Một học sinh lớp 11 đã biến tác phẩm “Người lái đò sông Đà” thành game 3D vô cùng sống động, tạo nên phương thức giảng dạy môn Văn bằng những mô hình 3D độc đáo.
Mới đây, một video 3D dựng từ tác phẩm "Người lái đò sông Đà" được chia sẻ nhiều trên các nhóm học sinh, đồ hoạ khiến cư dân mạng trầm trồ. Game 3D "Người lái đò sông Đà" do bạn Nguyễn Lân, học sinh lớp 11A4 của trường THPT FPT (Hà Nội) thực hiện trong 3 tháng.
Nhiều thầy cô và các học trò cảm thấy vô cùng hứng thú khi tác phẩm "Người lái đò sông Đà" thành game 3D sống động. Thậm chí, những câu chữ nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Tuân về sông Đà như “nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè” cũng được tái hiện bằng hình ảnh, âm thanh chân thực.
Sông Đà hung dữ của Nguyễn Tuân được tái hiện bằng công nghệ 3D.
Bạn Thu Hiền, một học sinh trải nghiệm tiết học Văn 3D này cho biết: “Áp dụng công nghệ 3D vào bài văn không làm mất đi xúc cảm tự nhiên, đóng khung cảm nhận của em về tác phẩm. Trái lại, phần công nghệ được thêm vào trong bài học này là chất xúc tác giúp em có thêm những trải nghiệm cá nhân, đối chiếu với ngôn ngữ của tác giả, dẫn dắt bình giảng của thầy cô tạo thành cảm xúc và kiến thức cho riêng mình".
Ngay khi chia sẻ, cách học Văn mới lạ này đã nhận được rất nhiều bình luận tán thưởng của cư dân mạng: “Thời đại 4.0 có khác, học Văn sống động thế này còn gì bằng!”; “Không thể tin nổi ác mộng mùa thi của tôi lại có ngày thành game 3D thế này. Ngày xưa mà được học như vậy thì có phải đi thi được 8 điểm văn rồi không.”; "Thật đúng là trường người ta!"...
Hiện tại, học sinh của trường THPT FPT (Hà Nội) đã được trực tiếp trải nghiệm, chơi game nhập vai điều khiển chiếc đò đi trên sông Đà, lướt vào thế giới đá vách thành, trùng vi thạch trận, cửa ải nước... kinh điển trong văn Nguyễn Tuân. Khi tham gia trò chơi, học sinh sẽ tự mình khảo sát vùng sông núi, vượt qua những thác ghềnh khúc khuỷu đầy hung dữ. Chỉ khi tự mình trải nghiệm trực tiếp thì những xúc cảm đến từ dòng chữ, câu văn của tác giả mới thật sự thấm thía đến người đọc cũng như người xem.
Cách chơi game “Người lái đò sông Đà” tương đối đơn giản.
Game 3D "Người lái đò sông Đà" nằm trong dự án Ứng dụng CNTT trong dạy & học các môn Xã hội trường THPT FPT (Hà Nội). Thầy giáo Đoàn Mạnh Linh, người phụ trách dự án, cho biết: “Ký là thể loại nghiêng về cảm nhận, góc nhìn và trải nghiệm của người viết về sự vật hiện tượng nên những bạn nào chưa từng đến sông Đà rất khó để hình dung. Đặc biệt, với ngòi bút vi diệu, trừu tượng của Nguyễn Tuân, cái khó ấy càng tăng lên gấp bội".
Điều thú vị nhất của cách học này ẩn chưa bên trong cuốn giáo trình công nghệ được mã hoá nhiều bài giảng dưới nhiều hình thức multimedia khác nhau. Quên đi những đoạn văn bản dài trên giấy, giờ đây các kiến thức quan trọng được thể hiện ngắn gọn và thông minh bằng sơ đồ tư duy, file âm thanh và các video sinh động khiến việc học ngữ văn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Khi học sinh sử dụng các thiết bị thông minh quét mã hoặc hình ảnh trên sách, slide thông tin về tác giả, tác phẩm, audio hoặc video bài giảng sẽ lần lượt được hiện lên.
Học sinh đang thử nghiệm vừa học vừa chơi game 3D.
Thầy Đoàn Mạnh Linh cũng cho biết thêm: “Thời buổi bây giờ các bạn học sinh cầm điện thoại cả ngày thì được, chứ cầm sách cầm vở thì ngại. Cuốn sách này hỗ trợ các học sinh trong quá trình ôn tập, tự học bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Tuy nhiên, nó chỉ là phần bổ trợ chứ không thay thế việc học trên lớp của học sinh.
Để có một bài học Văn công nghệ thế này, mất rất nhiều thời gian, công sức: bố cục bài giảng lại xem phần nào dùng công nghệ, phần nào giảng dạy truyền thống, làm slide tóm tắt, thu âm, làm clip, đăng tải lên ứng dụng...”.
Những hình ảnh trong game 3D "Người lái đò sông Đà" hết sức sinh động.
Tham gia vào dự án đặc biệt này còn có 4 bạn học sinh Trần Khánh An, Ngô Phúc Lâm, Trịnh Vũ Hưng và Lê Nguyễn Quang Dũng (lớp 12A1). Các bạn hỗ trợ thầy cô làm slide, audio bài giảng, tuy nhiên các thầy cô vẫn là những người đảm bảo tính chuyên môn.
