Nghi phạm khai nhận sát hại nạn nhân do mâu thuẫn về tiền bạc. Trước bị sát hại rồi vứt xác vào bụi rậm, nạn nhân đi xe SH và đeo dây chuyền 6 chỉ vàng tây.
Báo Pháp luật & Xã hội đưa tin, sáng ngày 24/4, chị Nguyễn Thị Th. đang đi nhặt phế liệu tại bãi rác cạnh đường làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thì tá hỏa khi phát hiện thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy. Chị này lập tức báo cho chính quyền.
Hiện trượng nơi tìm thấy thi thể nạn nhân.
Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ. Nạn nhân nhanh chóng được xác định nạn nhân Vũ Thanh T., SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm; đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Giao thông vận tải (Hà Nội). Qua điều tra được biết, vào ngày 9/4 (15 ngày trước khi tìm thấy thi thể), T. xin bố mẹ đi liên hoan tại nhà bạn và đột ngột mất tích từ đó. Gia đình, người thân đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có thông tin.
Cũng theo Pháp luật & Xã hội, bằng những biện pháp nghiệp vụ cùng những tài liệu thu thập được, ngày 25/4, công an đã bắt được nghi phạm sát hại nạn nhân tên là Chử Tuấn Sơn, SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Nam Bộ.
Đến sáng ngày 26/4, nghi phạm đã được di lý để thực nghiệm lại hiện trường. Theo khai nhận ban đầu của Sơn, ngày 9/4, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân, sau đó cho vào bao tải phi tang xác ở bãi rác cạnh đường làng Tân Mỹ. Từ nhà Sơn ra ra khu vực hiện trường phi tang xác nạn nhân chỉ cách khoảng 700 - 800 m.
Theo tờ Trí Thức Trẻ, khai nhận ban đầu của Sơn tại cơ quan công an cho hay, trước khi gây án, nghi phạm bán trà đá ở khu vực quận Nam Từ Liêm. Quá trình bán nước tại đây, Sơn đã quen biết với nạn nhân T. Chiều tối ngày 9/4, Sơn đã chủ động liên lạc với T. và mời về nhà chơi.
Khi về nhà, giữa Sơn và T. đã xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, nghi phạm đã cầm gạch đánh nhiều lần vào đầu T. Thấy nạn nhân đã bất tỉnh, nghi phạm liền kéo vào trong nhà rồi tiếp tục đi bán nước chè. Đêm ngày 9/4, khi bán nước về, kiểm tra thấy nạn nhân đã tử vong, Sơn mang thi thể T. đi phi tang ở khu vực tổ 15, làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.
Nghi phạm Chử Tuấn Sơn. (Ảnh: ANTD.vn)
Cũng theo nghi phạm khai nhận, biết khó thoát khỏi tội ác mà mình gây ra, ngày 11/4, Sơn đã bắt từ xe từ Hà Nội vào Bình Dương rồi ở nhờ nhà một người bạn hòng trốn khỏi sự truy đuổi của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau khi phát hiện thi thể nạn nhân vào sáng ngày 24/4 thì chỉ ngay trong sáng ngày 25/4, Sơn đã bị cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ tại khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương.
Theo tìm hiểu của báo Pháp luật & Xã hội, Chử Tuấn Sơn là đối tượng không nghề nghiệp ổn định, có vợ và hai con nhưng đã sống ly thân nhiều năm nay. Trước khi gây án, Sơn sống dựa vào tiền cho thuê nhà trọ và có 1 quán bán trà đá nhỏ ở gần nhà.
Theo một số người sống gần đó, nạn nhân T. và Sơn quen biết nhau vì T. thường tập gym ở trung tâm thể hình ngay đối diện quán nước của Sơn. Khoảng 17h chiều ngày 9/4, nhiều người dân vẫn thấy hai người ngồi uống nước với nhau. Gia đình T. cho biết, đến 18h cùng ngày họ gọi điện thoại cho con trai thì không liên lạc được nữa.
Pháp luật & Xã hội cũng đưa tin, trước khi mất tích, T. có đi xe máy SH và đeo dây chuyền 6 chỉ vàng tây. Tuy nhiên, khi tìm thấy thi thể T. thì không thấy dây chuyền vàng, còn xe máy thì công an tìm thấy tại bãi trông giữ xe của Bệnh viện E (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường.
Nạn nhân T. luôn được hàng xóm khen ngợi là một thanh niên ngoan ngoãn, hiền lành và học rất khá nên khi nghe tin T. bị sát hại, ai cũng đau lòng, thương tiếc. Ông B., bố của nạn nhân, đau đớn chia sẻ với Pháp luật & Xã hội: “T. là đứa con ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép lắm. Đi học về chỉ quanh quẩn ở nhà vơi chiếc điện thoại nhắn tin trò chuyện với bạn bè. Trong nhà bố con chưa bao giờ to tiếng với nhau. Chỉ còn vài 3 tháng nữa là con tốt nghiệp đại học, cũng có nhiều dự định cho tương lai rồi, vậy mà...”.
Ông B. cũng kể với Pháp luật & Xã hội giây phút khủng khiếp: “Khi vào nhận diện thi thể thì hầu như mọi thứ đang phân hủy, răng cửa bị sứt nên tôi không thể nhận ra con mình, chỉ có bộ quần áo trên người nạn nhân là giống của con tôi. Lúc đó, tôi cứ hy vọng đó không phải T nhưng cuối cùng gia đình tôi phải đối mặt sự thật. Thi thể nằm đó chính là con trai tôi”.
Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ để củng cố hồ sơ, sớm khởi tố nghi phạm.
(Tổng hợp)
Nội dung liên quan:
>> Nữ sinh mất tích trên đường về quê, 3 ngày sau tìm thấy thi thể bên bờ biển
Ngô Lê Huy Hiền từng học 20 tiếng một ngày để có thể xuất sắc hoàn thành 4 chương trình thạc sĩ cùng lúc tại Anh, Pháp và Thụy Điển.
Cứ thấy trai đẹp ở đâu là hội chị em lại "rần rần xin info", như chàng nam sinh điển trai, tài năng này, hẳn là một trong những "cực phẩm đắt giá" của ĐH Mở Hà Nội.
Trai đẹp thường được chụp lén, nhưng trai đẹp chuyên chụp ảnh mà vẫn bị chụp lén thì dân tình chỉ còn biết trách tạo hóa đã để người ta đứng sai chỗ rồi!
Đầu năm học mới, nam sinh đã thể hiện sự năng động, nghịch ngợm vốn có của mình thông qua màn "thó bút" cực kỳ hài hước. Tuy nhiên, dân tình lại chỉ để ý đến nhan sắc anh chàng.
Mùa tựu trường năm nay diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt khi dịch Covid-19 còn chưa dứt. Nhưng buỗi lễ chỉ khoảng 45 phút ấy lại thu hút một anh chàng điển trai đã ra trường.
Hình ảnh nam sinh điển trai trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Điều đặc biệt là cậu bạn cũng cầm cờ như ai!
“Đặc sản mùa tựu trường” chính là điều khiến dân tình không thể ngồi yên. Bên cạnh những tiết mục văn nghệ sôi động thì không thể thiếu dàn trai đẹp.
Với nhan sắc của chàng nam sinh điển trai đến từ Phú Thọ này, chắc chắn các tín đồ chuyên săn trai xinh gái đẹp sẽ không thể ngó lơ được!
Một nam sinh tên Mai Chiến Thắng đến từ Hội đồng thi THPT Gang Thép, tỉnh Thái Nguyên đã gây sốc với kết quả phúc khảo môn Toán từ 0,5 điểm lên tới 9,75 điểm.
Xuất hiện trên mạng xã hội, cậu bạn lập tức gia nhập "làng hot boy học đường" khi "đốn gục" bao cô nàng vì sở hữu nụ cười "toả nắng" trên gương mặt điển trai ngời ngời.
Nếu bạn có chỉ MỘT trong số những thói quen sau đây thì hãy nhanh chóng sửa đi nhé, vẫn còn kịp đó
Đời sốngMorax | 16/06/2022Lần đầu tiên nghĩ về vấn đề ngoại tình, hầu như chúng ta không bao giờ nghĩ đến viễn cảnh bản thân sẽ có quan hệ tình cảm với người khác ngoài luồng, hay sẽ có người thứ ba xen vào cuộc tình của bạn.
Đời sốngMorax | 17/05/2022Tại sao những người chồng lừa dối vợ không muốn ly hôn, mà vẫn tiếp tục chung sống với vợ và vẫn lừa dối?
Đời sốngMorax | 16/05/2022Những điều dưới đây cực kỳ dại dột, phụ nữ đừng cố thử làm gì để rồi lại khóc hận. Cần phải tránh để duy trì hạnh phúc và cuộc sống được yên ổn
Đời sốngMorax | 13/05/2022Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến cụm từ "lời nguyền 7 năm", cụm từ ám chỉ thời điểm các cặp vợ chồng không còn cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân nữa. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê về ly hôn, “giai đoạn nguy hiểm” thường xảy ra trong khoảng từ 5 đến 8 năm sau khi kết hôn.
Đời sốngMorax | 12/05/2022Những mẫu đàn bà này có một sức hấp dẫn cực khó cưỡng với đàn ông, khiến họ dễ dao động, bồi hồi, day dứt, tiếc nuối…và kết quả là nảy sinh những tình cảm không mong muốn.
Đời sốngMorax | 11/05/2022Hãy hạn chế hết mức có thể những điều dưới đây, bởi đôi khi phụ nữ cũng cần phải xem lại chính bản thân mình. Đàn ông có chán chường thì mới tìm đến “phở” ngoài đường.
Đời sốngMorax | 10/05/2022Con gái trưởng thành sớm hơn con trai về thể chất và tâm lý. Theo lẽ thường, bạn đời là đàn ông lớn tuổi hơn sẽ đáng tin cậy hơn. Nhưng tại sao vẫn có nhiều phụ nữ yêu thích “phi công trẻ”?
Đời sốngMorax | 09/05/2022Hàng ngàn khách hàng đã nhận giải thưởng hiện vật (gaming gear, sản phẩm công nghệ) - voucher và tiền mặt siêu hot từ sự kiện Táo Quân Tranh Tài của Ví VTC Pay. Bạn đã nhận chưa? Truy cập ngay https://vtcpay.vn/taoquantranhtai hoặc app Ví VTC Pay để tham gia vad nhận thưởng nhé!
Đời sốngThuận Thiên | 23/02/2021Được biết đến với ngôi vị "Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Việt 2020" nhưng chính chị Lương lại quay ra tố cáo BTC cuộc thi này đã lừa đảo chị và nhiều thí sinh khác khi tổ chức cuộc thi không phép.
Đời sốngThuận Thiên | 29/12/2020