Sau tất cả những ồn ào, vợ cũ doanh nhân Thắng Ngô đã lên tiếng.
Cuộc hôn nhân của "Vua cá Koi" Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân bị dân tình chỉ trích kịch liệt. Một phần vì 2 năm trước đó, đại gia này từng lên truyền hình kể về cuộc hôn nhân sâu đậm cùng vợ, nhờ vợ mới có được ngày hôm nay. Ấy thế mà 2 năm sau anh lại khóc trong đám cưới với cô ca sĩ trẻ măng. "Gái có công mà chồng vẫn phụ" là câu nói người ta bình phẩm về chuyện tình của đại gia cá Koi.
Mới đây trước làn sóng chỉ trích, vợ cũ đại gia là chị Thanh Đào lên tiếng làm rõ chuyện tiểu tam. Xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, chị Thanh Đào lên tiếng Hà Thanh Xuân không phải người thứ 3 như dân tình đồn đại. " Người mà các bạn đang bàn tán và cho là người thứ ba thực ra không phải nguyên nhân, bởi thời điểm cô ấy xuất hiện, giữa chúng tôi đã có sự rạn nứt. Chúng tôi có lẽ chưa có đủ thời gian để hàn gắn lại mối quan hệ, đồng thời bản thân chúng tôi cũng không làm tốt việc chữa lành tổn thương cho cả hai. Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho người thứ ba nào cả và tôi cũng nhắc lại một lần nữa, cô ấy không có lỗi trong chuyện này"
Đại gia cá Koi từng chia sẻ, mình ly hôn 3 tháng sau mới quen biết Hà Thanh Xuân, nhưng qua lời của vợ cũ Thanh Đào, có lẽ Hà Thanh Xuân đã xuất hiện khi cô và chồng đang rạn nứt. Tuy nhiên chuyện tình cảm kết thúc là do hai người, nếu như giữa 2 người tình cảm bền chặt thì chẳng kẻ thứ 3 nào phá hoại được.
Chị Thanh Đào nhắc về vợ mới của chồng cũ: "Tôi nghĩ không chỉ tôi mà nhiều phụ nữ khác cũng chạnh lòng, bởi vì chúng tôi đều là phụ nữ với nhau nên dễ có sự đồng cảm. Tuy nhiên, tôi cũng đặt mình ở vị trí của người phụ nữ kia, tôi hiểu được rằng, phụ nữ độc thân khát khao về tình yêu và hạnh phúc rất lớn lao. Cô ấy lại là người nổi tiếng, vậy nên, khi xuất hiện với vương miện trong ngày trọng đại của chính mình, cô ấy cũng rất mong được khoe với công chúng"
"Tôi có sai. Tôi cũng có tiếc nuối vì đã đi sai con đường. Tôi cứ nghĩ rằng nên tập trung vào việc kinh doanh trước rồi sau đó 2 vợ chồng sẽ dành thời gian để tận hưởng cùng nhau. Có thể nói, cái sai của tôi là đôi khi biến mình thành một người đàn ông. Lúc quyết định đi đến ly hôn, tôi đã rất bối rối. Tuy nhiên, khi có thời gian ngồi lại nghiền ngẫm mọi chuyện, tôi nhận ra rằng "Yêu và yêu đúng cách là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Còn một điều nữa, cái mà tôi nghĩ anh ấy cần và cái mà anh ấy thực sự cần vốn dĩ là hai đường thẳng song song. Tôi đã yêu nhưng tôi yêu sai cách. Đó là cái sai của tôi".
Chị dành lời tốt đẹp cho chồng cũ, rằng anh mãi mãi là người thân của mình, và cô vẫn để ảnh đại diện có mặt anh. "Chúng tôi từng yêu nhau như vậy, từng có khoảng thời gian đẹp đẽ như tấm ảnh ấy. Thú thực, nếu bức ảnh ấy chỉ chụp 2 người, tôi đã xóa từ lâu, nhưng bức ảnh đó có 3 người, có con gái của chúng tôi.
Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có một quá khứ đẹp, tại sao chúng ta lại bỏ đi. Người cha người mẹ là những người mà Thượng đế ban tặng trọng trách tuyệt vời, hai người không còn là của nhau không có nghĩa là không còn làm cha, làm mẹ. Tôi luôn nhắc con gái nhớ rằng, tôi là mẹ và anh Thắng là cha, đây cũng là lý do tôi để nguyên bức ảnh đại diện đấy. Nó thực sự rạng ngời"
"Tôi thực sự cảm ơn tình cảm của mọi người, tuy nhiên, ở hiện tại tôi đã suy nghĩ khá tích cực. Tôi đã đứng lên thực sự, mạnh mẽ và kiên cường để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Con gái chính là nguồn cảm hứng để tôi vượt qua mọi chuyện. Thời điểm này, khi nhận được tình yêu thương của mọi người, tôi lại càng mạnh mẽ hơn.
Hiện tại, anh ấy đã có gia đình mới, tôi cũng có món quà to lớn chính là con gái Ruby. Tôi nghĩ rằng, việc gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, tốt nhất mình nên để "cơn bão" ấy lặng xuống, để anh ấy tận hưởng hạnh phúc, để tôi có cuộc sống bình yên cùng con gái"
Rút ra bài học, chị Thanh Đào chia sẻ: "Tôi không biết rằng có đúng với tất cả các bạn không nhưng sau mọi chuyện, tôi nhìn ra rằng, người mang cho ta hạnh phúc nhất cũng là người có khả năng gây ra nỗi đau lớn nhất. Suy cho cùng, chỉ có sự ưu tú của bản thân mới là tấm khiên vững chãi nhất khiến chúng ta vượt qua mọi chuyện. Đời sống thăng trầm, lòng người có lúc ấm, có lúc lạnh, đừng để ai đó hay bất cứ điều gì chi phối đến sự hoàn thiện của chính mình. Khi bạn đủ tốt, thế giới này tự khắc sẽ trân quý bạn"
Nguồn: Saostar
Cuộc sống như mơ của hotgirl này ở độ t.uổi 23 đã khiến nhiều người không khỏi ghen tị và trầm trồ ngưỡng mộ.
Sao ViệtChang | 27/12/2023So với năm 2023, tử vi năm 2024 của tuổi Hợi kém sắc hơn nhưng chưa đến độ quá khó khăn hay bất lợi.
Sao ViệtChang | 27/12/2023Bà xã tài tử Ký Sinh Trùng trải qua hàng loạt sóng gió chỉ trong vòng 1 năm.
Sao ViệtChang | 27/12/2023Bài đăng trên mạng xã hội của nữ diễn viên này gây tranh cãi vì “bơ đẹp” Diệu Nhi.
Sao ViệtChang | 27/12/2023Có một cô bạn học đường xinh đẹp và xuất sắc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tên của cô bạn này là Trần Ngọc Thảo, sinh năm 1997, là cựu sinh viên lớp K4L, khoa Luật, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.
Sao ViệtChang | 26/12/2023Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao khi có thông tin cho rằng Hà Linh lộ clip nóng. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu, đó là một sự nhầm lẫn về tên của người bị phát tán clip.
Sao ViệtChang | 26/12/2023Ngày 1/1/2024, Nguyễn Quang Hải và bạn gái - Chu Thanh Huyền sẽ làm đám hỏi, chuẩn bị về chung một nhà. Mọi thông tin về vợ sắp cưới của chàng cầu thủ cũng vì thế mà được tìm kiếm nhiều hơn.
Sao ViệtChang | 25/12/2023Trên thực tế, điều đáng nói không phải là sự việc đã xảy ra, mà là thái độ của Tiểu Long Nữ đối với nó. Dù sau này biết được sự thật, cô vẫn không muốn giết Doãn Chí Bình. Tại sao?
Sao ViệtChang | 25/12/2023Động thái mới đây của Lý Nhã Kỳ về những thông tin liên quan đến Gil Lê khiến dân mạng rầm rộ bàn tán.
Sao ViệtChang | 25/12/2023Màn đối thoại hài hước của hai vợ chồng Phương Oanh – shark Bình khiến mọi người không khỏi phì cười.
Sao ViệtChang | 25/12/2023