TIN SỰ KIỆN

Đi An Giang ngay nhé, bạn sẽ phải lòng lập tức mảnh đất miền Tây thân thương như cô bạn travel blogger Linh Hà

Tô Lan

Tô Lan 13/10/2020

Vốn chẳng thích miền Tây vì nghĩ nơi đây chẳng có gì khác ngoài sông nước, cô gái mê xê dịch Linh Hà đã phải thốt lên “An Giang đẹp thật sự” sau lần đầu đặt chân tới mảnh đất miền Tây này. 

Đà Lạt 'thất thủ' mùa săn mây, dòng người xếp hàng dài chờ tới lượt để check-in

Hành trình vi vu An Giang của Linh Hà chỉ vỏn vẹn hai ngày nhưng cô gái mê xê dịch đã thăm thú được rất nhiều nơi ở An Giang, từ sông núi ao hồ, rừng chìm rừng nổi, kiến trúc chùa chiền,… Theo chân Linh Hà cùng khám phá An Giang chỉ trong hai ngày nhé. 

Di chuyển

Tớ chọn xe khách Phương Trang, đi từ Sài Gòn về đến Châu Đốc khoảng 6 tiếng, giá 140k.
Ở Châu Đốc chỉ có hai loại khách sạn, một là cao cấp cỡ dạng resort, hai là nhà nghỉ bình dân chứ không có homestay xinh và đầy đủ tiện nghi như những thành phố khác đâu nhé. Tớ chọn nghỉ tại nhà nghỉ Bảo Thy với giá 230k/ phòng, các cậu sử dụng xe trung chuyển của Phương Trang để về đến khách sạn luôn nhen. 

Ngày 1

Điểm đến đầu tiên trong buổi sáng là thánh đường Al-ehsan ở làng chăm Đa Phước, từ nhà nghỉ đi bộ chừng 15 phút là đến. Đến đây cảm giác như đang ở Iran, I rắc í, không giống Việt Nam chút nào, ai cũng mặc váy, đội nón vải vuông vuông kiểu Hồi Giáo. Thánh đường to và rộng nằm ngay trên đường nên không cần phải mất công tìm kiếm đâu nhen. Lưu ý nên đi những giờ “tào lao” một chút, kiểu như 11h trưa, hay 1 2h chiều các kiểu, tuy hơi nắng nhưng mà tránh mấy đoàn tham quan đông đúc, đặc biệt là đoàn của các mẹ lớn lớn tuổi. 

Sau khi tham quan thánh đường Al-ehsan, tớ tiếp tục đến thánh đường khác – thánh đường Jamiul Azhar – được mệnh danh là thánh đường đẹp nhất Việt Nam. Từ làng chăm Đa Phước, các cậu đến bến phà Châu Giang để sang thị xã Tân Châu. Dọc đường đi các cậu sẽ được rất nhiều chú xe ôm “mời chào”, nhưng mà các cậu cố gắng gượng qua hết phà, sau đó thử trải nghiệm “xe lôi thớt” – loại xe truyền thống của An Giang nhen, vui lắm, trông như mấy phim Trung Quốc ngày xưa thời Tân dòng sông ly biệt các kiểu. Nếu muốn đến thánh đường này, các cậu chỉ cần đưa hình ra là người ta sẽ chở đến, còn chờ đón về lại bến phà nữa. Lưu ý: Không nên hỏi thánh đường bằng tên vì đa số mọi người không biết tên đâu, tốt nhất là dùng hình ảnh nhé. 

Buổi trưa các cậu nhớ ghé vào quán Làng Chài ở đường Trưng Nữ Vương để thưởng thức món lẩu mắm – đặc sản An Giang nha, lẩu 250k mà siêu bự luôn, phải ăn được 3,4 người đấy. 

Sau buổi trưa, xuất phát về thị trấn Tri Tôn, quãng đường từ Châu Đốc về Tri Tôn chừng 50km, nhưng đường xấu và khá đông, tớ đi mất khoảng gần 2 tiếng. Vì không book phòng trước nên tớ chọn tạm nhà nghỉ Tú Trinh, với giá 150k/ phòng, siêu cùi bắp, hixhix. 

Nghỉ ngơi một chút rồi tranh thủ đến Rừng thốt nốt trái tim “thần thánh”, khoảng cách cũng khá xa, tầm 7km, nhưng thật sự là rất đáng để đi, cảnh siêu “tình” luôn, lên hình ôi thôi là đẹp (nhưng mà ở ngoài còn đẹp hơn).

