TIN SỰ KIỆN

2 ngày bung lụa cùng đồng bọn khám phá trọn "hòn ngọc thô" Bình Hưng chỉ với 1tr300k

Nếu đã quá quen với cái tên đảo tôm hùm Bình Ba, du khách có thể đổi gió vi vu qua đảo Bình Hưng cách đó không xa để khám phá những điều mới lạ của hòn ngọc thô này.

Đã 12h trôi qua, kể từ lúc vẫy tay chào tạm biệt đảo Bình Hưng xinh đẹp. Bao nhiêu “sung sướng” lúc bấy giờ mới thấy rõ rệt, từ cái nóng ran, bỏng rát khắp sống lưng, cho đến toàn bộ số cơ trên người bắt đầu “đình công” mỏi nhừ. Khi cơ thể bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ thì hình ảnh 2 ngày lạc trôi trên đảo Bình Hưng lại sống động lướt qua trước mắt, cảm giác như đang được đến trở lại đảo thêm lần nữa vậy.

Từ trước đến nay mình chẳng thích đi tour tý nào, vì quan niệm từ lâu đi tour sẽ rất gò bó, rất mệt, vì phải chạy nhiều điểm cùng 1 lúc trong khoảng thời gian ngắn. Mà cái đứa lề mề, chuyên mâm mê mọi ngóc ngách như mình thì chắc chắn sẽ không bao giờ chịu đâu. Ấy thế mà số phận đưa đẩy ra sao mà nghe răm rắp theo tour. Khổ thế 

Mình đi Bình Hưng lần này là lần thứ 2. Vẫn thế, vẫn xinh đẹp, vẫn tuyệt vời như cái lần đầu tiên ấy, nhưng có đặc biệt hơn 1 xíu là bởi lần này phá lệ đi tour. Giờ ra đảo nhiều người làm tour lắm nên cũng hơi băn khoăn trong khoản lựa chọn, nhắm mắt book Tour xong vỗ ngực tự hào ôi giỏi quá. Vì mùa mình đi là mùa cao điểm, nên cũng đông dữ, may sao đi không bị nhồi nhét là mừng lắm rồi. Tưởng tour anh ít người nên thế, hỏi ra mới biết anh chỉ nhận đủ số khách trong tầm kiểm soát để cho dễ phục vụ thôi. Anh nói mà hớn hở lắm: "Uy tín là trên hết em ạ". 

Đi tour này, mình chẳng phải lo gì cả, chỉ xách balo lên và đi thôi vì có anh chủ tour lo hết rồi. Từ chỗ ăn, chỗ ở, chỗ chơi, đi lại cho đến việc sống ảo có tổ chức luôn đó. Thế là hành trình 2 ngày làm chúa đảo bắt đầu. 

Nếu như bình thường, phải bắt xe để đi, phải canh me giờ đẹp lên xe sao cho kịp bình minh, chưa kể giá xe cũng gần 200k nữa. Đó, thì đi tour này chẳng phải lo nghĩ, cứ đến giờ là lên xe đi thôi. Nhắm mắt 1 xíu là đã đến nơi rồi. 

Ngày 1

Xe dừng lại ở đoạn cây xăng Yến Sào và có xe của bên tour ra đón để trở ra Bãi Kinh. Mình đến nơi là lúc 5h sáng, cũng là lúc mặt trời ló rạng, suốt dọc đường từ Cam Ranh về đảo là đoạn đường đẹp nhất quả đất luôn. Thử nghĩ mà xem ngồi trên xe bon bon trên con đường ven biển ngắm bình minh lên, 1 bên là biển xanh sóng vỗ, 1 bên là núi đá dốc đứng thì còn gì tuyệt vời bằng chứ. 

Đến Bãi Kinh là có người lái cano qua đón mọi người về đảo. Bãi Kinh nổi tiếng về độ trong xanh, nước lúc nào cũng trong vắt 1 màu. Vitamin SEA có tác dụng bổ tim, bổ mắt là thật các chế ạ. Vì mới vài giờ trước khi leo lên xe là vẫn còn đang lăn tăn lo lắng cho công việc ở nhà lắm. Ấy thế mà giờ thấy biển 1 cái là tỉnh táo luôn. Thật vi diệu. 

