Những món ăn vốn mang giá bình dân, khi bước vào ngày 'mùng' cũng hóa thành xa xỉ.
Vào dịp nghỉ lễ, nhu cầu vui chơi, ăn uống tăng cao, giá cả các sản phẩm, dịch vụ cũng nằm trên mức bình thường. Vẫn biết Tết sẽ có thêm phụ thu, chênh lệch nhưng khi nhận được hóa đơn, nhiều người vẫn không khỏi choáng váng mới số tiền bị đôn lên ở mức 'trên trời'.
Những món ăn xa xỉ vốn có giá cao nay lại càng cao hơn, các món ăn bình dân nhân ngày 'mùng' cũng có giá 'biến thiên' không tưởng. Ngày đầu năm, bên cạnh chủ đề khoe đi đâu, làm gì, cư dân mạng lại có thêm topic hút like khác là khoe 'bill khủng'. Nhiều người đã tham gia nhiệt tình, chứng tỏ câu chuyện bị chặt chém, hét giá chẳng phải là chuyện của riêng ai.
Một chàng trai đã nhận lượt hàng ngàn lượt bài tỏ cảm xúc khi khoe một hóa đơn 'khủng' tại một nhà hàng Nha Trang lên mạng xã hội. Tổng hóa đơn lên đến 16 triệu đồng, nhiều người mắt tròn mắt dẹt khi thấy khổ qua xào, mồng tơi, su su có giá 250 nghìn đồng, còn cháo lên đến 400 nghìn đồng mỗi phần. Riêng cá diêu hồng cũng có giá lên đến 1 triệu rưỡi.
Ảnh: Seoun Trung
Theo như một thực khách cũng từng dùng bữa tại nhà hàng này, giá cả chênh lệch khá nhiều. Nếu món cua mà thực khách này dùng chỉ mức 300 nghìn đồng, bước sáng mùng 4 Tết đã chuyển sang 900 nghìn đồng.
Ảnh: Lan Thanh
Trước đó, một tài khoản cũng khiến cộng đồng mạng không khỏi hoang mang cùng mình khi đăng tải bức ảnh chụp lại hóa đơn với tổng giá hơn 9 triệu đồng, sự chú ý của cư dân mạng dồn vào đơn giá của một phần cơm trắng là 200 nghìn, đặc biệt, một phần trứng xào cà chua có giá 500 nghìn.
Không chỉ khách đi chơi xa, lạ nước lạ cái mới bị hét giá, khi ăn ở nhiều quán quen nhỏ lẻ, chuyện phải chi ra số tiền không lường trước là hoàn toàn có thể xảy ra. Một tài khoản chia sẻ lên mạng xã hội, khi đi ăn ở một quán ăn quen, dù bảng giá có ghi rõ đồng giá từ 30 đến 60 nghìn đồng, nhưng khi thanh toán, số tiền lại tăng lên gấp 3, gấp 4 lần.
Ảnh: Anh Thi
Dù đã là những câu chuyện cũ vào nhiều Tết trước nhưng cư dân mạng vẫn không kìm được bức xúc.
Tài khoản Thùy Trang Nguyễn bình luận: 'Trời đất, mồng tơi với khổ qua 250k/đĩa. Tết thôi chứ có phải tận thế đâu mà tranh nhau chém giết vậy nè. Bán kiểu này bị phốt thì có mà ma đến ăn nhé'.
Hải Hồng chia sẻ: 'Ăn một bữa cơm mà đủ mua cái điện thoại xin. Biết Tết là lên giá rồi, nhưng chặt đến mức này thì thất đức quá. Quán ăn 'một lần thôi', ăn xong đi ra không dám ngoảnh đầu nhìn lại'.
Minh Thông Trần bình luận: 'Mai mốt đến quán ăn, quán nào không niêm yết giá sẵn thì thôi đứng lên đi về cho khỏe. Còn lỡ ăn quán nào chặt chém thế này, bóc phốt lên mạng xã hội để ế cho biết mặt'.
Theo Baodatviet
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tính đến thời điểm hiện tại, các địa phương trên cả nước vẫn chưa cho học sinh quay trở lại học tập tại trường lớp.
