Bộ truyện tranh "siêu kute" về ông thầy Park Hang Seo chưa kịp đặt tên

Thuận Thiên - 19/12/2018

Bộ truyện tranh này là tác phẩm của 2 cô bạn Minh Anh và Ánh Tuyết, hiện đang làm nghề vẽ hoạt hình. Ánh Tuyết cho biết rất yêu mến đội tuyển quốc gia, đặc biệt là HLV Park Hang Seo.
Bộ truyện tranh này là tác phẩm của 2 cô bạn Minh Anh và Ánh Tuyết, hiện đang làm nghề vẽ hoạt hình. Ánh Tuyết cho biết rất yêu mến đội tuyển quốc gia, đặc biệt là HLV Park Hang Seo.

Ánh Tuyết chia sẻ: "Mình theo dõi hầu hết các trận, bán kết chung kết đều xem. mình còn "đi bão" mừng đội tuyển chiến thắng nữa. Mình thích thầy park ở điểm thầy rất quan tâm đến các cầu thủ, ngoài mặt nghiêm khắc nhưng đôi lúc buồn cười".

Ánh Tuyết chia sẻ: "Mình theo dõi hầu hết các trận, bán kết chung kết đều xem. mình còn "đi bão" mừng đội tuyển chiến thắng nữa. Mình thích thầy park ở điểm thầy rất quan tâm đến các cầu thủ, ngoài mặt nghiêm khắc nhưng đôi lúc buồn cười".

Nhờ những biểu cảm đáng yêu của thầy Park, bộ truyện tranh của họ đã ra đời.

Nhờ những biểu cảm đáng yêu của thầy Park, bộ truyện tranh của họ đã ra đời.

Sau những ngày lo nghĩ, mơ về cúp vàng, giờ thì thầy không cần mơ nữa.

Sau những ngày lo nghĩ, mơ về cúp vàng, giờ thì thầy không cần mơ nữa.

Biểu cảm lệnh cho các học trò giữ bình tĩnh quen thuộc.

Biểu cảm lệnh cho các học trò giữ bình tĩnh quen thuộc.

Chụp ảnh đôi khi còn mệt hơn lúc chỉ đạo chiến thuật nữa!

Chụp ảnh đôi khi còn mệt hơn lúc chỉ đạo chiến thuật nữa!

Trọng tài đừng làm thầy cáu nhé! Mấy đứa học trò của thầy mà bị đau là thầy không hài lòng đâu đấy!

Trọng tài đừng làm thầy cáu nhé! Mấy đứa học trò của thầy mà bị đau là thầy không hài lòng đâu đấy!

Thế là phút thứ 6 trận chung kết, Anh Đức phải "nổ súng" ngay kẻo thầy giận.

Thế là phút thứ 6 trận chung kết, Anh Đức phải "nổ súng" ngay kẻo thầy giận.

Thầy lúc nào cũng có niềm tin rất lớn vào tất cả các học trò và luôn là fan bự nhất của họ.

Thầy lúc nào cũng có niềm tin rất lớn vào tất cả các học trò và luôn là fan bự nhất của họ.

Thầy ghét nhất là mấy đứa bắt nạt học trò của thầy.

Thầy ghét nhất là mấy đứa bắt nạt học trò của thầy.

Biệt danh "ngài ngủ gật" là do thầy... ngủ thật chứ không phải là có họ hàng gì với nhân vật ông Mori trong truyện Conan đâu nhé! (Nguồn: Kenh14.vn)

Biệt danh "ngài ngủ gật" là do thầy... ngủ thật chứ không phải là có họ hàng gì với nhân vật ông Mori trong truyện Conan đâu nhé! (Nguồn: Kenh14.vn)

TIN LIÊN QUAN