Hơn 10 ngày sống chung với nước lũ của người dân ngoại thành Hà Nội

Lê Mỹ Linh - 02/08/2018

Nước dâng cao và rút chậm khiến người dân các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai (Hà Nội) phải sống chung với nước lũ trong suốt hơn 10 ngày qua.
Nước dâng cao và rút chậm khiến người dân các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai (Hà Nội) phải sống chung với nước lũ trong suốt hơn 10 ngày qua.

Đã hơn 10 ngày trôi qua, nước vẫn nhấn chìm nhiều căn nhà ở Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai), xã Tân Tiến, xã Nam Phương Tiến của huyện Chương Mỹ), Cấn Hữu của huyện Quốc Oai... Các em nhỏ đến trường phải đi bằng thuyền.

Đã hơn 10 ngày trôi qua, nước vẫn nhấn chìm nhiều căn nhà ở Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai), xã Tân Tiến, xã Nam Phương Tiến của huyện Chương Mỹ), Cấn Hữu của huyện Quốc Oai... Các em nhỏ đến trường phải đi bằng thuyền.

Nhiều em nhỏ phải trèo lên mái nhà hoặc lội nước để tới trường sau 2 tháng nghỉ hè.

Nhiều em nhỏ phải trèo lên mái nhà hoặc lội nước để tới trường sau 2 tháng nghỉ hè.

Chiếc ca-nô đón những đứa trẻ đang háo hức chuẩn bị cho năm học mới. Đi học chưa bao giờ lại khó khăn, nguy hiểm như thế.

Chiếc ca-nô đón những đứa trẻ đang háo hức chuẩn bị cho năm học mới. Đi học chưa bao giờ lại khó khăn, nguy hiểm như thế.

2 tuần qua, thủ đô dịu mát, tỉnh lộ 421B đã trở thành "công viên nước" đối với thanh thiếu niên và nhiều gia đình trong làng.

2 tuần qua, thủ đô dịu mát, tỉnh lộ 421B đã trở thành "công viên nước" đối với thanh thiếu niên và nhiều gia đình trong làng.

Tỉnh lộ 421B thuộc xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai - tuyến đường huyết mạch nối thị trấn với một số xã của huyện bị ngập sâu. Chỗ sâu nhất lên đến 70 cm.

Tỉnh lộ 421B thuộc xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai - tuyến đường huyết mạch nối thị trấn với một số xã của huyện bị ngập sâu. Chỗ sâu nhất lên đến 70 cm.

Có những ngày nước rút chỉ ngập khoảng 30 - 40 cm, các phương tiện vẫn cố gắng di chuyển qua để tránh đi đường vòng. Các thanh thiếu niên thích thú, bơi lội xung quanh.

Có những ngày nước rút chỉ ngập khoảng 30 - 40 cm, các phương tiện vẫn cố gắng di chuyển qua để tránh đi đường vòng. Các thanh thiếu niên thích thú, bơi lội xung quanh.

Người dân của làng Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai), xã Tân Tiến, xã Nam Phương Tiến ở Chương Mỹ và Cấn Hữu ở Quốc Oai... hơn chục ngày nay đã phải sống chung với nước lũ.

Người dân của làng Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai), xã Tân Tiến, xã Nam Phương Tiến ở Chương Mỹ và Cấn Hữu ở Quốc Oai... hơn chục ngày nay đã phải sống chung với nước lũ.

Nước bắt đầu dâng cao từ 4 - 5h sáng ngày 21/7. Đến trưa cùng ngày nước đã ngập 1 m, nơi sâu nhất là 1,5 m, cao hơn 30 cm so với đợt tháng 10/2017.

Nước bắt đầu dâng cao từ 4 - 5h sáng ngày 21/7. Đến trưa cùng ngày nước đã ngập 1 m, nơi sâu nhất là 1,5 m, cao hơn 30 cm so với đợt tháng 10/2017.

Người dân sống chung với nước lũ lâu đến mức cảnh ngập lụt thành quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của họ những ngày này.

Người dân sống chung với nước lũ lâu đến mức cảnh ngập lụt thành quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của họ những ngày này.

Một cậu bé bơi giữa dòng nước ngập lụt ngay trong nhà mình.

Một cậu bé bơi giữa dòng nước ngập lụt ngay trong nhà mình.

Nhiều khu vực bị cắt điện hoàn toàn, mọi sinh hoạt đảo lộn, bữa cơm đôi khi chỉ là bát mì tôm úp vội, nhiều người phải qua nhà người quen ở nhờ...

Nhiều khu vực bị cắt điện hoàn toàn, mọi sinh hoạt đảo lộn, bữa cơm đôi khi chỉ là bát mì tôm úp vội, nhiều người phải qua nhà người quen ở nhờ...

Vợ chồng bà Bùi Thị Ngờ (Bùi Xá, Xuân Mai) vẫn quyết tâm bám trụ trên thuyền neo đậu gần nhà. Hai vợ chồng sinh hoạt trên chiếc thuyền chòng chành giữa biển nước.

Vợ chồng bà Bùi Thị Ngờ (Bùi Xá, Xuân Mai) vẫn quyết tâm bám trụ trên thuyền neo đậu gần nhà. Hai vợ chồng sinh hoạt trên chiếc thuyền chòng chành giữa biển nước.

Cách hồ bơi lộ thiên bất đắc dĩ ở tỉnh lộ 421B 15 km về phía nam, tại đoạn đê chạy qua xã Thanh Bình (Chương Mỹ) là hàng rào bao cát được 300 cán bộ, chiến sĩ cùng 400 người dân xã huy động đắp đê, ngăn không cho nước tràn qua vào ngày 30/7.

Cách hồ bơi lộ thiên bất đắc dĩ ở tỉnh lộ 421B 15 km về phía nam, tại đoạn đê chạy qua xã Thanh Bình (Chương Mỹ) là hàng rào bao cát được 300 cán bộ, chiến sĩ cùng 400 người dân xã huy động đắp đê, ngăn không cho nước tràn qua vào ngày 30/7.

Hơn 100 hộ dân làng Bùi Xá nhiều ngày qua bị đảo lộn cuộc sống. Đây không phải là lần đầu tiên họ phải rời bỏ nhà cửa đi ở nhờ họ hàng, bạn bè.

Hơn 100 hộ dân làng Bùi Xá nhiều ngày qua bị đảo lộn cuộc sống. Đây không phải là lần đầu tiên họ phải rời bỏ nhà cửa đi ở nhờ họ hàng, bạn bè.

Hơn 10 ngày qua với người dân nơi đây là những đêm thức trắng hộ đê, là những lần lội nước ngang ngực để về nhà, là hoa màu và vật nuôi bị cuốn trôi, là nỗi lo về vệ sinh, môi trường... (Nguồn: Zing.vn)

Hơn 10 ngày qua với người dân nơi đây là những đêm thức trắng hộ đê, là những lần lội nước ngang ngực để về nhà, là hoa màu và vật nuôi bị cuốn trôi, là nỗi lo về vệ sinh, môi trường... (Nguồn: Zing.vn)