Ai cũng có đam mê riêng và có quyền được theo đuổi điều mình thích. Nhưng đừng lầm tưởng giữa ham vui và đam mê thực sự. Phượt là đi để trải nghiệm cuộc sống, hòa mình và thiên nhiên và con người nơi mình đến, đi để trở về, chứ không phải như những hình ảnh ăn bờ, ngủ bụi coi thường mạng sống chỉ để được mang danh "phượt thủ".
Những hình ảnh ăn bờ, ngủ bụi, nằm ngủ ngay vệ đường bất kể ngày đêm của những "phượt thủ" trẻ đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Từ lâu, một bộ phận giới trẻ đã và đang làm xấu đi hình ảnh của những phượt thủ chân chính cũng như làm mờ đi ý nghĩa của những chuyến đi đầy chất trải nghiệm của những người đam mê xê dịch. Xưa lắm rồi những hình ảnh bụi bặm một mình một "ngựa" đi săn mây, săn gió, hít hà đầy lồng ngực hơi thở trong trẻo của mẹ thiên nhiên. Giờ đây đã đi phượt là phải sắm cho mình một chiếc áo cờ đỏ sao vàng chói lọi, mũ bảo hiểm và "mông" xe phải dán giấy phản quang màu vàng, rồi găng tay xăm trổ, đệm gối, ủng đi mưa... nói chung là "tà phí lù" các thứ gắn vào người cho đúng "chất".
Ngủ bất kỳ đâu cho dù đó là lòng đường, vệ đường hay vỉa hè kể cả nam hay nữ.
Rồi đã đi phượt thì phải càng đông càng vui, thiếu ôm, thiếu xế thì lên các diễn đàn, mạng xã hội "vợt" ôm, vợt xế cho đỡ lẻ bóng. Chẳng cần phải tìm hiểu trước xem bạn đồng hành cũng mình là ai, thích là đăng ký đi cùng rồi nhập hội như đã quen biết từ rất lâu rồi. Chẳng thế mà dễ dính phải những hội "chăn rau, chăn chuối" rồi phải ân hận cả đời hoặc xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do không hiểu nhau dẫn đến việc bị cả đoàn bỏ rơi giữa nơi hoang vu, hẻo lánh. Đây là kết cục của không ít bạn trẻ đi phượt. Cảnh báo nhiều, report nhiều nhưng không hiểu vì sao nhiều người vẫn lao đầu vào thú vui mạo hiểm này và tự vỗ ngực cho rằng đó là đam mê chân chính.
Những hình ảnh mà chỉ nhìn thôi đã thấy rằng đó là một chuyến đi hành xác, mệt mỏi và thiếu tính an toàn.
Đã đi phượt là phải ăn bờ, ngủ bụi là "phải trải nghiệm" đủ số, đủ má để còn về "lấy le" với bạn bè. Chả thế mà có những đoàn phượt lên đến 50 ôm - xế, rồi rồng rắn nhau đêm hôm ra ngã ba đường ngủ nghỉ phó mặc số phận cho trưởng đoàn. Chỉ cần xe tải mất lái thôi thì không biết những con người ấy sẽ về đâu. Rồi có những chuyến phượt xế dụ ôm ngủ chung lều, nếu từ chối thì dọa dẫm bỏ lại giữa rừng hay những cái chết thương tâm vì tai nạn trên đường phượt. Đừng đấy thôi chẳng lẽ vẫn chưa đủ cho những người trẻ thời nay tỉnh ngộ?
Ngủ nghỉ thế này liệu có đủ sức để đi tiếp rồi trở về hay không?
Đã qua rồi thời chỉ phượt bằng chính con tim mình. "Đam mê những cung đường. Thèm được kéo ga, thèm được hít gió cho căng tràn lồng ngực, thèm được nắng phủ vàng cả người lẫn xe, thèm được nhìn những cảnh đẹp thiên nhiên bằng chính tự đôi chân bọn mình đi tới. Bọn mình đi rất đúng luật không phóng nhanh vượt ẩu. Ăn uống không để lại rác thải bầy bừa dọn dẹp sạch sẽ và đặc biệt bọn mình không bao giờ làm cái trò "chịch choạc" gái phượt kiểu như mấy phốt gần đây. Nhiều thứ cảm nhận mà một chuyến du lịch vài chục triệu không mua được." - Một bạn trẻ chia sẻ.
Có rất nhiều ý kiến phản đối kịch liệt ngay sau khi bộ ảnh ngủ lề đường của những bạn trẻ này được chia sẻ trên mạng xã hội. "Không hiểu sao chúng nó phải tự đày đọa nhau thế này! Bố mẹ ở nhà thì cứ tưởng con nghỉ hè, ở lại học thêm, đi tình nguyện. Hóa ra đi sống bầy đàn, bờ bụi, bẩn thỉu, khố rách áo ôm thế này! Ừ mấy thằng đàn ông thì ko sao, chứ mấy đứa con gái, hôi hám, khắm khú như thế kia thì cũng đến chịu. Nát ko thể tả được! Sau này đi lấy vợ, nhớ hỏi kĩ xem vợ có phải phượt thủ ko nhé! Nếu là phượt thủ thì next luôn cho nhờ!" - Ý kiến gay gắt của một cư dân mạng.
