TIN SỰ KIỆN

5 thứ bà đẻ nhớ cất kỹ cho con để "giữ vía", con sẽ thông minh, sức khỏe dồi dào, may mắn suốt đời

Huyền

Huyền 06/09/2018

m được dịp “mở mày mở mặt” với mấy anh chị đồng nghiệp lắm luôn. Chả là con em mới 4 tuổi mà rất lanh lợi, mặt mày lại đẹp trai, sáng láng, chiều cao vượt chuẩn. Cả buổi chàng ta cứ liến thoắng mồm miệng làm các cô các chú cười ngớt không thôi.

Hôm qua đưa thằng con lên cơ quan chơi. Em được dịp “mở mày mở mặt” với mấy anh chị đồng nghiệp lắm luôn. Chả là con em mới 4 tuổi mà rất lanh lợi, mặt mày lại đẹp trai, sáng láng, chiều cao vượt chuẩn. Cả buổi chàng ta cứ liến thoắng mồm miệng làm các cô các chú cười ngớt không thôi. Một chị mới xúm lại hỏi vui em: “Vợ chồng nhà này ăn gì mà nặn con khéo thế, chả bù cho nhà chị, con cái lớn tồng ngồng rồi mà có bé tí ti, đen nhẻm, hay ốm vặt, lười học bị cô phê bình suốt, lúc nào cũng thui thủi một mình chẳng dạn dĩ tí nào!

”Em cười xòa bảo: “Mỗi bé có một tố chất riêng mà chị, với lại còn tùy ý trời nữa!”.

Hôm đó về nhà, em vui lắm, em thấy mình là một người mẹ may mắn. Đời em chẳng cần giàu có nhà lầu xe hơi gì xa vời, chỉ cầu mong con lúc nào cũng mạnh khỏe, lanh lợi là đủ. Ngẫm nghĩ mới nhớ ra, ngoài gen di truyền, chế độ ăn uống lúc mang thai, cách giáo dục thì còn vài thứ nữa mà lúc sinh con ra đời, em đã làm để bảo đảm sức khỏe tốt và cầu mong an lành, may mắn sẽ đến với con. Có lẽ nhờ vậy mà mọi thứ xảy đến với con đều tốt đẹp, suôn sẻ.

Các mẹ nếu thích có thể áp dụng theo nha, biết đâu sẽ được hái quả ngọt như em.

 -Vừa sinh con ra, em nói bác sĩ lấy máu gót chân/máu cuống rốn dự trữ cho bé

Việc này không còn lạ lẫm lắm với các bố mẹ trong những năm gần đây. Khi sinh con ra, mẹ chỉ cần đăng ký để bác sĩ chích lấy vài giọt máu nơi gót chân con thôi mà đem lại lợi ích cực kì “khủng” luôn. Đó là có thể xét nghiệm để kịp thời phát hiện những bệnh lý hiểm nghèo, khó chữa sau này của bé, nhờ đó có cách can thiệp kịp thời. Nếu được can thiệp đúng cách và đúng lúc ngay từ nhỏ, con sẽ bớt đau, nhanh khỏi, đỡ tốn kém, đỡ áp lực cho gia đình và xã hội.

Ngoài lấy máu gót chân, các chị còn có thể đăng ký để lấy máu cuống rốn cho bé nữa nha. Lấy máu cuống rốn khác với lấy máu gót chân ở chỗ bác sĩ sẽ lưu trữ được tế bào gốc cho con, sau này nhờ những tế bào gốc này mà có thể cứu con thoát khỏi khoảng 80 căn bệnh nguy hiểm liên quan đến máu (bệnh bạch cầu, bệnh ung thư, bệnh liên quan đến hệ thống miễn nhiễm mà trẻ con là đối tượng hay mắc phải, dùng ghép tủy xương…).

Chi phí thì em thấy lấy máu gót chân tương đối rẻ (tầm trên dưới 3 triệu thôi) nên em nghĩ các mẹ nên làm vì nó rất tốt cho con. Còn lấy máu cuống rốn đắt hơn vì bệnh viện phải lưu trữ dài hạn nữa (tầm mấy chục triệu í) nên nếu gia đình nào có điều kiện thì cứ làm nha. Đặc biệt em khuyến khích các mẹ mạnh dạn làm nếu gia đình mình có tiền sử mắc bệnh nan y, ung thư các kiểu…

-Mẹ chồng em lấy phân su đầu tiên của con đem về để bé “dễ nuôi”

Lúc mới sinh còn nằm ở viện, mẹ chồng em lén lấy phân su màu xanh trong lần đầu tiên bé “đi nặng” cho vào túi ni lông đen, khi em bế con về nhà, bà đặt cái túi đó trước cửa một ngày rồi mới đem đi chôn. Ban đầu bà cứ lui cui giấu giấu giếm giếm làm em chẳng hiểu chuyện gì. Sau này ra cữ, em hỏi thì bà mới bảo làm vậy để thằng bé dễ nuôi, ngoan ngoãn, ít quấy khóc, ít đau ốm bệnh tật. Em mới hỏi tiếp: “Sao má không nói con biết ngay từ đầu, làm con cứ thậm thụt dòm dòm ngó ngó không biết má làm gì, hihi”. Mẹ chồng lại bảo phải giấu chứ cho người khác biết thì còn gì linh nghiệm. Đúng là mẹo dân gian nhiều cái lạ lạ hay phết ấy nhỉ các mẹ?

