TIN SỰ KIỆN

Phụ nữ đừng vội lấy chồng, khi chưa có gì trong tay!

Huyền

Huyền 13/08/2018

Chúng ta vẫn nghe thấy câu nói: ” Phụ nữ sướng hay khổ, hơn nhau là ở tấm chồng”. Vậy tại sao sức ảnh hưởng của chồng lại to lớn đến như vậy? 

Có rất nhiều cô gái còn trẻ, vừa mới bắt đầu biết mùi vị của tình yêu, đã vội vã quyết định lên xe hoa theo chồng. Bỏ lại bao dự định còn dang dở, chưa kịp thực hiện. Thơ ngây mơ về một tình yêu, một cuộc hôn nhân trải đầy hoa hồng. Chưa từng trải trong cuộc sống, chưa học hỏi những kinh nghiệm, kiến thức về cuộc sống hôn nhân muôn hình vạn trạng. Cứ nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau là đủ, tin rằng mọi thứ sau đó sẽ luôn ngọt ngào, hạnh phúc như khi còn yêu…

Trong cuộc sống, tình yêu hôn nhân quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả. Gia đình, bạn bè và sự nghiệp – cũng là những điều vô cùng quan trọng! Nói đến sự nghiệp, tuy không phải ai cũng thành công, không phải ai cũng suôn sẻ và dễ dàng đạt được những điều như mong đợi. Thế nên mới cần sự cố gắng không ngừng, cố gắng không bị thất nghiệp! Trong xã hội nam nữ bình quyền này, phụ nữ cũng cần có một công việc – một công việc chính đáng có thể nuôi sống chính bản thân mình!

Đừng mong chờ vào việc lấy một người chồng giàu có, để nuôi mình và con cái mình sau này! Những trường hợp chồng đi làm kiếm tiền nuôi vợ con không thiếu, và họ cũng hạnh phúc. Đó là may mắn khi gặp được người chồng tâm lý, yêu vợ, thương con. Nhưng đâu phải ai cũng may mắn lấy được một người chồng như vậy?

Chắc chắn một điều bạn sẽ hạnh phúc hơn, nếu tự kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay, bằng mồ hôi, công sức của mình. Khi bạn có một công việc, bạn sẽ có sự đam mê, cống hiến. Vất vả có, áp lực có nhưng quan trọng hơn là: Sẽ tìm thấy niềm vui trong công việc ấy! Có nhiều người vợ ở nhà nội trợ, chăm con, vất vả vô cùng.

Nhưng chồng không biết đấy là đâu, chỉ biết văng tiền cho vợ rồi tự đắc rằng: “Tôi đi làm vất vả, khổ cực nuôi vợ nuôi con. Còn vợ chỉ việc ở nhà ôm con cũng không xong!” . Những người chồng vô tâm ấy đâu có biết vợ mình ở nhà nhưng vất vả như thế nào? Cầm đồng tiền của các ông chồng vô tâm ấy đâu có sung sướng? Nghe xong chỉ biết khóc thầm, tủi nhục.

 Các cô gái đừng vội nghe những lời đường mật của các chàng trai. Đừng tin khi nghe: “Em đồng ý lấy anh, về nhà em sẽ không cần phải làm gì, anh sẽ nuôi em…” , hay: “Em chỉ cần ở nhà nội trợ và chăm con, đi làm kiếm tiền cứ để anh lo…”. Vâng! Lúc vui vẻ, hạnh phúc thì không sao. Nhưng những khi “cơm không lành, canh không ngọt” thì những lời độc địa, cay nghiệt có thể tuôn ra bất cứ khi nào. Lúc ấy đau lắm, tủi lắm. Mà mọi chuyện đã rồi, rất khó thay đổi!

Tuổi xuân con gái đẹp lắm, nên đừng dại lấy chồng khi chưa có gì trong tay! ” Những gì trong tay” ở đây hiểu theo một cách đơn giản, có thể là một công việc tốt, một công việc như ý. Cũng có thể là một công việc tạm thời, miễn là chính đáng. Nếu chưa có công việc ổn đinh, ít ra cũng cần có kỹ năng sống, trau dồi, học hỏi những điều hay, lẽ phải ngoài xã hội. Không lo gì sau này không tìm được một công việc.