Cộng đồng mạng thi nhau chỉ trich những "thói xấu" mà những bạn trẻ tự vỗ ngực là "phượt thủ" đang mắc phải. Không chỉ ăn bẩn, ở bẩn mà các bạn còn đang làm mất cảnh quan môi trường thiên nhiên với hàng tá rác thải ô nhiễm bỏ lại trên các cung đường phượt.
Thiết nghĩ nếu thực sự đam mê xê dịch, những người trẻ cũng nên suy nghĩ thấu đáo trước mỗi cuộc hành trình. Phượt không đồng nghĩa với hành xác, trải nghiệm không đồng nghĩa với phó mặc mạng sống của mình. Hãy là những khách du lịch thông thái để có những chuyến đi ý nghĩa, đi để trở về, đi để cảm nhận và đi để trưởng thành.
Nguồn ảnh: Beat.vn
Nội dung liên quan:
>> Giữa "tâm bão", cô giáo Kiều Trang bị tố lừa dối về thông tin đạt học bổng danh giá của Úc
>> Nói dối việc hoạt động nghệ thuật, Minh béo đang cố tình "qua mặt" khán giả?
>> 12 năm tù cho nguyên Giám đốc VN Pharma vì nhập thuốc chữa ung thư giả
Sau một vài năm tiết kiệm, tôi đã rời bỏ công việc toàn thời gian của mình để đi du lịch vòng quanh thế giới trong một chiếc xe van cùng người ấy.
Lâu nay, Robbie và Priscilla đã có thể làm việc từ xa nên họ quyết định chuyển đến một ngôi nhà mà họ có thể mang đi bất cứ nơi nào họ muốn.
Từ thiện vốn là việc làm đáng quý, thế nhưng cách từ thiện của nhóm phượt thủ dưới đây lại khiến CĐM tức giận, thậm chí buông lời chỉ trích nặng nề.
Cuộc sống của cặp đôi trên một chiếc RV rộng gần 12 mét vuông quanh năm với 2 chú chó đã mang đến nhiều góc nhìn lạ lùng, thú vị về thú vui du mục thời hiện đại.
Dù không được chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta được chọn nơi mình sẽ đặt chân đến. Những phượt thủ này đã khiến nhiều người trẻ ngưỡng mộ và có phần tự hào.
Phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa đã hoàn thành chuyến đi để đời khi chinh phục 6 châu lục, 62 quốc gia bằng chiếc xe Wave "cà tàng" của mình.
Phan Vũ Minh là chàng trai 9x đã chinh phục 30 tỉnh/thành phố trên chiếc xe lăn của mình bằng nghị lực phi thường và đam mê cháy bỏng.
Những đoàn xe của dân phượt ngày đêm với tiếng nẹt bô không để ai ngủ yên khiến người dân khu vực Mộc Châu (Sơn La) bức xúc lên tiếng.
Trước hành động sai trái lấn chiếm lòng đường sai quy định như các thanh niên này, cư dân mạng không khỏi có những bình luận phê phán. Ấy vậy mà vẫn thản nhiên cho là mình chẳng hề sai.
Mới đây hình ảnh phượt thủ va chạm với chiếc ô tô đang đi trên đường, do quá mát ga không làm chủ được tình thế nên thanh niên này đã tông thẳng vào đầu chiếc ô tô. Đáng nói hơn sau vụ va chạm, thanh niên này đã bỏ của
Hòa Minzy còn tiết lộ điều trăn trở cho ngày cưới của chính mình sau này.
Cư dân mạngT.H | 09/04/2024Tiêu Thố nhí nhảnh, yêu đời trên mạng cũng có lúc lắng đọng với những tâm sự thầm kín về chuyện đời, chuyện nghề.
Cư dân mạngT.H | 06/04/2024Theo thông tin được chia sẻ, Mua Thị Dua đã làm lễ ăn hỏi với một chàng trai theo phong tục địa phương, chuẩn bị tổ chức đám cưới.
Cư dân mạngT.H | 03/04/2024Bị bắt gặp cùng Đen Vâu về nhà riêng, Hoàng Thùy Linh còn để lộ dấu hiệu mẹ bầu rõ mồn một.
Cư dân mạngT.H | 01/04/2024“Mẹ chồng quốc dân” Hạnh Nguyễn cho biết cô bị bạn thân liên tục gọi điện quấy rối, có những hành động quá phận với mình trong suốt 1 năm qua.
Cư dân mạngT.H | 31/03/2024Các “nhân viên công ty” Ninh Dương Story đã không khỏi vỡ òa khi hay tin Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương âm thầm tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm bên nhau.
Cư dân mạngT.H | 31/03/2024Cuộc hôn nhân của Khởi My và Kelvin Khánh được xem là "kỳ lạ" trong showbiz Việt. Cả hai không theo bất kỳ quy chuẩn nào, tự do tận hưởng cuộc sống riêng theo ý muốn.
Cư dân mạngT.H | 27/03/2024VFF gửi lời xin lỗi người hâm mộ kèm thông báo kết thúc hợp đồng với HLV Troussier.
Cư dân mạngT.H | 27/03/2024Quang Hải có một đêm 26/3 buồn bã nhất...
Cư dân mạngT.H | 27/03/2024Ngay trước thềm đại chiến Việt Nam - Indonesia, nhiều cư dân mạng dè bỉu hành động đẹp của HLV Troussier sau khi xem hình ảnh ông tặng vé cho 2 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.
Cư dân mạngThuận Thiên | 26/03/2024