Đến nơi, chỉ mau mau cất đồ, nhận phòng xong phải lao đi chơi luôn. Leo lên cano cái là bắt đầu lao phăm phăm ghé qua các bãi, nào là Bãi Rạng, Bãi Chà Là, Bãi Nước Ngọt… cho đến ngắm Đá Tai Thỏ. Biển ở đây có khoảng thì màu trắng, có khoảng màu xanh ngọc bích, nếu ra xa hơn nữa sẽ là màu xanh đậm, đẹp lắm luôn.  

Điểm dừng chân đầu tiên là Bãi Nước Ngọt, điểm đặc biệt nhất ở bãi này chính là hồ nước ngọt từ suối đọng lại và chảy theo dọc núi biển, chỉ cần chịu khó đi bộ vài chục mét thôi là tới rồi. 

 

Nước biển ở đây rất trong xanh, cát trắng, mịn, hoang sơ… tắm siêu đã. 

Bơi xong chúng mình đi tiếp đến Bãi Chà Là - một trong những bãi nổi tiếng nhất nhì Bình Hưng. Bãi này vẫn còn hoang sơ và chưa bị khai thác quá nhiều nên nước biển rất trong xanh, có đi bộ ra giữa biển vẫn nhìn thấy được cả bàn chân mà, tha hồ mà sống ảo nhé. Được cái anh chủ tour này nhiệt tình lắm luôn, chạy đông chạy tây để lo cho khách, chỉ sợ khách đói, thiếu cái này, quên cái kia… người đâu mà dễ thương. Đi chơi chẳng phải lo nghĩ gì luôn vì đã có anh nam rồi, người nhỏ nhỏ, ngăm đen, nhưng lại có nụ cười tỏa nắng đáng yêu dễ sợ, là chủ tour mà cũng là hướng dẫn viên rồi kiêm luôn thợ chụp ảnh, bất kể trên bờ hay dưới biển, bất kể ở đảo hay sang đến Hang Rái - Vườn Nho anh cũng "hộ tống" đằng sau chỉ để chụp ảnh cho khách, chỉ để lưu giữ hộ khách những tấm ảnh để đời. Bá đạo lắm.  

Xong bọn mình được đưa tới tham quan Bãi Bình Tiên, nghe tên hấp dẫn đúng không? Bình Tiên là bãi dài nhất trong tất cả các bãi, đứng từ đây nhìn xa tới tận chân trời luôn ạ. Cảnh ở đây thì khỏi chê, đẹp không kém gì các bãi khác mà nước lại trong xanh, không sâu nên tắm thích lắm luôn. 

Yêu chiều khách thế nào mà anh chu còn chuẩn bị cả chục phao thú để khách chục hình sống ảo thôi, từ thiên nga cho đến hồng hạc... Tha hồ nhé các chế. 

Nghe anh chủ tour kể mãi về Bãi Bà Bóng lặn ngắm san hô đẹp quên lối về nên cứ hóng hóng mãi, cuối cùng cũng được đến. Quả không phụ lòng mong đợi, bình thường những ai biết bơi rồi thì cứ nhảy ùm xuống thôi, còn mình là cái đứa nhát nước nên được phát một cái kính lặn, áo phao để ngắm san hô và đàn cá tung tăng dưới chân cho đỡ bị chìm.Trời ơi, đã lắm các bạn ơi, cảm giác như lạc vào thế giới khác ấy. Ai mà không thử 1 lần lặn ngắm thì đảm bảo hối hận cả đời ạ. 

Đi hơn 8 vạn 600 ngàn bãi tắm mà đã hơn 10h rồi. Bọn mình quay lại đảo tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị ăn trưa. Đi tour thích thật ấy, đi chơi chán chê xong về chỉ việc ăn thôi, chẳng phải lo nghĩ ăn gì, ở đâu. Bọn mình ăn ngay tại nhà anh chủ luôn, đồ ăn cũng là do nhà anh nấu, ngon miễn bàn. Thực đơn 6 món mà ngon cả 6 trời ơi. Có món: Cá dò nướng mọi ăn chung với bánh tráng nướng, tôm hùm, trừng chiên (cá thu chiên sốt cà), canh cá chua, trái cây tráng miệng… đảm bảo bao no. Ăn xong mọi người kéo nhau ra chợ chơi, đi thăm thú, chụp ảnh quanh đảo rồi về nghỉ trưa. 

