Ở cái tuổi "gần đất xa trời", nhiều người đang vui vầy bên con cháu, thì không ít nhưng con người bất hạnh phải lao ra đường để bon chen với cuộc sống mưu sinh hàng ngày.
Tuổi già ai cùng mong muốn được xum vầy bên con cháu, được chăm sóc trò chuyện. Bởi lẽ cả cuộc đời họ đã hi sinh, vất vả để kiếm từng đồng tiền, bát gạo nuôi các con trưởng thành. Tuy nhiên, mong muốn cũng chỉ là mong muốn, rất nhiều mảnh đời dù đã rất già vẫn phải bon chen với đời để mong kiếm được đồng tiền ít ỏi sống nốt phần đời còn lại của mình.
Mới đây, câu chuyện về bác xe ôm"già" đã được bạn T.T đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cảm thấy xót xa cho số phận của bác xe ôm.
Bác xe ôm truyền thống bon chen với cuộc sống mưu sinh
"Cụ đã lớn tuổi nhưng vẫn chạy xe ôm truyền thống từng cuốc xe để kiếm sống nhìn cụ rất đáng thương ở Gần trạm xe bus trường Đại Học Y Dược TPHCM QUẬN 5.
Mình vừa ở quê lên xe thả ngay trước trường Đại Học Dược, tầm lúc 9h hay sao đó, thì có ông cụ đáng tuổi ông ngoại mình chạy đến và xin mình:
“Cô ơi cô về đâu tui chở cô cho cô đi giùm tui đi cô”. Nhìn cụ lớn tuổi rồi mà còn chạy xe ôm nhìn thương cụ lắm. Nhưng do mình ở xa ở Gò Vấp, đang ở đó là quận 5 sợ cụ chạy đường xa nguy hiểm, lại là buổi tối và mình cũng đang chờ bạn đến đón, nên mình không đi. Mình mang cho cụ vài cái bánh bò và trái cây mình mang từ quê lên.
Cụ nhận lấy và cảm ơn mình sau đó ăn ngay như thể rất đói. Mình nói mình ở xa lắm tận Gò Vấp lận, cụ nói “Không sao đâu cô tui chạy được mà”. Mình muốn rớt nước mắt và gửi cụ ít tiền, xin cụ nhận giúp. Nhìn cụ như vậy mình thấy thương lắm. Tuổi đó thì đáng ra nên ở nhà và được con cháu phụng dưỡng rồi, đằng này cụ lại phải đi ra ngoài chạy xe như vậy đến đêm vẫn chưa về.
Ai có đi ngang qua đó cần xe ôm thì đi giúp cụ để cụ có thể trang trải thêm và có thể về nhà sớm hơn chứ không làm mãi đến khuya vậy chưa về, hoặc mọi người có lòng hảo tâm thì gửi cụ chút ít.
Không biết mọi người có ai giống mình là rất thương những người già mà phải kiếm sống mưu sinh cực khổ . Mình không phải cao cả gì nhưng thật sự là bây giờ tụi mình sống sung sướng lắm rồi còn những người già cả lớn tuổi như vậy mà lại phải đi mưu sinh vất vả vậy mong mọi người hãy chung tay giúp đỡ cụ nhé.
Địa chỉ chỗ mình gặp cụ : Trạm xe bus ngay trường Đại Học Y Dược TPHCM QUẬN 5 , ngang parkson Hùng Vương".
Khuôn mặt buồn bã hằn rõ
Ở tuổi này đáng ra bác phải ở nhà xum họp cùng con cháu
Đi kèm cùng câu chuyện là hình ảnh cụ xe ôm già lắm rồi đang đứng bên đường đợi khách. Nhìn cụ, nhiều người sẽ e ngại không dám đi vì sợ nguy hiểm. Vẻ mặt cụ buồn bã khiến nhiều người xót xa.
Một câu chuyện tràn đầy lòng nhân ái mới đây thu hút sự chú ý của cộng đồng, một tài xế xe ôm công nghệ đã chở miễn phí hai cha con nghèo và còn "lén bỏ" 200 ngàn vào túi họ.
