Tờ báo Thái Lan cũng cho biết đã có nhiều người Thái Lan và Campuchia vào bài đăng của Sathya để đấu giá chiếc huy chương. Giá ban đầu là 1 triệu baht nhưng đến nay đã lên đến 1,8 triệu baht.
Sau lễ trao giải trận đấu chia tay của Jonathan Khemdee với U22 Thái Lan đã không có kết thúc đẹp như cầu thủ này mong đợi. Trung vệ sinh năm 2002 không giữ lại tấm huy chương bạc và linh vật SEA Games. Anh ném cả hai lên khán đài A, nơi có một số cổ động viên Thái Lan.
Quyết định này của Jonathan Khemdee khiến dư luận Thái Lan bàng hoàng, bởi cầu thủ 21 tuổi được đánh giá là trung vệ tiềm năng bậc nhất của nền bóng đá nước này vào thời điểm hiện tại, với chiều cao lên đến 1m91 cùng khả năng chuyên môn ấn tượng.
Theo tờ Thairath, sau khi Khemdee ném tấm huy chương bạc do Ban tổ chức trao trong trận chung kết SEA Games 32 lên khán đài, một cổ động viên người Campuchia đã nhặt được. Nhiều ngày sau đó, cổ động viên này đã đăng lên mạng và thừa nhận rằng mình chính là nam chủ nhân mới của chiếc huy chương này. Bài đăng của anh ngay sau đó đã nhận về sự chú ý lớn từ phía cộng đồng mạng.
Được biết, người này có tên là Chhay Sathya. Anh chàng tự selfie cùng chiếc huy chương và đăng tải dòng trạng thái như sau: “Tôi thích huy chương này. Bởi vì trên mặt huy chương có chùa và các biểu tượng quốc gia khác của Campuchia.
Mặc dù anh ấy (Jonathan Khemdee ) đã ném nó đi nhưng tôi sẽ không để nó rơi xuống đất một lần nữa. Bởi vì nó tượng trưng cho toàn bộ tinh thần Khmer trong tôi”.
Tờ Thairath cũng cho biết thêm rằng, tấm huy chương mà Khemdee đã ném và Chhay Sathya nhặt được có một sức hút vô cùng lớn. Lý do là bởi vì đây chính là kỷ vật cuối cùng mà Khemdee nhận được khi thi đấu cho bóng đá thái lan. Nam trung vệ này đã tuyên bố rằng sẽ không khoác áo của bất cứ đội tuyển nào của Thái Lan nữa. Mặc dù không thông báo lý do nhưng nhiều nhận định cho rằng, có lẽ, anh chàng đang hướng tới một câu lạc bộ bóng đá nào đó của Đan Mạch.
Tờ báo Thái Lan cũng cho biết đã có nhiều người Thái Lan và Campuchia vào bài đăng của Sathya để đấu giá chiếc huy chương. Ngoài ra những tài khoản facebook của những người nổi tiếng như vận động viên Taekwondo của Campuchia, Lyna Chhoeung hay Vlogger Choeun Chork cũng bình luận trong bài đăng của Chhay Sathya.
" Tấm huy chương mà ai cũng ao ước, hãy giữ nó cẩn thận nhé ", võ sỹ Lyna Chhoeung bình luận.
" Cậu hãy đấu giá để lấy tiền làm từ thiện. Tôi đảm bảo nó có giá 50.000 USD (khoảng hơn 1 tỷ đồng) ", tài khoản Siev Sophal kêu gọi.
" Tấm huy chương lưu giữ giá trị lịch sử. Hãy giữ nó bên cạnh. Nếu được tôi sẽ mua với giá 80.000 USD ", một tài khoản viết dưới bài đăng.
Người nhặt được tấm huy chương - Chhay Sathya cho biết, anh đã nhận được rất nhiều lời mua lại kể cả từ Thái Lan và Campuchia. Giá ban đầu là 1 triệu baht nhưng đến nay đã lên đến 1,8 triệu baht.
Hiện đoạn clip nhảy nhót trong những bộ sườn xám của các cô phụ huynh xinh đẹp này đang được truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt trên cộng đồng mạng xứ Trung.
Cư dân mạngTessie | 03/06/2023Không bị ảnh hưởng bởi những lời nói tiêu cực từ phía cộng đồng mạng, nữ sinh tên L. quyết tâm lấy lại hình tượng.
Cư dân mạngT.H | 03/06/2023Đúng là xinh xuất sắc!
Cư dân mạngAn An | 02/06/2023Cảnh tượng khiến nhiều người xem xong phải choáng ngợp.
Cư dân mạngT.H | 02/06/2023Đa số netizen đều công nhận rằng làm bảo mẫu quan trọng nhất ở cái tâm.
Cư dân mạngnguyenhao | 02/06/2023Trước đó, Linh Miu tiết lộ có sở thích xăm hình và chỉ thích xăm ở những chỗ "không ai nhìn thấy".
Cư dân mạngAn An | 02/06/2023Việc con em bị đánh giá "chưa hoàn thành" môn Âm nhạc, phải học lại vào dịp hè khiến nhiều phụ huynh bức xúc.
Cư dân mạngT.H | 02/06/2023Câu chuyện một cô gái không may bị liệt dây thần kinh số 7 trên mặt ngay thời điểm 10 ngày nữa sẽ đám cưới khiến netizen không khỏi thương cảm.
Cư dân mạngTessie | 02/06/2023Vụ việc xảy ra tại một trường THCS ở tỉnh Lạng Sơn. Nữ sinh cho biết thầy giáo liên tục nhắn tin tán tỉnh, gạ gẫm nếu không đồng ý sẽ bị gọi lên bảng kiểm tra bài.
Cư dân mạngTessie | 02/06/2023Linh Miu cho biết cô đã viết đơn trình báo cơ quan công an để làm rõ vụ việc.
Cư dân mạngT.H | 02/06/2023