Đang nằm say giấc nồng vì cả sáng lăn xả kinh quá thì anh chủ tour đi gọi cửa từng phòng một để đi chơi tiếp. Nhắm mắt tý mà đã hơn 3h rồi, chuẩn bị xong là có xe điện ở ngoài chờ sẵn, chỉ việc lên xe và đi tham quan thôi. 

Xe đưa mình đi ngọn hải đăng Hòn Chút, từ trên cao của ngọn hải đăng, phóng tầm mắt ra xa thấy bao quát cả vịnh Vĩnh Hy, vịnh Cam Ranh và các bãi mà sáng mình đi luôn. Mây trời, biển cả, núi non bỗng nhiên hòa vào làm một. 

Trên đây có nhiều điểm check-in lắm nhé, chỉ sợ full bộ nhớ thôi. nào là nhà chòi, vách đá, vườn cây, khung cảnh phía dưới là sóng vỗ tung tóe bọt trắng, còn xa xa núi rừng hùng vĩ nhìn chẳng khác gì đảo Jeju phiên bản Việt Nam cả. Đến đây tha hồ chụp choẹt nhé. 

Chơi chán là bụng đói meo meo, nên lôi nhau ra chợ làm vài cốc nước mía, ăn mấy món lặt vặt như bánh căn, bánh mỳ… đồ ở chợ siêu rẻ, chỉ có tầm 10k thui. Đến tối là màn mà mọi người háo hức nhất, BBQ trước biển. Trong cái lúc mà mình đang mải mê chụp ảnh thì 1 đội ở nhà đã chuẩn bị tiệc tùng linh đình rồi. View biển lãng mạn kèm thêm tiếng nhạc du dương cứ như ăn nhà hàng ý.  

Thực đơn siêu chất nhé, có món: cháo hải sản, nhum nướng, mực nướng, bào ngư mỡ hành, trái cây… nhậu tới khuya cũng được luôn. Mà ai có thích karaoke thì anh chủ tour cũng xin góp bộ loa cho mọi người quẩy luôn.  

Ngày 2

Bọn mình dậy từ sớm để đi ngắm bình minh trên Bãi Đá Trứng - những phiến đá tròn xếp chồng lên nhau trải dài dọc bãi biển. Đứng ở đây ngắm tai nắng đầu ngày mới thích làm sao. Đây là 1 trong những địa điểm chụp ảnh cực kỳ nghệ thuật đó nha.

Đến 6 rưỡi về chợ để ăn sáng rồi chuẩn bị đi chơi tiếp. 

Bắt đầu là Vịnh Đá Vách, cảnh vật ở đây hoang sơ vô cùng, chỉ có biển, đá và cây cối thôi. Chụp cả ngàn tấm ảnh ở đây xong anh chủ tour lái cano ghé qua Hang Sâu - hang động giữa biển, hôm đấy sóng quá nên bọn mình không được vào tham quan mà chỉ ở trên chụp hình thôi, tiếc ghê.   

Tiếp theo là ra Bãi Chuối để chụp ảnh, ở đây cát trắng, nước trong nhưng không tiện tắm, chỉ chụp ảnh, tham quan, cắm trại thì hợp thôi. 

Thấy hôm qua mọi người ngắm san hô chưa đã nên hôm nay anh chủ tour cho lặn ngắm thêm vòng nữa. Hôm nay anh cho mọi người ra Bãi Lớn, neo thuyền giữa biển để mọi người nhảy ùm xuống ngắm san hô, đã ghê.  

Mỗi ngày 1 món, trưa hôm nay lại là 1 thực đơn mới với rất nhiều món ngon và mới lạ: lẩu hải sản ăn với bún, tôm sú chiên xù, ghẹ hấp, cá ngừ tả bính lù ăn kèm bánh tráng và nước chấm đậu phộng ngon ngay ngất…

Ăn uống rượu chè no say là về phòng nghỉ ngơi để chiều lên xe đi về. Thế là ngậm ngùi chia tay Bình Hưng thân yêu. 