Góc tự hào: Truyền hình Mỹ khen "nức nở" Chung cư cũ số 42 Nguyễn Huệ

Tái ngộ mùa hoa giấy ở "Cây cầu hoa" bên hông Hà Nội đang bất ngờ nở rộ vào tháng 10 này

Ngày 2

Sáng 6h đã phải bò dậy vì còn cả tá chỗ đẹp ở Tri Tôn phải đi cho bằng hết. 

Đầu tiên là Vồ Hội Nhỏ, đi chỗ này về sau ngày vẫn có cảm giác như tim đang bị treo trên đọt me, kinh dị lắm. Đường lên đây phải nói là đệ nhất thiên hạ, dù các cậu có là phượt thủ chạy băng băng ở sống lưng Tà Xùa thì cũng phải chào thua, ngậm ngùi gửi xe để đi xe ôm lên thôi (giá xe ôm chiều lên là 40k, chiều xuống thì 30k). Đường dốc thẳng đứng, có nhiều đoạn gần như là vuông góc với cả mặt đất, nhỏ chút xíu,một bên là vực, mà lá thì còn rụng đầy nên đường cứ ướt ướt, chưa kể đang phi lên dốc thì gặp ngay xe đổ xuống, phanh lại đứng chơ vơ giữa dốc vậy trời ơi, khiếpppp. Lên đến đây thì ngắm được gần như cả thị trấn Tri Tôn, cũng thuộc dạng “cảnh đẹp hiếm có khó tìm” ở Việt Nam. Nhưng mà cũng chỉ vậy thôi, chứ cũng chẳng có gì chơi đâu. Vậy nên nếu mà yếu bóng vía thì không nên đi, chứ nếu có máu liều thì nhất định phải đi để được “khiếp” một lần nhen. 

Khi về nhớ ghé qua chụp một vài tấm hình deep deep ở Hồ Soài So, nằm ngay dưới chân Vồ Hội luôn hen. 

Trên đường về đến nhà nghỉ có cái chùa Xvayton theo kiểu kiến trúc Campuchia ở đường Trần Hưng Đạo đẹp bá cháy. Nếu may mắn (như tớ), đến đây vào một ngày trời trong xanh nữa thì lên hình đúng là lung linh sắc màu luôn. Các cậu chạy xe thẳng vào bên trong rồi kiếm chỗ để và tự giữ luôn chứ ở ngoài không có chỗ giữ xe đâu nha. 

Về nhà ăn uống nghỉ ngơi tầm 1 tiếng thì tiếp tục hành trình đến chùa Tà Pạ, nằm trên núi cao chót vót, nhìn từ dưới lên trên hoành tráng lắm. Đường đi có hơi phức tạp một chút, các cậu đừng tin vào google vì sẽ bị chỉ đến cái đoạn đường mà chỉ có đi bộ lên được thôi, tốt nhất là đến gần gần đó rồi hỏi người dân chỉ cho đường vòng của xe máy. Khi vào đến đường vòng thì cứ theo mấy bức tượng dựng sẵn ở mỗi chỗ rẽ mà đi là đến thôi. Chùa này cũng không có gì đặc biệt, kiến trúc cũng không đẹp lắm, được cái nằm trên cao nên ảo ảo, có thể ngắm nhìn cảnh Tri Tôn ở bên dưới. 

Cũng trên cùng một con đường với chùa Tà Pạ là hồ Tà Pạ, nên sau khi tham quan chùa, các cậu nhớ ghé vô hồ này luôn nha. Trước khi đi, tớ được cô chủ nhà nghỉ giới thiệu “hồ Tà Pạ đẹp mê mẩn luôn, ai đến đây cũng phải tới đó cho bằng được”, khiến tớ cũng háo hức lắm. Có một điểm thú vị là màu nước thay đổi liên tục, chỗ sâu thì có màu xanh thẫm, chỗ cạn có màu xanh nhạt, chỗ thì có màu đen, chỗ thì màu cam, khi thì thay đổi theo sắc mây trời. Đẹp nhất vẫn là khi được ngắm hình ảnh phản chiếu của bầu trời trong xanh từ dưới mặt hồ. 

Note: Buổi trưa các cậu có thể thử món cháo bò, cũng là một trong những món ăn đặc sản của An Giang. Tớ có ăn ở một quán nhỏ bên đường, gần nhà nghỉ Tú Trinh, giá chỉ 30k/ tô, siêu ngon, siêu nhiều bò. 

