Từ khi khoác lên người bộ đồng phục lính cứu hỏa, Phúc chững chạc, trưởng thành, cũng như biết nghĩ đến mẹ và chăm lo cho mẹ hơn.
Con ngõ bán đồ ăn vặt vốn nhộn nhịp, sầm uất trong khu tập thể Nghĩa Tân nay bỗng nhiên vắng lặng khác thường. Tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh cầu siêu phát ra từ quán cơm chay nhỏ khiến ai có mặt cũng thấy đau lòng.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (mẹ của chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc) ngồi lặng yên, nước mắt lúc nào cũng chực trào ra. Ai đến hỏi thăm bà cũng kể lại về lần cuối bà được gặp con, những dòng tin nhắn ngắn ngủi trước buổi chiều định mệnh.
"Bố cháu mất 6 năm nay, hai mẹ con nương tựa vào nhau, một mẹ một con, cháu thương mẹ lắm. Ba ngày trước, Út Phúc có ghé qua nhà khi đi mua đồ ăn sáng. Trưa hôm qua, con còn nhắn cho mẹ đang chữa cháy ở Nguyễn Khánh Toàn.
- Gửi cho mẹ cái ảnh.
- Con đang ở đâu đấy?
- Con đang ở Nguyễn Khánh Toàn.
Gửi xong là chiều con đi ở Quan Hoa luôn", bà Hạnh nghẹn ngào.
Theo lời bà Hạnh, Phúc là một người con ngoan và sống có trách nhiệm. Trước khi đi nghĩa vụ, Phúc thi đỗ đại học và em học rất giỏi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và Nhật. Mong ước của Phúc là sau khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ đi học tiếp để sau này trở thành một phiên dịch viên.
Trong nhà không có ai theo ngành nhưng bà Hạnh vẫn động viên con xung phong đăng ký đi nghĩa vụ, với mong muốn con vào đó được rèn giũa và chín chắn...Và từ khi khoác lên người bộ đồng phục lính cứu hỏa, Phúc chững chạc, trưởng thành, cũng như biết nghĩ đến mẹ và chăm lo cho mẹ hơn.
Bà Hạnh cảm thấy rất tự hào khi biết trước khi hy sinh, Phúc đã cùng các đồng đội cứu được 8 người ra ngoài an toàn. “Ai cũng vậy, mất con thì đau xót, nhưng mẹ rất tự hào về con, con đã hy sinh sự sống của mình cho người khác được sống. Mặc dù con rất trẻ, nhưng đã biết hy sinh cho mọi người, mẹ rất tự hào….” - bà Hạnh nghẹn ngào nói.
Mẹ chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc mắt, mũi đỏ hoe mỗi lần nhớ về con trai
Ngay từ sáng sớm, rất đông người thân, bạn bè, đồng đội và hàng xóm láng giềng đã tập trung tại sân tập thể trước quán cơm chay của gia đình hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc để chia sẻ, động viên cùng gia đình.
Học cùng nhau 3 năm cấp 3, rồi chung trường đại học, Nguyễn Vân Hà vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi của cậu bạn thân: "Hồi cấp 3 Phúc học giỏi lắm, môn gì cũng giỏi. Mình với Phúc còn học cùng trường đại học với nhau, nhưng khác khoa.
Năm ngoái, giấy báo nhập học của Phúc về muộn, nên khi nhận được giấy báo nhập ngũ Phúc đi thực hiện nghĩa vụ luôn và bảo lưu kết quả đại học.
Suốt mấy tháng đi nghĩa vụ, Phúc vẫn nhắn tin với mình, khoe hôm nay làm gì, cảm xúc ra sao. Sáng qua, Phúc cũng vừa khoe nay đi chữa cháy với mình, đến chiều đã nghe tin như vậy.