Chiều đến anh chủ tour trở mọi người về lại Bãi Kinh, chia tay Bình Hưng mà buồn ghê, không ngờ 2 ngày trôi qua nhanh như vậy. Tour của anh còn có đi tham quan cả vườn nho, Hang Rái, Bình Lập, Ngọc Sương, Sao Biển… chỉ cần thích đi thì ới anh 1 tiếng là anh đưa các em đến tận vườn nho luôn. Đúng là người dân của đảo có khác, chẳng gì qua mắt được anh hết. Chùm nào chín, trái nào ngon anh lại cắt dùm. Không những thế lại còn bắt đứng tạo dáng cho ổng chụp ảnh nữa chứ, tiện quá. Haha.  

Đi hái nho thôi 

Hang Rái nè 

 

Lần đầu đi tour mà ưng dễ sợ, đến lúc về rồi mà còn bịn rịn ghê. Đây là tour chu đáo nhất mình từng đi, tour có anh hướng dẫn bá đạo nhất mình từng thấy và người dẫn đoàn kiêm nhiếp ảnh nhiệt tình nhất mình từng gặp. Cứ đi đi các bạn, đảm bảo sẽ không hối hận đâu. Bình Hưng tuyệt vời lắm, không khéo đi rồi lại không muốn về như mình ấy.Thông tin chi tiết- Đợt đó mình đi theo nhóm nên giá tour là 1tr300k, trọn gói tất cả luôn. (Bao gồm cả xe đưa từ Sài Gòn - Cam Ranh và vé vào Bãi Kinh). bạn nào thích ở riêng tư thì chỉ thêm 50k nữa thui. Đã nhỉ.

Tham khảo thêm tại công ty du lịch Nam Bình Hưng Tour

Theo Tripnow

 

Đọc thêm:

Nếu đã là dân "sành" du lịch bụi thì nhất định phải đến hồ Tà Đùng bạn nhé!

Sắp hết hè rồi đấy, còn chần chừ gì nữa mà không đi Phú Yên đi thôi


TIN LIÊN QUAN

Đẹp quên lối về Ngôi chùa Nhật Bản giữa hồ nước ít người biết ở Nha Trang

Nằm ở Thôn Phước Sơn, chùa Nghĩa Sơn đẹp tựa ngôi chùa Nhật Bản giữa hồ nước là địa điểm ít người biết khi tới Nha Trang.

Vinpearl tung bão khuyến mãi với hàng loạt ưu đãi “siêu khủng”: khuyến mãi 50% giá phòng và các dịch vụ, tiện ích 5 sao.

Vinpearl tung bão khuyến mãi với hàng loạt ưu đãi “siêu khủng”: khuyến mãi 50% giá phòng và các dịch vụ, tiện ích 5 sao.

Từ nay đến hết 31/08, Vinpearl tiếp tục tung ra chương trình “Vinpearl sale sốc – Cơn lốc hè 2020” với hàng loạt ưu đãi “siêu khủng”.

Đi Nha Trang du lịch, cô gái giận “phát ói” vì gặp quán hải sản chặt chém: 350k/ đĩa móng tay xào rau muống, thêm đĩa hàu sống thành 600k

Đi Nha Trang du lịch, cô gái giận “phát ói” vì gặp quán hải sản chặt chém: 350k/ đĩa móng tay xào rau muống, thêm đĩa hàu sống thành 600k

Đi Nha Trang du lịch, cô gái giận “phát ói” vì gặp quán hải sản chặt chém: 350k/ đĩa móng tay xào rau muống, thêm đĩa hàu sống thành 600k

Zoom cận cảnh Bể bơi vô cực bằng kính view biển đang khiến các tín đồ "sống ảo" phát cuồng ở Nha Trang

Zoom cận cảnh Bể bơi vô cực bằng kính view biển đang khiến các tín đồ "sống ảo" phát cuồng ở Nha Trang

Nằm trên tầng 7 của khách sạn Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa, hồ bơi vô cực là toạ độ được yêu thích nhờ thiết kế độc đáo với chất liệu kính trong suốt ở thành phố biển Nha Trang.