Hình ảnh người dân thi nhau luộc bánh chưng đón ngày 58 Tết khiến mọi người phì cười, cả đời chắc chỉ được chứng kiến 1 lần.
Sau đợt nghỉ Tết, một nữ sinh khi lên thành phố học tập đã ôm theo 50 cái bánh gai, 15 cái bánh bột lọc, 2 cái bánh chưng, 10 cân khế ngọt, 100 quả trứng gà...
Đang nghỉ Tết sung sướng mà đã phải đến trường, hội học trò lập tức cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc siêu đáng yêu như thế này trong những ngày đầu năm mới.
Đúng là nghỉ lễ xong thì dư âm Tết vẫn còn nhiều quá, học trò cần lấy lại tinh thần ngay lập tức mới có thể chuyên tâm vào học hành được.
PGS. Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng vừa đăng thông báo trên trang cá nhân về việc sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội được nghỉ Tết đến hết ngày 9/2/2020 để phòng dịch Corona.
Lại một cái Tết đi qua, lại một mùa họp lớp khiến dân tình dở khóc dở cười. Ngày xưa đi học lớp đông vui là thế, nay mới ra trường vài năm đã lác đác chỉ còn vài người đi họp lớp.
Tết là dịp sum vầy, gặp gỡ người thân trong đại gia đình. Gác lại một năm bận rộn, ai nấy đều cố gắng thu xếp thời gian quây quần bên mâm cơm, nhiều gia đình còn chụp ảnh lưu niệm.
Trở về với Tết Việt sau hơn 1 năm làm việc tại Israel, chàng thanh niên Lê Bá Tài kể về những trải nghiệm của mình trên mảnh đất xa xôi ở vùng Trung Đông: “Thú vị và khác biệt lắm!”.
Với học sinh, sinh viên, ngày đầu năm mới mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hãy cùng check list những cách lấy hên giúp việc học tập, thi cử năm Canh Tý 2020 của bạn may mắn, thuận lợi nhé!
Hòa Minzy còn tiết lộ điều trăn trở cho ngày cưới của chính mình sau này.
Cư dân mạngT.H | 09/04/2024Tiêu Thố nhí nhảnh, yêu đời trên mạng cũng có lúc lắng đọng với những tâm sự thầm kín về chuyện đời, chuyện nghề.
Cư dân mạngT.H | 06/04/2024Theo thông tin được chia sẻ, Mua Thị Dua đã làm lễ ăn hỏi với một chàng trai theo phong tục địa phương, chuẩn bị tổ chức đám cưới.
Cư dân mạngT.H | 03/04/2024Bị bắt gặp cùng Đen Vâu về nhà riêng, Hoàng Thùy Linh còn để lộ dấu hiệu mẹ bầu rõ mồn một.
Cư dân mạngT.H | 01/04/2024“Mẹ chồng quốc dân” Hạnh Nguyễn cho biết cô bị bạn thân liên tục gọi điện quấy rối, có những hành động quá phận với mình trong suốt 1 năm qua.
Cư dân mạngT.H | 31/03/2024Các “nhân viên công ty” Ninh Dương Story đã không khỏi vỡ òa khi hay tin Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương âm thầm tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm bên nhau.
Cư dân mạngT.H | 31/03/2024Cuộc hôn nhân của Khởi My và Kelvin Khánh được xem là "kỳ lạ" trong showbiz Việt. Cả hai không theo bất kỳ quy chuẩn nào, tự do tận hưởng cuộc sống riêng theo ý muốn.
Cư dân mạngT.H | 27/03/2024VFF gửi lời xin lỗi người hâm mộ kèm thông báo kết thúc hợp đồng với HLV Troussier.
Cư dân mạngT.H | 27/03/2024Quang Hải có một đêm 26/3 buồn bã nhất...
Cư dân mạngT.H | 27/03/2024Ngay trước thềm đại chiến Việt Nam - Indonesia, nhiều cư dân mạng dè bỉu hành động đẹp của HLV Troussier sau khi xem hình ảnh ông tặng vé cho 2 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.
Cư dân mạngThuận Thiên | 26/03/2024