-Khi cuống rốn con rụng đi thì em đem phơi khô, cất giữ

 Ông bà cũng cho rằng cất giữ cuống rốn cho con sẽ giúp con dễ nuôi, lớn lên mạnh khỏe, xinh đẹp đấy ạ! Vụ này em cũng không biết đâu. Một hôm chị y tá đến nhà tắm cho con em xong thì cuống rốn khô rụng luôn. Chị ấy mới hỏi em có cất cho con không, em thắc mắc cất làm gì thì chị bảo để cầu an lành cho con vậy thôi, chị sinh hai lứa rồi mẹ ruột đều làm vậy. Em nghe theo, đem cuống rốn phơi chỗ cao ráo (tránh chó gà tha mất) cho khô (tránh ẩm mốc, hư hỏng) rồi bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, đậy kín nắp, cất tủ đầu giường. Hy vọng nó sẽ là “chiếc bùa” bình an cho con và còn giúp em an tâm, vững tin để chăm con tốt hơn.

-Lần đầu tiên đưa con đi cắt tóc, em đã giữ lại một nhúm tóc máu

Cái này thì tự em làm chứ không ai chỉ hết, ban đầu thấy tóc máu con mảnh như tơ, êm mịn, màu hồng hồng vàng vàng đẹp mắt nên khi đưa con đi hớt tóc, em lựa một nhúm dài nhất bỏ vào tờ giấy nhỏ gói lại, cất vô hộp đựng đồ trang sức rỗng. Em chỉ nghĩ đơn giản mình giữ lại, mai mốt con lớn đem cho con ngắm, kể lại tuổi thơ con được sinh ra thế nào, chắc chắn bé sẽ thích thú lắm. Không ngờ, sau khi kể với các chị trong xóm, mấy chị bảo làm vậy cũng là mong may mắn đến với con đấy, em mừng húm.

-Ngoài ra, chờ đến khi con thay răng, em sẽ cất chiếc răng sữa của con nữa

Mẹ cũng có thể sử dụng chiếc răng sữa rụng đầu tiên của con để “làm phép” giúp con lớn lên mạnh khỏe. Hãy rửa sạch, phơi khô và cho vào lọ thủy tinh cất cẩn thận nha. À mà em còn thấy nhiều mẹ vứt chiếc răng này lên mái nhà rồi gọi gì gì đó để cho con mau mọc răng, răng trắng đều tăm tắp í. Các mẹ thử xem nha! Em cũng đang đợi ngày con thay răng để áp dụng đây nè!

Trên đây bao gồm những cách khoa học tiến bộ lẫn cách mẹo dân gian được ông bà truyền lại. Hy vọng nó có thể giúp các mẹ “nặn” được những đứa con xinh ngoan. Nhưng nhớ làm gì thì làm cũng phải cẩn thận ăn uống, kiêng cử lúc bầu bí và nuôi nấng, dạy dỗ con chu đáo khi ra đời thì con mới phát triển toàn diện theo ước muốn của bố mẹ được nha! Nhớ đấy!

Theo Phụ nữ Thủ đô

Bầu 3 tháng cuối, mẹ nhớ ăn 8 món này, thai nhi thông minh, tăng ký ào ào lại còn khỏe mạnh

Học hỏi phương pháp bí truyền của Hải quân Hoa Kỳ: Ngủ say chỉ trong 2 phút

Từ khóa

TIN LIÊN QUAN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Giọt nước mắt ngày trở về của người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc 24 năm

Giọt nước mắt ngày trở về của người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc 24 năm

Bà Nguyễn Thị Liên khóc ngất trong vòng tay hàng xóm khi nhìn thấy con gái trở về sau 24 năm xa cách.

Tổ ấmThúy Thúy | 18/07/2019
Nghịch lý cuộc đời: Phụ nữ đảm đang sống một đời cực khổ, kẻ lười biếng lại chẳng phải lo âu

Nghịch lý cuộc đời: Phụ nữ đảm đang sống một đời cực khổ, kẻ lười biếng lại chẳng phải lo âu

Có người từng nói rằng "Càng biết làm nhiều càng khổ". Quả thực như vậy, người phũ nữ đảm đang thường sống một đời hy sinh vì người khác, thế nhưng đàn ông vô tâm lắm họ không biết trân trọng điều đó đâu. Vì thế hãy tự yêu thương lấy bản thân, đừng gồng mình gánh vác tất cả, tội cho đôi vai gầy ấy lắm.

