Kỳ thi THPT Quốc gia cũng là dấu mốc kết thúc chặng đường 12 năm học của 2k1. Không còn những quyển sách, tài liệu ôn thi dày cộp chiếm đóng, bàn học của các sĩ tử giờ đây lại trống trải hơn bao giờ hết.
Kết thúc bài thi Khoa học xã hội, kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đã chính thức khép lại. Kết quả cuối cùng có ra sao thì chắc rằng tất cả các sĩ tử đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.
Thi xong rồi, những gánh nặng đã qua đi. Một trong những điều mà các bạn 2k1 phải làm bây giờ là dọn dẹp bàn học của mình.
Một năm ôn luyện với biết bao tài liệu, giáo trình với đủ các kiến thức, bàn học của bạn nào lại không chật kín cơ chứ. Thế nhưng ai trong chúng ta đã từng trải qua khoảnh khắc này sẽ hiểu, lúc dọn dẹp bàn học lại là lúc nào mà các sĩ tử cảm thấy nghẹn ngào, tiếc nuối nhất.
Bàn học ấy, tài liệu ấy, chiếc máy tính ấy không đơn thuần chỉ là đồ vật mà nó còn là người bạn đồng hành đã theo các sĩ tử trong suốt quãng thời gian dài ôn luyện căng thẳng. Đó là nơi các bạn giải toán mỗi tối, nơi ăn vội bát mì tôm chống đói mỗi đêm, hay thậm chí là nơi mà các bạn gục xuống chợp mắt để rồi ngay sau đó lại phải thức dậy ôn bài. Giờ đây, khi đã chẳng còn phải áp lực chuyện thi cử, khi phải dọn dẹp lại chiếc bàn học của mình, cũng là lúc mà 2k1 nhận ra... tuổi học trò đã mãi mãi rời xa.
Mới đây, trên diễn đàn học trò, một sĩ tử có tên Mai Thế Vinh đã đăng tải bài viết xúc động về chiếc bàn học gọn gàng sau kỳ thi THPT Quốc gia 2019 của mình. Đi kèm với bức ảnh bàn học ngăn nắp với những tấm giấy khen đặt lên, bạn viết:
“Không còn những chồng sách giáo khoa nặng nề
Không còn những tập tài liệu dày sấp sấp tầng tầng
Không còn những lúc chợt thiếp đi vì đống bài tập sách vở
Không còn những tô mì tôm ăn vội để lấy sức mà tiếp tục học
Cũng không còn nữa những lúc bừa bộn tài liệu sách mở bút viết bày bừa khắp bàn học để rồi phải lục tung lên để tìm một kiến thức nào đó.
Chỉ còn lại những kỉ niệm, đôi ba nỗi vương vấn vấn vương, chút gì đó để bản thân có thể tự nhủ trong lòng là mình đã làm hết sức.
Nơi góc bàn ấy....Đã không còn nữa.
#Tạm_biệt".
Bài viết ngay sau đó đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và phản hồi của cộng đồng mạng. Đọc dòng trạng thái của Thế Vinh, chắc hẳn chúng ta đều cảm thấy nghẹn ngào, xao xuyến trong lòng, bởi có ai mà không trải qua khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà bản thân biết chắc rằng, thời gian chẳng thể quay trở lại, tuổi học trò đã mãi mãi rời xa.
Bạn Văn Thị Thúy Hằng bình luận: “Muốn mua giấy bao, giấy nhãn, giày mới, balo mới... nhưng quên là mình đã tốt nghiệp rồi”.
“Thanh xuân thời học sinh của các bạn đã chấm dứt rồi. Các bạn sẽ không còn phải chạy thục mạng để đến trường, sẽ không còn phải đồng phục, cũng không còn phải trốn mặc áo dài hay cũng không còn được nghe thầy cô la mắng, cũng sẽ không còn được thấy người mà các bạn lén nhìn mỗi ngày nữa và cũng sẽ chẳng lo hôm nay kiểm tra 1 tiết hay kiểm tra miệng nữa. Tất cả những thứ đó các bạn sẽ không còn một cơ hội nào để sống chung với nó nữa, rồi những chuỗi ngày muốn làm gì làm, không thầy cô nào quan tâm hay thậm chí bạn trong lớp còn chả biết mặt nhau nữa sẽ đến. Tất cả các thứ tươi đẹp nhất của thời học sinh đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi”, Hạnh Hạnh xúc động viết.
Lệ Quyên cũng tỏ ra vô cùng tiếc nuối: “Sách vở đó mọi người bỏ đi đâu rồi?? Tui không muốn dẹp... tui không muốn bỏ nó đi... nhưng không dẹp thì bề bộn... giờ tui phải làm gì ? Sách cả ba năm tui đều để lại lâu lâu lấy ra ôn... giờ phải dẹp tất cả”.
“Sau này mỗi tối không còn ngồi giải đề đến khuya, cũng không còn những ly cafe để ép bản thân tỉnh táo, qua rồi, thời học sinh đẹp đẽ của tôi đã kết thúc thật rồi.”, Yến Nhi bình luận.
Tuổi học trò chỉ đến một lần trong đời, thanh xuân qua rồi sẽ chẳng bao giờ quay lại. Các bạn 2k1 à, lên đại học rồi, sẽ có nhiều thứ đổi thay, thế nhưng đừng vì thế mà buồn rầu! Hãy có thêm những người bạn mới, sống những năm tháng sinh viên không hoài, không phí, để tuổi trẻ mình chẳng có gì phải nuối tiếc nữa các bạn nhé!/.