Một dự luật mới vừa được ra nhằm xử lý những vị khách thiếu lương tâm hủy đơn hàng vô tội vạ với kỳ vọng chấm dứt nạn "bom hàng" đang diễn biến phức tạp.
Nhiều cô gái đã hi vọng rằng một lần may mắn được đặt chân lên chiếc xe của anh chàng để có cơ hội đổi đời.
"Anh hàng xóm nhà tao chúng bạn ạ, nhà thì giàu nhưng khó hiểu lắm, thỉnh thoảng lại thấy mặc áo xe ôm đi làm.", bài đăng kèm chùm ảnh một thanh niên bước xe từ xế hộp rồi mặc áo xe ôm công nghệ phóng đi gây xôn xao cộng đồng.
Những hình ảnh chân thành này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng. Chợt nhận ra quanh ta vẫn còn rất nhiều tấm lòng đẹp, những điều giản dị khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.
Trong hoàn cảnh này, chẳng ai đau lòng hơn người bố khi phải địu con đi làm lúc dịch bệnh đang hoành hành.
Mới đây, một bảng báo cáo thu nhập của tài xế xe ôm công nghệ lên đến hơn 60 triệu đồng khiến cư dân mạng xôn xao liệu có nên bỏ nghề đi chạy xe ôm kiếm sống.
“Mình thấy người ta già cả hay khó khăn, bỏ ra một ít công để giúp, chẳng mong nhận lại được gì, chỉ mong tích đức cho các con sau này…”, anh Quý nói.
Đại diện Go - Việt đã lên tiếng trước vụ việc diễn viên Kim Nhã bị một tài xế công nghệ của hãng xe này hành hung đến mức phải nhập viện.
N.D, sinh viên năm cuối ĐH Điện lực đang chạy Grab, cho biết, 1 tháng chăm chỉ có thể kiếm được 20 triệu đồng, nếu may mắn nhận nhiều chương trình thưởng thậm chí còn được 20 - 30 triệu đồng.
Từng nổi tiếng với loạt vlog trong xe ô tô nên mới đây, Phương Uyên và Anh Kiệt đã chính thức đường ai nấy bước.
Cư dân mạngThảo Nguyễn | 04/01/2021Phương Uyên "Uynkit October'' tiết lộ chia tay người yêu vì ''bạn thân" cắm sừng khiến nhiều người bất ngờ.
Cư dân mạngThảo Nguyễn | 04/01/2021Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Nhật Lê đăng ảnh mà không có tấm biển cầm trên tay với dòng chữ "Hải quay xe". Hành động ngay lập tức vào tầm ngắm của cư dân mạng và được cho là cô nàng đang cà khịa bạn trai cũ.
Cư dân mạngnguyenhao | 04/01/2021Đăng ảnh bị soi photoshop méo cả bánh xe, Trâm Anh chẳng ngại đáp trả như thể đó là điều hiển nhiên.
Cư dân mạngw.one | 04/01/2021Sau đám cưới bà xã Bùi Tiến Dũng mở buổi đấu giá trực tuyến với mục đích từ thiện.
Cư dân mạngnguyenhao | 04/01/2021Chàng tung nàng hứng thế này thì còn nghi ngờ gì về chuyện tình cảm của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nữa nhỉ?
Cư dân mạngnguyenhao | 01/01/2021Story của bạn gái cũ R.Tee vừa nổi, dân mạng đã nhận ra chiếc áo trùng với chiếc áo của Huỳnh Anh, vậy là sao nhỉ?
Cư dân mạngnguyenhao | 31/12/2020Anh Chu quen Xuân qua một ứng dụng hẹn hò, si mê cô gái, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của nàng thế nhưng cuối cùng anh vẫn bị cô nàng từ chối tình cảm.
Cư dân mạngnguyenhao | 28/12/2020Cách thể hiện tình cảm của Lâm Tây dành cho bạn gái khiến không ít chị em phải ghen tị đâu, thế này bảo sao Yến Xuân lại không tự hào về người yêu được chứ.
Cư dân mạngnguyenhao | 14/12/2020Đâu phải cứ được người yêu cũ mời đi ăn là vui đâu, nhiều khi cũng là biến căng lắm đấy như cô gái trong câu chuyện này chẳng hạn.
Cư dân mạngnguyenhao | 03/12/2020