Mong ước được vào đại học, học tập như bao bạn khác mà chỉ vì một chữ “nghèo”, những ước mơ ấy tạm thời bị dừng lại. Nhưng liệu mọi thứ có trở nên khả quan hơn?
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, số hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2017 của cả nước chiếm tổng cộng hơn 12% với gần 3 triệu hộ dân. Điều này đồng nghĩa với việc có hàng triệu hoàn cảnh khó khăn, hàng triệu số phận đang tạm dừng ước mơ đến trường trên dải đất hình chữ S này.
Tình trạng nhiều nhiều cô cậu học trò phải tạm dang dở giấc mơ đến trường là điều vẫn diễn ra nhiều năm nay, mỗi khi nhắc đến thì vẫn lại khiến người ta nhói lòng đến khó tả. Mùa tuyển sinh đại học cũng là mùa mà mái tóc cha mẹ bỗng trở nên bạc thêm.
Tháng 7 vừa qua, khi một loạt trường đại học công bố điểm thi trúng tuyển cũng là lúc không ít gia đình phải nghẹn lòng thốt lên: "Không có tiền đi học, phải nghỉ thôi con ơi!". Có những hoàn cảnh éo le đến đau lòng như Trần Thế Phương (SN 2000, trú thôn Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), sinh ra chưa một lần nhìn thấy bố, người mẹ cũng bỏ đi khi em còn nhỏ và không trở về.
Trần Thế Phương cùng bà ngoại mưu sinh bằng nghề bắt cáy.
Đều đặn 4h sáng, Phương thức dậy đi gom ống cáy phụ giúp bà để kịp giờ học ở trường. Chiều đến, thay vì vui chơi cùng bè bạn, em lại tiếp tục dành thời gian thả ống bắt cáy cùng bà ngoại mưu sinh qua ngày.
Mặc dù hoàn cảnh khó khăn thế nhưng không lúc nào Phương có ý nghĩ bỏ cuộc, phó mặc cho số phận mà ngược lại, cậu bạn này lại cực kì chăm chỉ học tập. Phương đã tham gia kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua với số điểm 21 điểm khối A, đậu vào khoa Kỹ thuật điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Đậu đại học là niềm mơ ước của em bao năm nay, tuy nhiên em đã nhẹ nhàng cất giấy báo nhập học để viết một bộ hồ sơ vào Nam xin việc làm phổ thông chỉ vì với 3,5 triệu đồng tiền nhập học đã vượt quá khả năng của hai bà cháu. Cùng hoàn cảnh với Phương là bạn Ngô Văn Giang (SN 2000, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ Anh), 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Ngô Văn Giang và bố trong ngôi nhà cũ kỹ.
Với số điểm rất cao 26,8 điểm khối A (Toán 8,8; Lý 9,5 và Hóa: 8,5 điểm), là một trong 4 thí sinh có tổng điểm khối A cao nhất tỉnh Nghệ An, Giang đã nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đỗ đại học khiến Giang vừa vui vừa buồn, lo lắng khi thu nhập kiếm được hàng tháng từ công việc làm nông còn chẳng đủ cho kinh phí chạy chữa những căn bệnh quái ác của 4/5 thành viên trong gia đình thì lấy đâu tiền cho cậu bạn đi học.
Bố Giang bị bệnh tim bẩm sinh, suốt bao nhiêu năm trời trông cậy vào những "viên thuốc bảo hiểm", miệt mài "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Mẹ Giang cũng ốm yếu triền miên, thoái hóa cột sống đọa đày.
Chị gái thứ hai của Giang mang trong mình căn bệnh u nang buồng trứng và viêm cầu thận mãn tính. Người chị cả cũng đành gác lại tấm bằng cử nhân để làm công nhân kiếm tiền phụ gia đình.
Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng có thể quyết định cách chúng ta sống. Và trong cùng một hoàn cảnh sẽ có nhiều hướng đi khác nhau, Phương chọn giải pháp từ bỏ, còn thì Giang lại chẳng muốn bỏ học.
Thế nhưng dù có đưa ra quyết định như thế nào đi chăng nữa thì những cuộc sống éo le, những quyết định mơ hồ của những cô cậu học sinh chập chững 18 như Phương và Giang cũng khiến con người ta phải động lòng, mến thương. Bởi vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, không ít nhà hảo tâm đã cùng chắp cánh ước mơ đến trường cho những số phận dang dở như Phương và Giang.