Điểm đến mong đợi nhất

Và cuối cùng, để kết thúc hành trình, tớ xuất phát đi Rừng Tràm Trà Sư – điểm đến tớ mong đợi nhất trong chuyến đi lần này. Từ Tri Tôn lên đến rừng tràm cũng khoảng chừng 25km, đi chậm thì mất chừng 1 tiếng. 

Giá vé cho một chuyến đi rừng tràm là 150k/ người, nếu mua hai vé thì 75k/người, nhóm đông hơn thì rẻ hơn, nhưng rẻ nhất là cũng giảm xuống 65k/người thôi. Sau khi mua vé thì đầu tiên là phải đi cano (mọi người gọi là vỏ lãi nhưng mà tớ gọi là cano cho dễ hình dung) để ra bến thuyền, cá nhân tớ thấy thì đoạn đi cano này còn đẹp hơn cả đoạn đi thuyền ở phía trong nữa.

Nhưng mà cano chạy nhanh lắm, phải mặc áo phao nên khó để chụp hình lắm nhé. Thuyền ở đây chỉ chèo tầm 10 phút thôi, nếu các cậu thích chụp hình thì phải tranh thủ bắn lia lịa nghen. Tớ không được cảnh báo trước là thuyền chỉ đi 10 phút, mới chụp được một vài chiếc hình, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã cập bến về mất tiêu rồi.

Rừng tràm mùa nước nổi phải nói là đẹp tuyệt vời, cả mặt nước dày đặc bèo tây. Thật ra thì ở đây không cần tips cho những người chèo thuyền, nhưng mà hôm đó tớ gặp được anh chèo thuyền dễ thương, giọng nói lại nhẹ nhàng, thật thà chân chất nên tớ cũng gửi anh thêm 30k nữa. 

Tổng chi phí: 1 triệu 2

Xe khách: 280k/ 2 chiều 
Nhà nghỉ Bảo Thy: 115k/ người 
Nhà nghỉ Tú Trinh: 125k/ người 
Thuê xe máy: 100k/ người
Xe ôm Vồ Hội: 70k/ người
Xe lôi thớt: 50k/ người
Tham quan rừng tràm: 150k/ người 
Ăn + lặt vặt: 300k  

Theo tớ hành trình 2 ngày như này cũng hơi vất vả vì không có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Nhưng mà nếu các cậu cũng là kiểu người “đi du lịch không phải để ngủ” thì follow theo lịch trình này là oki lắm nhé, đường đi và thời gian cũng khá hợp lí. Sau cùng, ở miền Nam, để kiếm được một tỉnh vừa đẹp vừa đáng yêu như An Giang là điều không dễ, vậy nên nếu có cơ hội, các cậu nhất định phải ghé thăm An Giang một lần nhennnnnnnnnn.

Thương lắm Hội An: Vừa hết dịch bệnh phố cổ lại phải "gồng mình" hứng lũ

 

 

 

 

 


TIN LIÊN QUAN

Đẹp quên lối về ở Homestay trên núi Cấm view hướng rừng cực "xịn xò" ở An Giang

Toạ lạc trên núi Cấm (An Giang), Nhà của mây là homestay nằm giữa núi rừng cho bạn tận hưởng bầu không khí trong lành của chốn đỉnh núi cao nhất miền Tây.

Tạm quên lá vàng miền Bắc để "đẩy thuyền" về rừng tràm Trà Sư mùa nước nổi đẹp xao xuyến

Tạm quên lá vàng miền Bắc để "đẩy thuyền" về rừng tràm Trà Sư mùa nước nổi đẹp xao xuyến

Nếu miền Bắc nổi tiếng mùa thu lá vàng lãng mạn thì mùa thu ở miền Tây lại "gây thương nhớ" với mùa nước nổi ở rừng tràm Trà Sư đẹp tới nao lòng.

Tháng 9 này ghé Đồng bằng sông Cửu Long ngắm mùa hoa súng nở đẹp "lịm tim"

Tháng 9 này ghé Đồng bằng sông Cửu Long ngắm mùa hoa súng nở đẹp "lịm tim"

Đồng bằng sông nước Cửu Long những ngày tháng 9 là những cánh đồng hoa súng đẹp bình dị vào mùa nước nổi. Về miền Tây ngắm mùa hoa súng nở đẹp "xuất sắc", nhìn ảnh thôi đã thấy "lịm tim".