Đừng vội vàng lấy chồng sớm – lấy chồng sớm chẳng khác nào vùi dập tuổi xuân của mình cả. Mỗi sáng thức dậy bạn đã phải tất bật lo cho con cái, cơm nước, chợ búa cho gia đình… Sẽ không còn được thong dong như thời con gái. Tuy vất vả vì chồng con, vì gia đình cũng là điều hạnh phúc. Nhưng đằng nào chúng ta chẳng trải qua? Còn tuổi xuân của con gái lại ngắn ngủi, nên phải biết tận hưởng khi còn có thể!

Nhìn người ta đi đây đi đó, du lịch gần xa chắc hẳn ai cũng mong mình được như vậy. Thế giới bao la, rộng lớn. Đất nước yêu dấu của chúng ta cũng có biết bao nơi tuyệt vời, đẹp đẽ… “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Hãy lập ra kế hoạch cho bản thân mình, lập ra những địa điểm muốn đến và thực hiện nó vào một ngày gần nhất. Đi du lịch cũng là một cách trang bị cho chúng ta về sự hiểu biết về kiến thức địa lý, con người xung quanh ta… Hơn nữa du lịch còn mang lại cho chúng ta niềm vui. Đó hẳn là một điều vô cùng tuyệt vời mà chúng ta dành tặng cho chính bản thân mình!

Lấy chồng là một điều quan trọng trong cuộc đời của phụ nữ, vậy nên đừng quyết định điều quan trọng ấy một cách vội vã. Đừng lấy chồng vì phút chốc bồng bột, nổi hứng. Đừng lấy chồng chỉ để cho vui! Mà còn cần có cả lý trí, cần sự chín chắn và tỉnh táo. Ở xã hội này, đừng mơ hồ về một cuộc hôn nhân không có sóng gió và trải đầy hoa hồng. Đừng mơ về “một ngôi nhà tranh, hai trái tim vàng”. Tuy tình cảm mới là điều quan trọng, nhưng vật chất cũng quan trọng không kém, nó quyết định lớn đến việc có giúp chúng ta có cuộc sống hạnh phúc hơn!

Thế nên, phụ nữ nhớ nhé! Đừng nên lấy lấy chồng khi chưa có gì trong tay!

 

Từ khóa

TIN LIÊN QUAN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Giọt nước mắt ngày trở về của người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc 24 năm

Giọt nước mắt ngày trở về của người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc 24 năm

Bà Nguyễn Thị Liên khóc ngất trong vòng tay hàng xóm khi nhìn thấy con gái trở về sau 24 năm xa cách.

Tổ ấmThúy Thúy | 18/07/2019
Nghịch lý cuộc đời: Phụ nữ đảm đang sống một đời cực khổ, kẻ lười biếng lại chẳng phải lo âu

Nghịch lý cuộc đời: Phụ nữ đảm đang sống một đời cực khổ, kẻ lười biếng lại chẳng phải lo âu

Có người từng nói rằng "Càng biết làm nhiều càng khổ". Quả thực như vậy, người phũ nữ đảm đang thường sống một đời hy sinh vì người khác, thế nhưng đàn ông vô tâm lắm họ không biết trân trọng điều đó đâu. Vì thế hãy tự yêu thương lấy bản thân, đừng gồng mình gánh vác tất cả, tội cho đôi vai gầy ấy lắm.

Tổ ấmThúy Thúy | 10/07/2019
 6 điều khiến bạn mãi trong tình trạng "ế kinh niên"

6 điều khiến bạn mãi trong tình trạng "ế kinh niên"

Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao những người xung quanh bạn "tình sử" đã dài dằng dặc, đến thế còn bạn tìm hoài tìm tìm mãi vẫn chẳng thấy ai phù hợp với mình? Trong khi bạn nhìn cũng không đến nỗi, ăn nói cũng không phải dạng vừa, công ăn việc làm lại ổn định.

Tổ ấmHuyền | 13/05/2019
Chuyện tình "hoàng tử - lọ lem" của nhà vua Nhật Bản sẽ khiến bạn tin vào tình yêu "răng long đầu bạc"

Chuyện tình "hoàng tử - lọ lem" của nhà vua Nhật Bản sẽ khiến bạn tin vào tình yêu "răng long đầu bạc"

Bạn vừa trải qua một mối tình đầy đau đớn? Bạn đã mất niềm tin vào tình yêu và nghĩ rằng: "Làm quái nào có tình yêu đích thực, bên nhau đến răng long đầu bạc?" Đấy do bạn chưa biết câu chuyện cổ tích đời thực này thôi!

