Bạn luôn ước được tắm mưa với lũ bạn cùng lớp thật đã đời như thế này

Thuận Thiên - 24/07/2018

Sân trường ngập vì mưa là khi bạn ước được tắm mưa với lũ bạn cùng lớp và nghịch những trò "nhất quỷ, nhì ma..." thật đã để làm kỷ niệm sau này.
Sân trường ngập vì mưa là khi bạn ước được tắm mưa với lũ bạn cùng lớp và nghịch những trò "nhất quỷ, nhì ma..." thật đã để làm kỷ niệm sau này.

Tắm mưa, ai nấy đều ướt như chuột lột nhưng gương mặt thì đầy rạng rỡ, thích thú. Phải chăng đây là cảm giác được tắm trong cơn mưa rào của thanh xuân mà người ta vẫn thường nhắc đến?

Tắm mưa, ai nấy đều ướt như chuột lột nhưng gương mặt thì đầy rạng rỡ, thích thú. Phải chăng đây là cảm giác được tắm trong cơn mưa rào của thanh xuân mà người ta vẫn thường nhắc đến?

Tắm mưa ngoài sân trường sẽ như một ngày hội thực sự. Tuy nước có thể không được sạch cho lắm nhưng mà vui. Đây cũng là lúc bản chất "nghịch bẩn" kiểu "nhất quỷ, nhì ma, thứ 3 học trò" trỗi dậy đầy mạnh mẽ.

Tắm mưa ngoài sân trường sẽ như một ngày hội thực sự. Tuy nước có thể không được sạch cho lắm nhưng mà vui. Đây cũng là lúc bản chất "nghịch bẩn" kiểu "nhất quỷ, nhì ma, thứ 3 học trò" trỗi dậy đầy mạnh mẽ.

Các nam sinh đuổi bắt, chơi bóng, tạt nước..., làm đủ trò. Nhưng mà vui thôi chứ đừng... vui quá nhé các bạn, kẻo vấp ngã vào chỗ cứng như hòn đá, cái cây... thì nguy hiểm!

Các nam sinh đuổi bắt, chơi bóng, tạt nước..., làm đủ trò. Nhưng mà vui thôi chứ đừng... vui quá nhé các bạn, kẻo vấp ngã vào chỗ cứng như hòn đá, cái cây... thì nguy hiểm!

Ướt như chuột lột từ đầu đến chân sẽ là thành quả sau một cuộc vật lộn với nhau trên sân thể dục của trường.

Ướt như chuột lột từ đầu đến chân sẽ là thành quả sau một cuộc vật lộn với nhau trên sân thể dục của trường.

Sau này vào đại học, bạn sẽ nhớ lắm những giây phút nô đùa ấy mỗi khi mưa về. Khi ấy không được tắm mưa nữa mà phải hứng mưa, tranh thủ hứng chút nước mưa "miễn phí" để tiết kiệm hóa đơn tiền nước cuối tháng.

Sau này vào đại học, bạn sẽ nhớ lắm những giây phút nô đùa ấy mỗi khi mưa về. Khi ấy không được tắm mưa nữa mà phải hứng mưa, tranh thủ hứng chút nước mưa "miễn phí" để tiết kiệm hóa đơn tiền nước cuối tháng.

Cuộc sống sinh viên "lầy" đến mức lấy cả ca ra múc nước. Chẳng biết bạn ấy định làm gì nhỉ? Chắc là lại bày trò gì nghịch ngợm trêu nhau. Hay là ký túc xá mất nước dài ngày?

Cuộc sống sinh viên "lầy" đến mức lấy cả ca ra múc nước. Chẳng biết bạn ấy định làm gì nhỉ? Chắc là lại bày trò gì nghịch ngợm trêu nhau. Hay là ký túc xá mất nước dài ngày?

Nhìn cũng lãng mạn phết đấy chứ, đủ màu sắc như một bức tranh tả thực!

Nhìn cũng lãng mạn phết đấy chứ, đủ màu sắc như một bức tranh tả thực!

Khi ký túc xá mất nước, tất cả xô chậu sẽ được tập trung về ban công để hứng nước mưa ngay khi có mưa.

Khi ký túc xá mất nước, tất cả xô chậu sẽ được tập trung về ban công để hứng nước mưa ngay khi có mưa.

Có những cách hứng nước mưa độc đáo chỉ có sinh viên mới nghĩ ra mà thôi!

Có những cách hứng nước mưa độc đáo chỉ có sinh viên mới nghĩ ra mà thôi!

Và đây là hệ thống "tinh luyện" nước mưa của trời đất ban tặng, điểm 10 cho sự sáng tạo.

Và đây là hệ thống "tinh luyện" nước mưa của trời đất ban tặng, điểm 10 cho sự sáng tạo.

Đúng là học trò, tận dụng hết mọi thứ có thể để quậy phá và cũng là để sáng tạo. (Nguồn: Kenh14.vn)

Đúng là học trò, tận dụng hết mọi thứ có thể để quậy phá và cũng là để sáng tạo. (Nguồn: Kenh14.vn)