Hà Nội năm 1991 qua những bức ảnh màu cũ của các nhiếp ảnh gia nước ngoài

Thuận Thiên - 05/12/2017

Nhìn lại những bức ảnh Hà Nội năm 1991 trong bộ ảnh màu quý hiếm của các nhiếp ảnh gia nước ngoài mới thấy rõ những gì vẫn còn và những gì đã khác xưa. (Nguồn: Flickr Thắng ARCH)
Nhìn lại những bức ảnh Hà Nội năm 1991 trong bộ ảnh màu quý hiếm của các nhiếp ảnh gia nước ngoài mới thấy rõ những gì vẫn còn và những gì đã khác xưa.

Cầu Long Biên và sông Hồng vẫn thế, chỉ có những cảnh quan xung quanh đã khác.

Cầu Long Biên và sông Hồng vẫn thế, chỉ có những cảnh quan xung quanh đã khác.

Khu vực Hàng Bột - Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) xưa kia có vẻ rộng rãi hơn bây giờ.

Khu vực Hàng Bột - Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) xưa kia có vẻ rộng rãi hơn bây giờ.

Một câu lạc bộ trên phố Lý Thái Tổ.

Một câu lạc bộ trên phố Lý Thái Tổ.

Bưu điện Hà Nội vẫn chiếc đồng hồ ấy nhưng cũ kỹ hơn nhiều.

Bưu điện Hà Nội vẫn chiếc đồng hồ ấy nhưng cũ kỹ hơn nhiều.

Nhà hát Lớn năm xưa chưa có "bùng binh" ở trước sảnh.

Nhà hát Lớn năm xưa chưa có "bùng binh" ở trước sảnh.

Phố Giảng Võ khi ấy những tòa nhà tập thể còn mới lắm!

Phố Giảng Võ khi ấy những tòa nhà tập thể còn mới lắm!

Hồ Giảng Võ với khách sạn Hà Nội là niềm tự hào một thời.

Hồ Giảng Võ với khách sạn Hà Nội là niềm tự hào một thời.

Xe "công nông" khi xưa là một phương tiện cơ giới mới nổi ở thủ đô.

Xe "công nông" khi xưa là một phương tiện cơ giới mới nổi ở thủ đô.

Một hàng kem trên phố Giảng Võ.

Một hàng kem trên phố Giảng Võ.

Tượng đài bên bờ Hồ Gươm.

Tượng đài bên bờ Hồ Gươm.

Các cụ già đi dạo bên bờ Hồ Gươm, nơi khi ấy còn thưa thớt người.

Các cụ già đi dạo bên bờ Hồ Gươm, nơi khi ấy còn thưa thớt người.

Văn Miếu xưa cũng hoang sơ hơn.

Văn Miếu xưa cũng hoang sơ hơn.

Những công trình Văn Miếu phủ rêu trầm mặc.

Những công trình Văn Miếu phủ rêu trầm mặc.

Tràng Tiền xưa là một trong những nơi tấp nập nhất.

Tràng Tiền xưa là một trong những nơi tấp nập nhất.