Nữ sinh An Giang “gây thương nhớ” với bộ ảnh áo dài trắng mang đậm vẻ đẹp học đường ngày xưa

Nữ sinh An Giang “gây thương nhớ” với bộ ảnh áo dài trắng mang đậm vẻ đẹp học đường ngày xưa

Mới đây, cộng đồng mạng được một phen trầm trồ trước bộ ảnh của nữ sinh duyên dáng trong tà áo dài trắng tinh khôi nhưng đậm chất hoài cổ của những năm 1980 - 1990.

Thu này, "đẩy thuyền" đu đưa về rừng tràm Trà Sư mùa nước nổi đẹp quên lối về

Thu này, "đẩy thuyền" đu đưa về rừng tràm Trà Sư mùa nước nổi đẹp quên lối về

An Giang nổi tiếng cả nước với nhiều điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, trong đó, khu du lịch rừng tràm Trà Sư, là khu rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng miền Tây sông nước. Mùa thu này, người ta chỉ muốn "đẩy thuyền" tới Trà Sư mùa nước nổi đẹp quên lối về.

Share ầm ầm tọa độ BẾN TÀU mô hình tổ chim mới toe ở Rừng tràm Trà Sư

Share ầm ầm tọa độ BẾN TÀU mô hình tổ chim mới toe ở Rừng tràm Trà Sư

Rừng tràm Trà Sư là địa điểm check-in không còn xa lạ với các bạn trẻ. Đặc biệt mới đây, Trà Sư xuất hiện thêm tọa độ bến tàu mô hình tổ chim độc đáo.

CÁNH CỬA THIÊN ĐƯỜNG ở An Giang vừa xuất hiện đã gây sốt ầm ầm

CÁNH CỬA THIÊN ĐƯỜNG ở An Giang vừa xuất hiện đã gây sốt ầm ầm

Là địa điểm du lịch mới nổi gần đây, núi Cô Tô (An Giang) thu hút rất nhiều các tín đồ du lịch lui tới bởi bức tranh thiên nhiên đẹp xao xuyến. Đặc biệt mới đây, "cánh cửa thiên đường" trên núi Cô Tô được check-in ầm ầm.

Có 1-0-2 "ốc đảo" nổi giữa An Giang lên hình đẹp không khác gì bìa tạp chí

Có 1-0-2 "ốc đảo" nổi giữa An Giang lên hình đẹp không khác gì bìa tạp chí

Hồ Ô Thum tọa lạc tại xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, An Giang. Hồ nằm về hướng tây của núi Cô Tô và hướng đông của đồi Tức Dụp. Hồ có diện tích không lớn nhưng cảnh quan hữu tình, mặt nước phẳng lặng, xanh biếc. Vài năm gần đây, nơi này trở thành điểm du lịch mới nổi của vùng Bảy Núi.

Check-in liền tay có ngay ảnh đẹp ở cánh đồng sen mới nổi ở An Giang

Check-in liền tay có ngay ảnh đẹp ở cánh đồng sen mới nổi ở An Giang

Mới đây, chỉ với vài bức hình check-in tuyệt đẹp trên trang facebook cá nhân của chàng trai Nguyễn Thế Vinh đã khiến tín đồ "sống ảo" đứng ngồi không yên. Cùng xác định tọa độ của cánh đồng sen lên hình lung linh này nào!

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hết Hot tiktok Mèo sao hỏa 3,6 triệu follower giờ lại đến photographer đình đám HaiLeCao bước vào đường đua Checkin-holic 2

Hết Hot tiktok Mèo sao hỏa 3,6 triệu follower giờ lại đến photographer đình đám HaiLeCao bước vào đường đua Checkin-holic 2

Những Hot tiktoker mấy triệu followers, hot travel blogger hay photographer đình của đám này thì ra đều là thí sinh của Checkin-holic mùa 2. Để xem nhiếp ảnh gia vạn người mê Hailecao có hot hơn hot girl titktok và hot girl làng du lịch không nào?

Khám pháThuận Thiên | 08/05/2021
Ngắm nhìn những bài dự thi mãn nhãn của dàn hot girl Checkin-holic 2

Ngắm nhìn những bài dự thi mãn nhãn của dàn hot girl Checkin-holic 2

Ngắm nhìn những bài dự thi mãn nhãn của dàn hot girl Checkin-holic 2, ai cũng phải thốt lên “Việt Nam xinh gái quá!” Những cái tên hot girl được nhiều người biết đến này đều là những thí sinh dự thi Checkin-holic 2: Việt Nam ngay đây năm nay. Không chỉ siêng đi du lịch mà còn có gu thời trang đỉnh và được nhiều người biết đến.