>> Đọc thêm: 10 "cái nhất" của kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Thí sinh may mắn, giám thị đen đủi...
Những ai từng đi qua thời học sinh hẳn còn nhớ quy định cấm đi dép lê đến trường "huyền thoại". Mới đây, một màn "thu mua dép" đầu năm học đưa 2k7 "vào khuôn khổ" tại một ngôi trường khiến không ít người nhớ về kỷ niệm này.
Thu đến, năm học mới đã cận kề là lúc khắp nơi tân sinh viên bắt đầu "di cư" từ nhà ra phố với lỉnh kỉnh đầy đồ đạc bố mẹ chuẩn bị cho. Và hãy xem tân sinh viên năm nay thế nào nhé!
Không may bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ, nhưng với tinh thần hiếu học, hơn 12 năm qua em Nguyễn Thị Linh không ngừng cố gắng.
Ông Tạ Thanh Vũ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian đầu nam sinh này rất tập trung làm bài nhưng sau đó em gục mặt xuống, nên giám thị cứ nghĩ em học xong rồi.
Nhiều người cho rằng giám thị coi thi quá vô cảm, không đánh thức thí sinh dậy để làm bài.
Ngày 28/7, trong khi ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 20 điểm thì ĐH Ngoại thương công bố mức điểm sàn cao hơn 1 bậc, tầm 10-23,5 điểm.
"Nhận đề, em như chìm đắm trong cảm xúc, viết liên tục trong 115 phút và chỉ dư 5 phút để dò lại bài. Em viết được 11 trang giấy thi", Bích Trâm kể.
Khoe điểm cao chót vót, thủ khoa trường chuyên lớp chọn xưa rồi, trào lưu khoe điểm trung bình, điểm kém đã lên ngôi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay.
Nguyễn Thị Khánh Linh đạt 9,35 điểm khối A1 (Toán 10; Tiếng Anh 9,6; Vật lý 9,75). Với kết quả này, Linh là thủ khoa của tỉnh Hà Tĩnh xét theo tổ hợp các khối xét tuyển đại học.
Câu chuyện của bạn thí sinh này khiến nhiều người tiếc thay. Bên cạnh đó, dân mạng cũng cho rằng, Tiếng Anh là 1 môn rất quan trọng, các bạn cần đầu tư học hơn.
Đại học Nguyễn Trãi vừa công bố điểm chuẩn năm 2022 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ.
Học đườngBông Bông | 16/09/2022Chỉ 10 tháng ôn luyện môn Văn, nam sinh đạt 10 điểm Văn, mang danh hiệu thủ khoa C03 (Văn, Toán, Sử) toàn quốc.
Học đườngBông Bông | 27/07/2022Các bài đăng trên Lớp Người Ta không chỉ cung cấp thông tin đơn thuần mà còn có nhiều ảnh chế, video giải trí cực hấp dẫn nhằm tạo nên những tiếng cười cho người xem.
Học đườngThuận Thiên | 27/12/2021Tối 26/1, buổi công diễn vở kịch “Cuộc Gọi Đêm Giao Thừa” đã diễn ra, đánh dấu Liveshow Kịch 2021 chính thức khép lại. Có mặt tại địa điểm tổ chức, các bạn sinh viên Báo chí cùng những người yêu mến nghệ thuật Kịch nói đã được thưởng thức một bữa tiệc ca kịch đầy ấn tượng và nhiều cảm xúc.
Học đườngThuận Thiên | 27/01/2021Tiếp nối thành công từ chương trình NEU Internship Day 2019, ngày 3/10 vừa qua, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã long trọng tổ chức chương trình “Ngày hội thực tập sinh - NEU Internship Day 2020”.
Học đườngThuận Thiên | 05/10/2020Thời đi học có rất nhiều môn đòi hỏi đôi chút năng khiếu, đặc biệt là khả năng vẽ. Một trong những môn học đó là môn Công nghệ, một trong những nỗi ám ảnh của học trò vẽ kém.
Học đườngThuận Thiên | 24/09/2020Lớp có cặp đôi yêu nhau thường khiến những người xung quanh "gato" tới bực bội. Nhưng riêng lớp học này lại coi đó như niềm vui chung đáng để khoe với thiên hạ.
Học đườngThuận Thiên | 23/09/2020Cậu bạn chia sẻ hình vẽ "siêu kute" làm kiểu hình nộm thay thế khi bạn cùng bàn nghỉ học khiến dân tình được phen rủ rê bạn bè vô cùng sôi động. Và nhiều người phát hiện cậu bạn khá điển trai.
Học đườngThuận Thiên | 22/09/2020Trước khi bước lên phía trước để thi Về đích, Quốc Anh cúi xuống rồi bước ra với chiếc quần xắn cao để lộ đôi tất màu xanh. “Đây là đôi tất của cha em!”, câu nói của nam sinh khiến nhiều người rưng rưng.
Học đườngThuận Thiên | 21/09/2020Không thể không buông lời khen khi chiêm ngưỡng loạt hình vẽ môn Sinh học trên cuốn vở đã có 35 năm tuổi thời lớp 8 của mẹ bạn học sinh này.
Học đườngThuận Thiên | 21/09/2020