8 resort biệt lập 5 sao đang có giá siêu “hời” bên ngoài thành phố biển Nha Trang: Nơi hoàn hảo để rũ bỏ muộn phiền và hòa mình vào thiên nhiên

8 resort biệt lập 5 sao đang có giá siêu “hời” bên ngoài thành phố biển Nha Trang: Nơi hoàn hảo để rũ bỏ muộn phiền và hòa mình vào thiên nhiên

Nổi tiếng là thành phố du lịch biển đẹp nhất Việt Nam, Nha Trang (Khánh Hòa) luôn là điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình mỗi khi hè về. Phần lớn du khách sẽ chọn khách sạn, resort gần trung tâm để dễ dàng đi tham quan, ăn uống và mua sắm.

Đến Nha Trang đừng quên chill ở Khu cắm trại view biển đẹp như Bali

Đến Nha Trang đừng quên chill ở Khu cắm trại view biển đẹp như Bali

Hè này cần gì đi Bali bởi Khu du lịch Glamping Đại Lãnh Beach Nha Trang với hình thức cắm trại hạng sang sẽ cho bạn những trải nghiệm không kém gì Bali đó!

Loạt người nổi tiếng “lăng xê”, hai bãi biển này của Việt Nam đang được bình chọn là nơi du lịch hoàn hảo hậu cách ly

Loạt người nổi tiếng “lăng xê”, hai bãi biển này của Việt Nam đang được bình chọn là nơi du lịch hoàn hảo hậu cách ly

Với những điều kiện thuận lợi về độ an toàn, chi phí, phong cảnh, ẩm thực…, hai bãi biển này chính là lựa họn hoàn hảo để đi du lịch ngay gần Sài Gòn hậu cách ly, theo sự “lăng xê” của loạt người nổi tiếng.

Lộ diện quán cafe "giếng trời" với thác nước lộ thiên đẹp như Singapore ở ngay Nha Trang

Lộ diện quán cafe "giếng trời" với thác nước lộ thiên đẹp như Singapore ở ngay Nha Trang

Gần đây, thành phố biển Nha Trang có thêm một tọa độ "sống ảo" mới siêu hot mang tên Rain Forest - quán cafe có thác nước lộ thiên đẹp như Singapore.

Chill hết nấc ở 3 không gian view biển xịn xò nhất nhì thành phố Nha Trang

Chill hết nấc ở 3 không gian view biển xịn xò nhất nhì thành phố Nha Trang

Nhắc tới Nha Trang, người ta không chỉ nhớ tới biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà còn "mê mệt" trước những không gian view biển xịn xò nhất nhì thành phố biển xinh đẹp.

Giãn cách xã hội khiến thiên nhiên có dịp "chuyển mình": Cá heo Nha Trang lâu lắm mới lại xuất hiện thành đàn, "nhảy múa" ngay trong vịnh

Giãn cách xã hội khiến thiên nhiên có dịp "chuyển mình": Cá heo Nha Trang lâu lắm mới lại xuất hiện thành đàn, "nhảy múa" ngay trong vịnh

Trong mấy ngày qua, người dân thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) bất ngờ nhìn thấy một đàn cá heo tung tăng “nhảy múa” trên vịnh Nha Trang.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Giữa Hà Nội xô bồ có một con ngõ nhỏ, cuối con ngõ nhỏ có một khu vườn xanh, muốn an yên đến Ga kafe – Đặng Văn Ngữ nhé.

Giữa Hà Nội xô bồ có một con ngõ nhỏ, cuối con ngõ nhỏ có một khu vườn xanh, muốn an yên đến Ga kafe – Đặng Văn Ngữ nhé.

Không gian vintage xinh xắn, khu vườn đầy hoa lá và ánh nắng, những cốc nước đủ màu sắc, đẹp không nỡ uống là tất cả những gì ấn tượng nhất về Ga kafe. Đến đây bạn không chỉ được nhâm nhi những cốc nước thật ngon mà còn có những bức ảnh đẹp mơ màng dắt túi đem về.

Ăn uốngTô Lan | 15/10/2020
Ai là “bigcity girls” đảm bảo biết 4 quán pub cực chill ở Hà Nội, đảm bảo lúc đi hết mình lúc về hết buồn

Ai là “bigcity girls” đảm bảo biết 4 quán pub cực chill ở Hà Nội, đảm bảo lúc đi hết mình lúc về hết buồn

Hà Nội bước vào mùa lạnh, ngoài những quán cà phê ấm nóng, bạn có thể rủ hội bạn thân đi thưởng thức một ly cocktail trong ánh đèn thật chill ở những quán pub nhiều người lui tới dưới đây.

