Không nhiều người biết rằng, đằng sau nụ cười đó là những giọt mồ hôi và nước mắt của một người cha vất vả nuôi 3 con ăn học giỏi giang.
"Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ/Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha", câu nói ấy hẳn đã chạm tới tận đáy trái tim của những người làm cha, làm mẹ và làm con. Trong cuộc đời này, có lẽ điều tuyệt vời nhất là khi sinh ra là chúng ta có cha, có mẹ, được lớn lên trong tình thương yêu đong đầy ấy.
Mới đây, một bài viết được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến mọi người vô cùng xúc động về sự nỗ lực mưu sinh đầy vất vả của một người cha. Câu chuyện một lần nữa chứng minh cha mẹ sinh thành ra chúng ta, luôn cố gắng để các con của mình được ăn học đầy đủ, sống một cuộc sống có ý nghĩa.
Anh Chánh nhảy múa bán hàng mưu sinh. (Nguồn: NEU Confessions)
Cụ thể, bài viết trên MXH kể về câu chuyện của một người đàn ông đang nỗ lực kiếm tiền nuôi các con ăn học. Nhân vật được nhắc đến tên Nguyễn Văn Chánh, sinh năm 1972, ở thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Hiện tại, anh đang bán hàng rong trên đường Cách Mạng Tháng Tám giao với Điện Biên Phủ tại TP HCM. Hàng ngày, anh thể hiện những điệu nhảy múa nhằm thu hút người đi đường mua bánh của mình.
Những người qua đường ai mà biết được hoàn cảnh của anh thì sẽ liền ghé qua ủng hộ, nhưng ai không biết thì lại cho rằng anh "khùng". Tuy nhiên, anh Chánh không sợ khổ cực, không sợ người ta nói anh ra sao mà vẫn cố gắng mỗi ngày để duy trì cuộc sống của anh ở Sài Gòn, để kiếm tiền nuôi 3 người con ăn học.
Anh còn chia sẻ: "Cái chuyện khó khăn mình vượt qua hết. Mỗi người có một cái số. Mình không bao giờ thấy khổ cả, mình phải cố gắng vượt qua thôi. Nghèo khổ thế nào mình cũng chịu được miễn sao các con ngoan và học giỏi".
(Ảnh: NEU Confessions)
Bao nhiêu tiền dành dụm được, anh Chánh đều gửi về để nuôi các con ăn học ở quê nhà. Không phụ tấm lòng hy sinh vất vả của bố, các con anh đều có thành tích học tập tốt.
Con gái đầu của anh là Nguyễn Thị Hồng Hiếu, đang theo học năm cuối đại học ngành kế toán. Cậu con trai thứ hai là Nguyễn Tấn Tài, đang theo học lớp 11 trường chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn, Bình Định), từng đạt huy chương đồng một cuộc thi Olympic ở Hà Nội. Cậu con út Nguyễn Tấn Năng năm nay lên lớp 7 học cũng rất giỏi.
Cộng đồng mạng sau khi biết đến hoàn cảnh của anh Chánh cũng đã gửi những lời chúc sức khoẻ và bày tỏ lòng cảm mến ngưỡng mộ với nghị lực phi thuờng của một người cha. Nhiều người cho biết cũng đã đến tận nơi để mua ủng hộ cho anh Chánh.
Học trò học hành, thi cử vất vả, nhưng cha mẹ chúng ta thì cũng lo âu, căng thẳng không kém. Có thể thấy rõ điều này ngay từ những ngày đầu học mầm non.
Chưa đến 500 nghìn cho mỗi bức tranh vải sơn, người họa sĩ 62 tuổi nói rằng mình đủ tiền mua họa phẩm để duy trì cuộc sống và sự nghiệp.
Dân tình truyền nhau thông tin về những bức tranh được bày bán la liệt ngay ngoài phố, xuýt xoa khen ngợi về một nét văn hóa Hà Nội dường như bị lãng quên.
Không còn là bộ kỷ yếu đầu tư tốn kém, những hình ảnh bình dị này khiến ta giật mình nhận ra chuẩn mực cái đẹp đơn giản là ở ngay cạnh chúng ta.