Tổ ấmThúy Thúy | 10/07/2019
 6 điều khiến bạn mãi trong tình trạng "ế kinh niên"

6 điều khiến bạn mãi trong tình trạng "ế kinh niên"

Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao những người xung quanh bạn "tình sử" đã dài dằng dặc, đến thế còn bạn tìm hoài tìm tìm mãi vẫn chẳng thấy ai phù hợp với mình? Trong khi bạn nhìn cũng không đến nỗi, ăn nói cũng không phải dạng vừa, công ăn việc làm lại ổn định.

Tổ ấmHuyền | 13/05/2019
Chuyện tình "hoàng tử - lọ lem" của nhà vua Nhật Bản sẽ khiến bạn tin vào tình yêu "răng long đầu bạc"

Chuyện tình "hoàng tử - lọ lem" của nhà vua Nhật Bản sẽ khiến bạn tin vào tình yêu "răng long đầu bạc"

Bạn vừa trải qua một mối tình đầy đau đớn? Bạn đã mất niềm tin vào tình yêu và nghĩ rằng: "Làm quái nào có tình yêu đích thực, bên nhau đến răng long đầu bạc?" Đấy do bạn chưa biết câu chuyện cổ tích đời thực này thôi!

Tổ ấmHuyền | 13/05/2019
Học cách "quản chồng" như vợ Châu Liệt Luân: Biến chàng trai vàng của làng tán gái thành "thê nô" chính hiệu

Học cách "quản chồng" như vợ Châu Liệt Luân: Biến chàng trai vàng của làng tán gái thành "thê nô" chính hiệu

Chỉ sau vài tiếng đăng tải, bức hình “trải nghiệm đi làm bằng trực thăng” của bà xã Châu Kiệt Luân đã gây bão cộng đồng mạng, không khỏi khiến hội chị em phải ước ao một lần được “trải nghiệm”.

Tổ ấmHuyền | 08/05/2019
Nhìn Tú Anh, Nhã Phương sau sinh: Đàn bà đẹp hay xấu sau sinh là do đàn ông

Nhìn Tú Anh, Nhã Phương sau sinh: Đàn bà đẹp hay xấu sau sinh là do đàn ông

Dù chỉ mới sinh con được 1-2 tháng, cả hai người đẹp đều đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.

Tổ ấmBắc | 05/05/2019
Hãy yêu như Tân Nhật hoàng Naruhito và Vương phi Masako: 6 năm theo đuổi, 3 lần cầu hôn và lời hứa “bảo vệ em đến trọn đời”

Hãy yêu như Tân Nhật hoàng Naruhito và Vương phi Masako: 6 năm theo đuổi, 3 lần cầu hôn và lời hứa “bảo vệ em đến trọn đời”

Một ngày tháng 10/1986, trong một buổi trà ngoại giao tiếp đón công Cʜύа Elena của Tâʏ Bαɴ Nʜα, Thái tử Naruhito (nay là Tân Thiên hoàng Nhật bản), con trai cả của Nhật hoàng Akihito, vô tình nhìn thấy cô tiểu thư xinh đẹp Masako Owada (khi đó mới 22 tuổi)

Tổ ấmHuyền | 03/05/2019
Sao phải lừa dối, sao phải cắm sừng, khi bạn đơn giản chỉ cần rời đi?

Sao phải lừa dối, sao phải cắm sừng, khi bạn đơn giản chỉ cần rời đi?

Tình yêu ngộ nghĩnh lạ thường, hôm nay hứa hẹn yêu nhau bao nhiêu, sang hôm sau cũng có thể hứa hẹn với người khác giống vậy bấy nhiêu. Ơ, thế thì ngay từ đầu, nói lời yêu làm gì cho uổng phí.

Tổ ấmHuyền | 02/05/2019
Chồng ngủ với người yêu cũ vì "vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu": Cái đau nhất của bà bầu không phải đau đẻ

Chồng ngủ với người yêu cũ vì "vợ anh đang bầu, làm ăn được gì đâu": Cái đau nhất của bà bầu không phải đau đẻ

Những dòng tin nhắn vô tình người vợ đọc được khi bắt gặp trong máy điện thoại của chồng khiến chị bị tổn thương nặng nề. Đành rằng ai cũng có một quá khứ, thế nhưng chị không thể nghĩ rằng chồng mình lại lên giường với người yêu cũ ngay trong lúc mình mang bầu.

Tổ ấmBắc | 29/04/2019
Cuộc đời con là một cuộn phim, bao đổi thay mẹ vẫn là nhân vật chính: Mẹ ơi, con khóc nhè một lần được không?

Cuộc đời con là một cuộn phim, bao đổi thay mẹ vẫn là nhân vật chính: Mẹ ơi, con khóc nhè một lần được không?

Đi xa để lại về gần, thời gian của chúng ta dài rộng, đủ sức ôm trọn nhân gian. Ấy nhưng năm tháng của mẹ ngày càng ngắn lại, chẳng thể theo con suốt miền ngang dọc; mẹ chỉ đủ sức ôm trọn con vào lòng thôi. Mẹ dặn không được khóc, nhưng kiên cường hơn thì mẹ có ở bên con cả đời không?

Tổ ấmBắc | 27/04/2019