Phương vui mừng chia sẻ: “Em đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người như báo Hà Tĩnh, trường THPT Cẩm Bình (Hà Tĩnh) cũng như CLB Golf của hội cựu sinh viên Đại học Bách khoa tài trợ 5 năm học phí”.
Phương và bà ngoại vui mừng khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, hiện tại, Phương đã nhập học khoa Kỹ thuật điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội và được hỗ trợ ở tại ký túc xá của trường.
Phương tâm sự rằng: "Em đã đi học được 2 tuần nhờ sự giúp đỡ của mọi người nên em đã ổn định cả rồi. Trước mắt, em sẽ tập trung vào việc học. Sau khi quen đường xá, thích nghi cuộc sống, em sẽ thu xếp thời gian để tìm việc làm thêm".
Cũng như Phương, Giang cũng đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ tấm lòng nhân hậu, đặc biệt là nữ ca sĩ Phạm Phương Thảo, người đã kêu sự chung tay chắp cánh ước mơ còn dang dở của em. Sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng mà em nhận được có lẽ cũng chính là tấm vé quyết định, giúp em thuận lợi nhập học ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội như mình mơ ước.
Ngô Giang (giữa) cười rạng rỡ với chiếc sổ tiết kiệm giúp cậu có thêm cơ hội được đến trường.
Hiện tại, Giang đang ở cùng một người bạn thời cấp ba với sự giúp đỡ từ người nhà bạn. Do vậy, em tiết kiệm được phần nào chi phí sinh hoạt.
Giống như Phương và Giang, trên dải đất hình chữ S này vẫn còn rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đến trường và rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, những mạnh thường quân. Những tấm lòng hảo tâm, những sự giúp đỡ của mọi người dù ít hay nhiều, dù vật chất hay tinh thần đều chính là bước đệm quan trọng, giúp các bạn có thêm cơ hội được theo đuổi đam mê, chinh phục hai chữ "khó khăn" và có thể viết lên trang sách mới.
Giang tâm sự: “Từ năm lớp 11, khi được học lập trình pascal ở trường, em cảm thấy hứng thú vì nó có thể tạo ra những chương trình mà có thể giải quyết được những bài toán thực tiễn, một phần cũng vì nó có nhiều thứ liên quan đến tư duy logic, toán học mà em rất thích.
Nên em bắt đầu đam mê Công nghệ thông tin từ hồi đó. Em cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn chị Thảo và mọi người đã giúp em tiếp tục theo đuổi đam mê”.
Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Giang vẫn cố gắng học tập với ước mơ làm việc trong ngành CNTT.
“Thương người như thể thương thân” nhưng để tình thương đó không trở thành vô nghĩa, thật sự là làn gió nâng cánh diều học tập bay xa thì còn đòi hỏi ở tinh thần tự giác của người nhận và cách thể hiện tình thương đúng cách của người cho.
Ý thức được điều này, Giang chia sẻ: "Em cảm thấy, xung quanh ta có rất nhiều người tốt, nhưng tự bản thân em cũng phải cố gắng thì mới có thể trưởng thành, mới có thể có ích cho bản thân, gia đình và xã hội được. Em cũng sẽ cố hết sức để đến năm 3, có một công việc làm thêm đúng với chuyên ngành. Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, vượt lên khó khăn để không phụ lòng mong mỏi, hy vọng của mọi người ạ!".
Có người cho rằng “không có tiền thì không nên vào đại học” thế nhưng ước mơ là miễn phí, nào ai đánh thuế được ước mơ. Hãy cứ ước mơ khi còn có thể. Hơn nữa, đây còn là mơ ước vô cùng chính đáng, mơ ước được học tập, được đến trường.
Cuộc đời dù có mang đến bao rào cản khó khăn thì bản thân ta cũng đừng khi nào từ bỏ ước mơ, ước mơ về một tương lai tốt đẹp. Hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách, lấy đó làm động lực là bàn đẩy để biến ước mơ thành hiện thực.
Theo Tiin.vn
Là một người thẳng thắn, Duy Mạnh nhiều lần chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề từ thiện trong showbiz.
Vốn là người chăm làm công tác thiện nguyện, hành động mới đây của Thủy Tiên nhận được nhiều quan tâm.
Dù đã đạt trên 9 điểm/môn, nam sinh Nguyễn Linh (SN 2001 Hải Phòng) vẫn thiếu may mắn để bước chân vào giảng đường đại học.