Những người thực hiện dự án này tin rằng, việc áp dụng công nghệ thông tin trong bài giảng mang đến phương thức giảng dạy mới mẻ, sinh động, tạo ra nhiều cảm hứng cho thầy và trò thời đại 4.0. Một sự thật là những yếu tố công nghệ đã phá tan lớp băng của sự khuôn mẫu, nhàm chán trong các môn học truyền thống, giúp học sinh thêm yêu thích và sáng tạo hơn trong việc học, khuyến khích học sinh tự học, tự khám phá tri thức.
Theo Dân Trí
Nữ nhà báo Trần Thu Hà cho rằng, có thi là có luyện. Phụ huynh nghèo đi vì phải chi nhiều tiền cho con luyện thi, từ mẫu giáo đã hết cuộc thi này tới cuộc thi kia.
Nữ sinh thứ 2 đạt 10 điểm Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đã lộ diện. Đó là Dương Ngọc Trâm, cựu học sinh trường THPT Chu Văn An, An Giang.
Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, 2 thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối ở môn Ngữ văn đã lộ diện, một ở Nam Định và một ở An Giang.
Nữ sinh này là 1 trong 2 sĩ tử duy nhất của cả nước đạt điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Dễ hiểu với thành tích này khi cô bạn là một học sinh giỏi.
Sáng qua 11/8, một phòng thi tại Bắc Ninh đã tổ chức thi lại môn Ngữ văn theo đề dự bị của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Và tác phẩm xuất hiện trong đề thi lại đúng với “dự đoán” của Đen Vâu.
Đừng bao giờ mong có thể qua mắt giáo viên được, chỉ là thầy cô có muốn “bóc phốt” bạn không thôi! Câu chuyện sau đây sẽ minh chứng cho điều đó.
Tôi đã tìm thấy trong “Đây thôn Vĩ Dạ” hai thế giới hương thơm và mật đắng của một nhà thơ đang cho máu mình chảy ra đầu ngọn bút để kết thành những vần thơ hay và ám ảnh đến lạ kì…
Học sinh thời nay đúng là lắm trò tinh quái, nhưng ngay cả "đạo nhạc" top trending cũng không thể qua mắt được cô giáo đâu nhé!
Dường như chủ nhân của bài kiểm tra đang tưởng nhầm mình ngồi trong tiết học Tiếng Anh nên đã viết tên tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” thành “Couple A Fu”.
Hình ảnh lời nhận xét của giáo viên về chữ viết trong bài kiểm tra của học sinh khiến ai cũng phải gật gù đồng tình vì lời chia sẻ có tâm.
Đại học Nguyễn Trãi vừa công bố điểm chuẩn năm 2022 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ.
Học đườngBông Bông | 16/09/2022Chỉ 10 tháng ôn luyện môn Văn, nam sinh đạt 10 điểm Văn, mang danh hiệu thủ khoa C03 (Văn, Toán, Sử) toàn quốc.
Học đườngBông Bông | 27/07/2022Các bài đăng trên Lớp Người Ta không chỉ cung cấp thông tin đơn thuần mà còn có nhiều ảnh chế, video giải trí cực hấp dẫn nhằm tạo nên những tiếng cười cho người xem.
Học đườngThuận Thiên | 27/12/2021Tối 26/1, buổi công diễn vở kịch “Cuộc Gọi Đêm Giao Thừa” đã diễn ra, đánh dấu Liveshow Kịch 2021 chính thức khép lại. Có mặt tại địa điểm tổ chức, các bạn sinh viên Báo chí cùng những người yêu mến nghệ thuật Kịch nói đã được thưởng thức một bữa tiệc ca kịch đầy ấn tượng và nhiều cảm xúc.
Học đườngThuận Thiên | 27/01/2021Tiếp nối thành công từ chương trình NEU Internship Day 2019, ngày 3/10 vừa qua, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã long trọng tổ chức chương trình “Ngày hội thực tập sinh - NEU Internship Day 2020”.
Học đườngThuận Thiên | 05/10/2020Thời đi học có rất nhiều môn đòi hỏi đôi chút năng khiếu, đặc biệt là khả năng vẽ. Một trong những môn học đó là môn Công nghệ, một trong những nỗi ám ảnh của học trò vẽ kém.
Học đườngThuận Thiên | 24/09/2020Lớp có cặp đôi yêu nhau thường khiến những người xung quanh "gato" tới bực bội. Nhưng riêng lớp học này lại coi đó như niềm vui chung đáng để khoe với thiên hạ.
Học đườngThuận Thiên | 23/09/2020Cậu bạn chia sẻ hình vẽ "siêu kute" làm kiểu hình nộm thay thế khi bạn cùng bàn nghỉ học khiến dân tình được phen rủ rê bạn bè vô cùng sôi động. Và nhiều người phát hiện cậu bạn khá điển trai.
Học đườngThuận Thiên | 22/09/2020Trước khi bước lên phía trước để thi Về đích, Quốc Anh cúi xuống rồi bước ra với chiếc quần xắn cao để lộ đôi tất màu xanh. “Đây là đôi tất của cha em!”, câu nói của nam sinh khiến nhiều người rưng rưng.
Học đườngThuận Thiên | 21/09/2020Không thể không buông lời khen khi chiêm ngưỡng loạt hình vẽ môn Sinh học trên cuốn vở đã có 35 năm tuổi thời lớp 8 của mẹ bạn học sinh này.
Học đườngThuận Thiên | 21/09/2020