Ăn uốngTô Lan | 15/10/2020
Mùa thu ăn bát bún riêu, riêu ngon nhân nhiều mới là Hà Nội yêu

Mùa thu ăn bát bún riêu, riêu ngon nhân nhiều mới là Hà Nội yêu

Muốn ăn được bát bún riêu ngon nhất Hà Nội mà trên mạng review hàng chục quán. Vào Instagram đọc bài của food reviewer Eaten By Long nhé, món Hà Nội nào cũng sành, nhất là bún riêu.

Ăn uốngTô Lan | 10/09/2020
Vài ngày nữa thôi, lùng sục cả Hà Nội cũng chẳng còn sấu chín mà ăn đâu nhé

Vài ngày nữa thôi, lùng sục cả Hà Nội cũng chẳng còn sấu chín mà ăn đâu nhé

Nếu mùa sấu xanh kéo dài cả độ vài tháng hè thì mùa sấu chín dầm chỉ vỏn vẹn cuối tháng 8 đầu tháng 9, là hương vị đặc biệt một năm chỉ có một lần.

Ăn uốngTô Lan | 04/09/2020
Ngày Thất Tịch, dân tình share gấp list địa điểm ăn các món đậu đỏ để "thoát ế"

Ngày Thất Tịch, dân tình share gấp list địa điểm ăn các món đậu đỏ để "thoát ế"

Không chỉ chè đậu đỏ, còn rất nhiều món ăn đậu đỏ khác để bạn lựa chọn trong ngày Thất Tịch đó.

Ăn uốngKim Chi | 25/08/2020
Sắp tới Trung thu, Hòa Minzy mải miết sáng tạo công thức làm bánh, nhìn thấy mê

Sắp tới Trung thu, Hòa Minzy mải miết sáng tạo công thức làm bánh, nhìn thấy mê

Chưa đến Trung thu nhưng không ít người đã rục rịch chuẩn bị lò nướng bánh, trong đó có Hòa Minzy - cô nàng đam mê bếp núc.

Ăn uốngSharon | 22/08/2020
Những món ngon làm từ cốm cứ thu sang là được “săn đón” nhiệt tình ở thủ đô, xem ảnh thôi cũng đủ thòm thèm

Những món ngon làm từ cốm cứ thu sang là được “săn đón” nhiệt tình ở thủ đô, xem ảnh thôi cũng đủ thòm thèm

Ai đã từng lỡ ăn một lần xôi cốm, bánh cốm đều khó mà quên được cái hương vị đồng nội thanh thanh và bùi béo của lúa non thêm vị dừa vị đỗ thơm ngọt.

Ăn uốngSharon | 20/08/2020
Từ chối hiểu khi nhìn thấy những chiếc bánh gato kì lạ xuất hiện trên đời

Từ chối hiểu khi nhìn thấy những chiếc bánh gato kì lạ xuất hiện trên đời

Không có kinh nghiệm mà muốn tự tay làm bánh, đúng là thảm họa đến từ hội phá bếp.

Ăn uốngSharon | 14/08/2020
"Ngán" bánh bông lan ? Đã có cả một "vũ trụ" các món trứng muối cho bạn chọn

"Ngán" bánh bông lan ? Đã có cả một "vũ trụ" các món trứng muối cho bạn chọn

Nếu điểm nhanh, có thể thấy trứng muối khi kết hợp với các món cần nấu chín (chiên, hấp, nướng...) sẽ tạo thành nhiều phiên bản mới lạ, độc đáo.

Ăn uốngSharon | 13/08/2020
Trào lưu “nấu cơm” siêu hot của người phương Tây, nhìn thôi đã thấy khó hiểu

Trào lưu “nấu cơm” siêu hot của người phương Tây, nhìn thôi đã thấy khó hiểu

Cách nấu cơm này chưa biết là có ngon hay không nhưng chỉ nhìn thôi đã thấy không muốn ăn rồi!

Ăn uốngSharon | 13/08/2020