Khám pháThuận Thiên | 29/04/2021
HOT: Cuộc thi ảnh du lịch Checkin-holic mùa 2 - Việt Nam ngay đây chính thức khởi động, tổng giải thưởng lên tới 100 triệu

HOT: Cuộc thi ảnh du lịch Checkin-holic mùa 2 - Việt Nam ngay đây chính thức khởi động, tổng giải thưởng lên tới 100 triệu

Tiếp nối thành công của Checkin-holic mùa 1 và trở lại bằng một phiên bản hoàn toàn mới, hấp dẫn hơn với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng, Checkin-holic mùa 2 hứa hẹn sẽ thu hút dàn “trai xinh gái đẹp" tham gia và chia sẻ những chuyến đi tuổi trẻ đầy ấn tượng.

Khám pháThuận Thiên | 22/04/2021
Bật mí 5 lý do khiến Checkin-holic mùa 2 là cuộc hành trình đáng thử nhất trong mùa hè này

Bật mí 5 lý do khiến Checkin-holic mùa 2 là cuộc hành trình đáng thử nhất trong mùa hè này

Tiếp nối thành công của Checkin-holic mùa 1, Checkin-holic mùa 2 hứa hẹn sẽ cực kỳ thú vị với 2 vòng thi là cuộc thi ảnh online và trải nghiệm thực tế​. Cứ đi thi đi vì cuộc thi này dành cho chính bạn đó!

Khám pháThuận Thiên | 20/04/2021
Ngắm tận mắt những vườn cam chín vàng ở Mộc Châu, đem về bộ ảnh cô gái hái cam nghìn like

Ngắm tận mắt những vườn cam chín vàng ở Mộc Châu, đem về bộ ảnh cô gái hái cam nghìn like

Ngay lúc này cam Mộc Châu đã chín mọng trĩu quả, đảm bảo là background tuyệt vời cho một bộ ảnh thôn nữ hái cam nghệ thật nghệ.

Khám pháTô Lan | 03/11/2020
Sốt rần rật Quán cà phê có ô cửa sổ nhìn thẳng ra nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn

Sốt rần rật Quán cà phê có ô cửa sổ nhìn thẳng ra nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn

Sài Gòn không thiếu những quán cà phê đẹp nhưng quán mà có ô cửa sổ nhìn thẳng ra nhà thờ Đức Bà chắc hẳn chỉ có Người Tám Chuyện House!

Khám pháKim Chi | 31/10/2020
Lên Đà Lạt tìm bình yên ở khu cắm trại view núi rừng đẹp vạn người mê này!

Lên Đà Lạt tìm bình yên ở khu cắm trại view núi rừng đẹp vạn người mê này!

Nếu mà mệt quá giữa "thành phố sống chồng lên nhau" thì bạn ơi, hãy lên Đà Lạt để đi tìm bình yên ở khu cắm trại view núi rừng mang tên Dalatcamp này!

Khám pháKim Chi | 31/10/2020
Ghim vào tim 4 tọa độ chụp Cúc Họa Mi đẹp nhất Hà Nội mùa thu đông này

Ghim vào tim 4 tọa độ chụp Cúc Họa Mi đẹp nhất Hà Nội mùa thu đông này

Mùa cúc họa mi - loài hoa báo đông của Thủ Đô, bạn đừng quên note lại ngay 4 địa điểm ngắm và chụp hoa đẹp nhất Hà Nội này nhé!

Khám pháKim Chi | 31/10/2020
Xót xa trước khung cảnh Hội An - đô thị cổ đẹp nhất Đông Nam Á tan hoang sau cơn bão số 9

Xót xa trước khung cảnh Hội An - đô thị cổ đẹp nhất Đông Nam Á tan hoang sau cơn bão số 9

Được ca ngợi là một trong những đô thị cổ đẹp nhất Đông Nam Á, là biểu tượng du lịch của Việt Nam, Hội An (Quảng Nam) sau cơn bão số 9 làm người ta không khỏi xót xa, quặn lòng.

Khám pháKim Chi | 30/10/2020
Ở Hà Nội bấy lâu nhưng bạn đã ghé chợ đêm "thơm" nhất Thủ Đô một lần chưa?

Ở Hà Nội bấy lâu nhưng bạn đã ghé chợ đêm "thơm" nhất Thủ Đô một lần chưa?

Quảng Bá là một trong những chợ hoa đêm lớn nhất ở Hà Nội mà bạn không thể bỏ qua. Ở Hà Nội bấy lâu nay, bạn đã ghé khu chợ đêm "thơm" nhất Hà Nội này chưa?

Khám pháKim Chi | 29/10/2020