Câu chuyện hỏi đường của một sinh viên đăng trên diễn đàn mạng mới đây đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng. Chú xe ôm tốt bụng, nhiệt tình chỉ đường đã gợi bao kỷ niệm cho không ít người.
Khoảnh khắc gây xúc động khi đôi vợ chồng nắm lấy tay nhau và cầu nguyện những điều tốt nhất đến với hai thiên thần nhỏ của họ.
Từng là một cần thủ, nhưng do không tìm được mồi bén để câu cá, ông Hồ Hoàng Khanh (61 tuổi, Q.11) tìm hiểu về gián và biết được các loài cá rất thích món mồi này. Từ đó vợ chồng ông gắn bó với việc mưu sinh bằng nghề bắt gián đã hơn 20 năm.
Bố mẹ đều là giáo sư của Cục kiến trúc Thanh Hoa. Thế nhưng, họ lại thất bại trong việc xây dựng tương lai của chính con mình.
Hình ảnh của những người phụ nữ tại xã Sủng Trái (huyện Đồng Văn, Hà Giang) leo dốc cùng bồn nước có dung tích 1.200 lít trên lưng được chia sẻ đã khiến MXH "dậy sóng".
Được biết đến với ngôi vị "Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Việt 2020" nhưng chính chị Lương lại quay ra tố cáo BTC cuộc thi này đã lừa đảo chị và nhiều thí sinh khác khi tổ chức cuộc thi không phép.
Xã hộiHAFA | 29/12/2020Trong 5 hot trend trên MXH trong năm 2020 đang dẫn đầu bình chọn tại WeChoice Awards, trào lưu chế ảnh "Chúng ta của hiện tại" liên quan MV mới của Sơn Tùng M-TP đạt lượng vote nhiều nhất.
Xã hộiHAFA | 29/12/2020Mới đây, một fanpage đã có màn tổng hợp những "cực phẩm" gây xôn xao nhất của chương trình "Bạn muốn hẹn hò". Nhìn lại những phát ngôn của các anh chàng này, bạn nhận ra "ế" cũng là một năng lực không phải ai cũng có.
Xã hộiHAFA | 28/12/2020Giải thưởng "Nhà sáng tạo truyền cảm hứng" từ TikTok Awards Việt Nam 2020 đã khép lại một năm đầy may mắn và thành công của anh chàng chăn bò Soytiet.
Xã hộiHAFA | 28/12/2020Năm 2020 sắp qua đi, một năm nhiều biến cố với vô số lần cộng đồng mạng dậy sóng. Hãy cùng nhìn lại những sự kiện từ to tới nhỏ đã khiến các dư dân mạng tốn kém tương tác nhé!
Xã hộiHAFA | 28/12/2020Đã bao giờ bạn nhấn nút “pause” để nhìn lại hành trình du lịch đó đây của bản thân trong suốt những năm tháng tuổi trẻ?
Xã hộiHAFA | 21/12/2020Quên gì thì quên, không thể quên hôm nay là ngày cuối GIẢM GIÁ 50% Tinder Gold/ Tinder Plus tại Ví VTC Pay! Mua ngay kẻo lỡ bạn nhé!
Xã hộiHAFA | 17/11/2020Đừng để ngày "Lễ độc thân" năm nay của bạn trở thành ngày "Lễ cô đơn"! Hãy mau mau đến với Đại hội Thả Thính 11/11 năm nay của VTC Pay để có cơ hội mua cho mình voucher Tinder Gold - Tinder Plus giảm giá 50%, thả ga quẹt phải, tìm ý chung nhân, bạn thân, bạn đời của mình bạn nhé!
Xã hộiHAFA | 11/11/2020Khắp nơi đang dấy lên phong trào hành động vì miền Trung tạo nên những câu chuyện thú vị như bé gái đập lợn tiết kiệm lấy tiền ùng hộ hay nhóm từ thiện phát hiện tiền nhét trong quần áo cũ...
Xã hộiHAFA | 22/10/2020Một người đàn ông đã thuê xe tải hạng nặng chở chiếc tàu thủy nặng 3,5 tấn của mình từ Yên Bái vào Hà Tĩnh để cứu trợ lũ lụt khiến nhiều người choáng ngợp.
Xã hộiHAFA | 22/10/2020