Fangirl xinh như "baby kẹo mút" này là đồng hương Vũ Văn Thanh và vô cùng hâm mộ anh chàng

Thuận Thiên - 01/02/2018

Chỉ với vài khoảnh khắc trong màu áo cờ đỏ sao vàng trên "chảo lửa" Mỹ Đình, lượt theo dõi trên Facebook cô nàng này đã tăng lên chóng mặt những ngày qua. (Nguồn: Dân Việt)
Chỉ với vài khoảnh khắc trong màu áo cờ đỏ sao vàng trên "chảo lửa" Mỹ Đình, lượt theo dõi trên Facebook cô nàng này đã tăng lên chóng mặt những ngày qua.

Vũ Thị Phương sinh năm 1999, quê Hải Dương, đồng hương với Vũ Văn Thanh, Huy Toàn, Đức Huy và Trọng Đại của U23 Việt Nam. Cô đang học tiếng Nhật tại Hà Nội.

Vũ Thị Phương sinh năm 1999, quê Hải Dương, đồng hương với Vũ Văn Thanh, Huy Toàn, Đức Huy và Trọng Đại của U23 Việt Nam. Cô đang học tiếng Nhật tại Hà Nội.

Mặc áo cờ đỏ sao vàng, phấn khích cổ vũ tại "chảo lửa" Mỹ Đình, Phương được một tay máy vô tình chụp lại và đăng tải trên fanpage dành cho giới trẻ, thu hút sự chú ý của dân mạng.

Mặc áo cờ đỏ sao vàng, phấn khích cổ vũ tại "chảo lửa" Mỹ Đình, Phương được một tay máy vô tình chụp lại và đăng tải trên fanpage dành cho giới trẻ, thu hút sự chú ý của dân mạng.

Phương xác nhận, hình ảnh được chụp khi cô theo dõi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tại sân vận động Mỹ Đình và thú nhận bản thân vốn không yêu bóng đá cho đến khi các cầu thủ U23 làm nên kỳ tích.

Phương xác nhận, hình ảnh được chụp khi cô theo dõi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan tại sân vận động Mỹ Đình và thú nhận bản thân vốn không yêu bóng đá cho đến khi các cầu thủ U23 làm nên kỳ tích.

“Chính các anh ấy đã khiến mình phải nghiêm túc tìm hiểu về môn thể thao này. Và chính họ đưa mình đến với những cảm xúc vui sướng và hạnh phúc đến vỡ òa.”, cô nàng tâm sự.

“Chính các anh ấy đã khiến mình phải nghiêm túc tìm hiểu về môn thể thao này. Và chính họ đưa mình đến với những cảm xúc vui sướng và hạnh phúc đến vỡ òa.”, cô nàng tâm sự.

Phương kể, cô đã theo dõi trận chung kết với nhiều cảm xúc đan xen, lo lắng, hồi hộp, nghẹt thở, phấn khích và nuối tiếc. Khi U23 Uzbekistan ghi bàn quyết định, cô nàng đã bật khóc nức nở.

Phương kể, cô đã theo dõi trận chung kết với nhiều cảm xúc đan xen, lo lắng, hồi hộp, nghẹt thở, phấn khích và nuối tiếc. Khi U23 Uzbekistan ghi bàn quyết định, cô nàng đã bật khóc nức nở.

Phương chia sẻ cảm xúc khi ấy: “Mình tiếc cho bao nỗ lực của đội tuyển nhưng mình hiểu, sự tiếc nuối và nỗi buồn của mình không là gì so với các cầu thủ trên sân khi ấy”.

Phương chia sẻ cảm xúc khi ấy: “Mình tiếc cho bao nỗ lực của đội tuyển nhưng mình hiểu, sự tiếc nuối và nỗi buồn của mình không là gì so với các cầu thủ trên sân khi ấy”.

Cũng như hàng triệu người hâm mộ, Phương thực sự tự hào về những gì U23 Việt Nam làm được và mong rằng, sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa được sống trong những cảm xúc tuyệt vời như thế.

Cũng như hàng triệu người hâm mộ, Phương thực sự tự hào về những gì U23 Việt Nam làm được và mong rằng, sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa được sống trong những cảm xúc tuyệt vời như thế.

Cầu thủ Phương hâm mộ nhất là người đồng hương Văn Thanh của U23 Việt Nam.

Cầu thủ Phương hâm mộ nhất là người đồng hương Văn Thanh của U23 Việt Nam.

Phương nhớ mãi pha ăn mừng đặc biệt cuối trận bán kết của anh chàng. Cô nàng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi và cổ vũ đội tuyển ở các giải đấu sau.

Phương nhớ mãi pha ăn mừng đặc biệt cuối trận bán kết của anh chàng. Cô nàng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi và cổ vũ đội tuyển ở các giải đấu sau.

TIN LIÊN QUAN