Ngọc Châu là cô gái đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Năm 2022. Nếu như các Hoa hậu trước, sau khi đăng quang rất tích cực hoạt động từ thiện thì nàng Hậu Ngọc Châu lại khiến khán giả thất vọng vì gần 2 tháng trôi qua cô vẫn chưa có lấy một chuyến từ thiện nào.
YouTuber Bà Nhân (tên thật Đức Nhân) sau thời gian sinh sống cùng chồng ở Nhật đã trở về Việt Nam 1 thời gian để thăm quê hương đã nhiều lần làm từ thiện.
Dù đối mặt với một tình huống hết sức nguy hiểm nhưng "người hùng" giải cứu xe tay ga chở 3 người mất phanh khi đổ đèo ở Tam Đảo không muốn cộng đồng quá đề cao điều mình đã làm.
Cư dân mạng vẫn chưa ngớt lời khen ngợi tấm lòng bao la của nữ ca sĩ Ngôi Nhà Hạnh Phúc.
Một khán giả cho rằng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý phản cảm khi rủ nhau đi chơi thay vì làm từ thiện nhưng bị cô đáp trả khéo léo.
Khắp nơi đang dấy lên phong trào hành động vì miền Trung tạo nên những câu chuyện thú vị như bé gái đập lợn tiết kiệm lấy tiền ùng hộ hay nhóm từ thiện phát hiện tiền nhét trong quần áo cũ...
Trước bình luận có phần khiếm nhã của cư dân mạng, Thủy Tiên đã đáp trả gay gắt.
Đại học Nguyễn Trãi vừa công bố điểm chuẩn năm 2022 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ.
Học đườngBông Bông | 16/09/2022Chỉ 10 tháng ôn luyện môn Văn, nam sinh đạt 10 điểm Văn, mang danh hiệu thủ khoa C03 (Văn, Toán, Sử) toàn quốc.
Học đườngBông Bông | 27/07/2022Các bài đăng trên Lớp Người Ta không chỉ cung cấp thông tin đơn thuần mà còn có nhiều ảnh chế, video giải trí cực hấp dẫn nhằm tạo nên những tiếng cười cho người xem.
Học đườngThuận Thiên | 27/12/2021Tối 26/1, buổi công diễn vở kịch “Cuộc Gọi Đêm Giao Thừa” đã diễn ra, đánh dấu Liveshow Kịch 2021 chính thức khép lại. Có mặt tại địa điểm tổ chức, các bạn sinh viên Báo chí cùng những người yêu mến nghệ thuật Kịch nói đã được thưởng thức một bữa tiệc ca kịch đầy ấn tượng và nhiều cảm xúc.
Học đườngThuận Thiên | 27/01/2021Tiếp nối thành công từ chương trình NEU Internship Day 2019, ngày 3/10 vừa qua, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã long trọng tổ chức chương trình “Ngày hội thực tập sinh - NEU Internship Day 2020”.
Học đườngThuận Thiên | 05/10/2020Thời đi học có rất nhiều môn đòi hỏi đôi chút năng khiếu, đặc biệt là khả năng vẽ. Một trong những môn học đó là môn Công nghệ, một trong những nỗi ám ảnh của học trò vẽ kém.
Học đườngThuận Thiên | 24/09/2020Lớp có cặp đôi yêu nhau thường khiến những người xung quanh "gato" tới bực bội. Nhưng riêng lớp học này lại coi đó như niềm vui chung đáng để khoe với thiên hạ.
Học đườngThuận Thiên | 23/09/2020Cậu bạn chia sẻ hình vẽ "siêu kute" làm kiểu hình nộm thay thế khi bạn cùng bàn nghỉ học khiến dân tình được phen rủ rê bạn bè vô cùng sôi động. Và nhiều người phát hiện cậu bạn khá điển trai.
Học đườngThuận Thiên | 22/09/2020Trước khi bước lên phía trước để thi Về đích, Quốc Anh cúi xuống rồi bước ra với chiếc quần xắn cao để lộ đôi tất màu xanh. “Đây là đôi tất của cha em!”, câu nói của nam sinh khiến nhiều người rưng rưng.
Học đườngThuận Thiên | 21/09/2020Không thể không buông lời khen khi chiêm ngưỡng loạt hình vẽ môn Sinh học trên cuốn vở đã có 35 năm tuổi thời lớp 8 của mẹ bạn học sinh này.
Học đườngThuận Thiên | 21/09/2020