Thực sự mình không dám tin đó là sự thật, phải hỏi thêm các bạn khác, ai nấy đều bàng hoàng. Tối qua, 30 thành viên của lớp và cô giáo chủ nhiệm đã lên kế hoạch để sáng nay tới nhà giúp đỡ, chia sẻ với gia đình Phúc. Hôm tới, khi bạn được về nhà, chúng mình sẽ lại đến để nói lời chia tay với Phúc".
Tập thể lớp cấp 3 khoá 2018-2021, Trường Phổ Thông Hermann Gmeiner, không giấu được những giọt nước mắt thương tiếc bạn
Cùng các bạn trong trường THPT có mặt tại nhà Phúc từ 8h sáng, Nguyễn Thái Dương nhớ lại quãng thời gian cùng nhau học chung một mái trường: "Hai đứa thân nhau lắm, Phúc học ngoại ngữ rất tốt nên chúng mình thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với nhau. Thời gian qua do dịch bệnh, mình vẫn chưa được gặp lại Phúc nhưng hai đứa thường hay nhắn tin, hỏi han nhau.
Nhận được tin Phúc hy sinh, mình rất bàng hoàng, không tin bạn mình đã ra đi như vậy. Kiếp sống này hơi khó khăn với Phúc, mong kiếp sống sau bạn có cuộc đời bình dị, đơn giản hơn".
Nén đau thương, ông Đặng Đình Vĩnh (tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Nghĩa Tân) và người dân xung quanh đã đến để giúp đỡ gia đình trong lúc tang gia bối rối. Mỗi người mỗi việc, người cái bàn, người cái ghế, người lo nước.
"Nhân dân chúng tôi rất bàng hoàng, bản thân cháu Phúc rất ngoan ngoãn, bà con trong tổ dân phố ai cũng quý mến. Cháu hy sinh vì Tổ quốc, hy sinh vì sự nghiệp là một tổn thất không gì có thể so sánh được. 5h15 được tin cháu hy sinh trong vụ cháy ở phường Quan Hoa, ai cũng tiếc thương cho cháu" - ông Vĩnh bày tỏ.
Theo Tuổi Trẻ, Tiền Phong Online
Ngân 98 cho biết, kênh livestream triệu view của cô bị đánh sập hết sau vụ ồn ào với Nam Em và Quế Vân.
Sự kiệnThúy Hiền | 26/04/2024Sang tháng 5 dương, có 4 con giáp cần cẩn trọng đen đủi, vận đen đeo bám.
Sự kiệnThúy Hiền | 26/04/2024Lần đầu tiên thấy Primmy Trương căng như vậy.
Sự kiệnThúy Hiền | 26/04/2024Midu và chồng tổ chức đúng các nghi lễ theo phong tục cưới hỏi truyền thống.
Sự kiệnThúy Hiền | 26/04/2024Trấn Thành và Hari Won cũng nhiều lần "đẩy thuyền" cho đôi này.
Sự kiệnThúy Hiền | 26/04/2024B Trần tường thuật diễn biến dẫn đến vụ cự cãi với bảo vệ gây ồn ào.
Sự kiệnThúy Hiền | 26/04/2024B Trần đã có lời ra tiếng vào với một nhân viên bảo vệ sau khúc mắc về chuyện đỗ xe.
Sự kiệnThúy Hiền | 26/04/2024Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp nữ được mệnh danh là "phu thê hiền", "vợ hoàn hảo" bởi họ sở hữu những phẩm chất tuyệt vời như tốt bụng, dịu dàng, đảm đang, biết vun vén cho gia đình.
Sự kiệnThúy Hiền | 25/04/2024Sau khi Midu thông báo sắp cưới, cư dân mạng, nhất là fan couple Midu - Harry Lu đã để lại nhiều ý kiến trái chiều.
Sự kiệnThúy Hiền | 25/04/2024Hương Tràm cho biết sẽ tái xuất làng giải trí sau thời gian dài hạn chế hoạt động.
Sự kiệnThúy Hiền | 25/04/2024