Tổ ấmHuyền | 13/05/2019
Học cách "quản chồng" như vợ Châu Liệt Luân: Biến chàng trai vàng của làng tán gái thành "thê nô" chính hiệu

Học cách "quản chồng" như vợ Châu Liệt Luân: Biến chàng trai vàng của làng tán gái thành "thê nô" chính hiệu

Chỉ sau vài tiếng đăng tải, bức hình “trải nghiệm đi làm bằng trực thăng” của bà xã Châu Kiệt Luân đã gây bão cộng đồng mạng, không khỏi khiến hội chị em phải ước ao một lần được “trải nghiệm”.

Tổ ấmHuyền | 08/05/2019
Nhìn Tú Anh, Nhã Phương sau sinh: Đàn bà đẹp hay xấu sau sinh là do đàn ông

Nhìn Tú Anh, Nhã Phương sau sinh: Đàn bà đẹp hay xấu sau sinh là do đàn ông

Dù chỉ mới sinh con được 1-2 tháng, cả hai người đẹp đều đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.

Tổ ấmBắc | 05/05/2019
Hãy yêu như Tân Nhật hoàng Naruhito và Vương phi Masako: 6 năm theo đuổi, 3 lần cầu hôn và lời hứa “bảo vệ em đến trọn đời”

Hãy yêu như Tân Nhật hoàng Naruhito và Vương phi Masako: 6 năm theo đuổi, 3 lần cầu hôn và lời hứa “bảo vệ em đến trọn đời”

Một ngày tháng 10/1986, trong một buổi trà ngoại giao tiếp đón công Cʜύа Elena của Tâʏ Bαɴ Nʜα, Thái tử Naruhito (nay là Tân Thiên hoàng Nhật bản), con trai cả của Nhật hoàng Akihito, vô tình nhìn thấy cô tiểu thư xinh đẹp Masako Owada (khi đó mới 22 tuổi)

Tổ ấmHuyền | 03/05/2019
Sao phải lừa dối, sao phải cắm sừng, khi bạn đơn giản chỉ cần rời đi?

Sao phải lừa dối, sao phải cắm sừng, khi bạn đơn giản chỉ cần rời đi?

Tình yêu ngộ nghĩnh lạ thường, hôm nay hứa hẹn yêu nhau bao nhiêu, sang hôm sau cũng có thể hứa hẹn với người khác giống vậy bấy nhiêu. Ơ, thế thì ngay từ đầu, nói lời yêu làm gì cho uổng phí.

Tổ ấmHuyền | 02/05/2019
Chồng ngủ với người yêu cũ vì "vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu": Cái đau nhất của bà bầu không phải đau đẻ

Chồng ngủ với người yêu cũ vì "vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu": Cái đau nhất của bà bầu không phải đau đẻ

Những dòng tin nhắn vô tình người vợ đọc được khi bắt gặp trong máy điện thoại của chồng khiến chị bị tổn thương nặng nề. Đành rằng ai cũng có một quá khứ, thế nhưng chị không thể nghĩ rằng chồng mình lại lên giường với người yêu cũ ngay trong lúc mình mang bầu.

Tổ ấmBắc | 29/04/2019
Cuộc đời con là một cuộn phim, bao đổi thay mẹ vẫn là nhân vật chính: Mẹ ơi, con khóc nhè một lần được không?

Cuộc đời con là một cuộn phim, bao đổi thay mẹ vẫn là nhân vật chính: Mẹ ơi, con khóc nhè một lần được không?

Đi xa để lại về gần, thời gian của chúng ta dài rộng, đủ sức ôm trọn nhân gian. Ấy nhưng năm tháng của mẹ ngày càng ngắn lại, chẳng thể theo con suốt miền ngang dọc; mẹ chỉ đủ sức ôm trọn con vào lòng thôi. Mẹ dặn không được khóc, nhưng kiên cường hơn thì mẹ có ở bên con cả đời không?

Tổ ấmBắc | 27/04/2019