Những nhận xét thú vị về các chàng trai ĐT Việt Nam trong lá thư chia tay xúc động của trợ lý thầy Park

Thuận Thiên - 20/12/2018

Bae Ji-won, vị trợ lý thể lực cho thầy Park đã có những nhận xét thú vị về các chàng trai ĐT Việt Nam trong bức thư dài gửi đến VnExpress chiều qua 19/12.
Bae Ji-won, vị trợ lý thể lực cho thầy Park đã có những nhận xét thú vị về các chàng trai ĐT Việt Nam trong bức thư dài gửi đến VnExpress chiều qua 19/12.

"Đã hơn một năm làm việc ở Việt Nam, nhưng đến khi nói lời từ biệt, tôi mới nhận ra bản thân sẽ phải rời xa những người bạn đặc biệt. Chia tay tuyển Việt Nam là quyết định khó khăn nhất cuộc đời tôi.", ông Bae Ji-won mở đầu bức thư mà ông nhận xét cụ thể và thú vị về từng cầu thủ.

"Đã hơn một năm làm việc ở Việt Nam, nhưng đến khi nói lời từ biệt, tôi mới nhận ra bản thân sẽ phải rời xa những người bạn đặc biệt. Chia tay tuyển Việt Nam là quyết định khó khăn nhất cuộc đời tôi.", ông Bae Ji-won mở đầu bức thư mà ông nhận xét cụ thể và thú vị về từng cầu thủ.

Ông Bae nhấn mạnh: "Quyết định ra đi vẫn khiến trái tim tôi thổn thức. Chỉ khi xa nhau chúng ta mới nhận ra hết ý nghĩa của những kỷ niệm đã có".

Ông Bae nhấn mạnh: "Quyết định ra đi vẫn khiến trái tim tôi thổn thức. Chỉ khi xa nhau chúng ta mới nhận ra hết ý nghĩa của những kỷ niệm đã có".

"Một số cầu thủ còn gọi tôi là 'Bố'. Còn tôi cũng được nghe họ kể về bạn gái, thậm chí được chào hỏi mấy cô ấy qua các cuộc gọi video.", vị trợ lý thầy Park xúc động nhớ lại.

"Một số cầu thủ còn gọi tôi là 'Bố'. Còn tôi cũng được nghe họ kể về bạn gái, thậm chí được chào hỏi mấy cô ấy qua các cuộc gọi video.", vị trợ lý thầy Park xúc động nhớ lại.

"Có niềm tin là có tất cả. Chúng ta có thể mở lòng trò chuyện cùng nhau là có thể hiểu rõ phẩm chất của nhau.", ông Bae lý giải về sự thân thiết trong đội.

"Có niềm tin là có tất cả. Chúng ta có thể mở lòng trò chuyện cùng nhau là có thể hiểu rõ phẩm chất của nhau.", ông Bae lý giải về sự thân thiết trong đội.

Ông cũng lý giải về thành quả đã cùng đội gặt hái được: "Mọi người có thể cho rằng thành quả của chúng tôi năm nay là may mắn. Nhưng đó là kết quả của sự hòa hợp và tin tưởng lẫn nhau, để vượt qua khó khăn".

Ông cũng lý giải về thành quả đã cùng đội gặt hái được: "Mọi người có thể cho rằng thành quả của chúng tôi năm nay là may mắn. Nhưng đó là kết quả của sự hòa hợp và tin tưởng lẫn nhau, để vượt qua khó khăn".

"Tôi nhớ mình đã song hành cùng trung vệ Bùi Tiến Dũng khi cậu ấy điều trị chấn thương tháng 12/2017 ở Thái Lan. Tiến Dũng sau đó hồi phục kịp thời để đưa Việt Nam đến chiến tích vang dội tại giải U23 châu Á.", ông Bae kể.

"Tôi nhớ mình đã song hành cùng trung vệ Bùi Tiến Dũng khi cậu ấy điều trị chấn thương tháng 12/2017 ở Thái Lan. Tiến Dũng sau đó hồi phục kịp thời để đưa Việt Nam đến chiến tích vang dội tại giải U23 châu Á.", ông Bae kể.

Và Duy Mạnh cũng khiến người thầy này khâm phục: "Tôi nhớ Đỗ Duy Mạnh từng chiến đấu cật lực ở trận chung kết U23 châu Á. Những giọt nước mắt của cậu khi bị thủng lưới phút cuối để lại kỷ niệm khó quên trong tâm khảm của tôi".

Và Duy Mạnh cũng khiến người thầy này khâm phục: "Tôi nhớ Đỗ Duy Mạnh từng chiến đấu cật lực ở trận chung kết U23 châu Á. Những giọt nước mắt của cậu khi bị thủng lưới phút cuối để lại kỷ niệm khó quên trong tâm khảm của tôi".

"Vẫn còn nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, nuối tiếc và buồn bã đọng lại trong thâm tâm tôi.", ông viết trong thư và đưa ra những nhận xét thú vị về tất cả các cầu thủ trong đội mà trong khuôn khổ bài viết này không thể đăng tải hết.

"Vẫn còn nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, nuối tiếc và buồn bã đọng lại trong thâm tâm tôi.", ông viết trong thư và đưa ra những nhận xét thú vị về tất cả các cầu thủ trong đội mà trong khuôn khổ bài viết này không thể đăng tải hết.

"Cảm ơn các thành viên trong ban huấn luyện vì đã tạo điều kiện tốt nhất để tôi hỗ trợ cầu thủ. Mong họ và gia đình có nhiều niềm vui... Cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cho tôi trải nghiệm này.", ông Bae khép lại bức thư. (Trích thư từ VnExpress.net, ảnh tổng hợp)

"Cảm ơn các thành viên trong ban huấn luyện vì đã tạo điều kiện tốt nhất để tôi hỗ trợ cầu thủ. Mong họ và gia đình có nhiều niềm vui... Cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cho tôi trải nghiệm này.", ông Bae khép lại bức thư. (Trích thư từ VnExpress.net, ảnh tổng hợp)