Blogger Quỳnh in Seoul được biết đến như một người truyền cảm hứng cho những giấc mơ Hàn Quốc của nhiều bạn trẻ Việt. Trong chuyến đi đến hòn đảo vạn người mê – Bali trong tháng 7 vừa qua, cô nàng blogger 9x đã có những trải nghiệm đúng nghĩa, “Bali rất đẹp. Cái kiểu đẹp mà không phải là bạn cứ nhảy lên một chiếc taxi, lao đến một chỗ nào đó, ú á check-in là xong. Nó là cái vẻ đẹp khi bạn thật sự phải đi bộ dài, qua những bậc thang và mồ hôi túa ra như tắm, như một phần thưởng sau sự cố gắng hết mình vậy. Bạn đi, và đi... Bạn dừng lại và nhận thấy, mình đang ở chốn tiên cảnh như thế nào.”
Thay vì chọn những nơi đẹp nhất để check-in, Quỳnh lại chọn những nơi tuyệt nhất để cảm nhận. Cùng xem thử những review ăn chơi chi tiết trong 10 ngày của blogger 9x này nhé.
Muốn mua vé rẻ thì khả năng cao bạn phải chấp nhận transit. Quỳnh đi Air Aisa, giá vé khứ hồi là khoảng 7 triệu, nhưng nếu canh được vé giá rẻ thì chỉ mất khoảng 5 triệu thôi và transit ở Kuala Lumpur, Malaysia. Quỳnh bay 3 tiếng rưỡi từ Nội Bài đến Kuala Lumpur. 6h tối tiếp tục lên máy bay tới Bali, hạ cánh tại DPS vào khoảng 9h tối.
Từ sân bay về Ubud thêm một tiếng rưỡi nữa, nên chính xác là 12h về đến khách sạn. Khách sạn đã sắp xếp một chú taxi riêng cho 3 đứa ($23 xe chứa được 4 người).
Quỳnh ở Jati 3 Bungalows, Monkey Forest Road, Ubud. Chi phí cho 3 người, dưới 300.000 đồng/ngày.
Ở Ubud Bungalows bao bọc trong khuôn viên rừng, cực kỳ thích mà lại rẻ. Một Bungalows có thể chứa được đến 4 đứa, không có điều hòa nhưng mát, tối đến nghe tiếng cóc ộp ộp ở ngoài vườn, thiên nhiên lắm.
Nếu đã đến với Bali, đừng chỉ ở Seminyak hay các vùng biển. Nói thật thì biển của nước mình rất đẹp, tuy là không dữ dằn và nhiều loài cá thú vị như biển của Bali. Thế nên, đi tới đây rồi thì nên xem nhiều thứ, chơi nhiều thứ hơn là chỉ biển. Sự lựa chọn hàng đầu cho tất cả mọi người là Ubud, ở đây bạn có thể đi bộ xem mọi thứ cả ngày, cực kỳ rẻ và lại tiện đi thăm các danh lam khác của hòn đảo xinh xắn.
Bạn nào ăn chay sẽ khá là thích ẩm thực của Bali, vì có nhiều món rau hầm, cá, cơm hoặc mỳ chay. Nhưng cũng phải nói thêm là đồ ăn ở đây rất đậm vị, hoặc rất mặn, hoặc rất cay, hoặc rất ngọt.
Không gian vintage xinh xắn, khu vườn đầy hoa lá và ánh nắng, những cốc nước đủ màu sắc, đẹp không nỡ uống là tất cả những gì ấn tượng nhất về Ga kafe. Đến đây bạn không chỉ được nhâm nhi những cốc nước thật ngon mà còn có những bức ảnh đẹp mơ màng dắt túi đem về.
Ăn uốngTô Lan | 15/10/2020Hà Nội bước vào mùa lạnh, ngoài những quán cà phê ấm nóng, bạn có thể rủ hội bạn thân đi thưởng thức một ly cocktail trong ánh đèn thật chill ở những quán pub nhiều người lui tới dưới đây.
Ăn uốngTô Lan | 15/10/2020Muốn ăn được bát bún riêu ngon nhất Hà Nội mà trên mạng review hàng chục quán. Vào Instagram đọc bài của food reviewer Eaten By Long nhé, món Hà Nội nào cũng sành, nhất là bún riêu.
Ăn uốngTô Lan | 10/09/2020Nếu mùa sấu xanh kéo dài cả độ vài tháng hè thì mùa sấu chín dầm chỉ vỏn vẹn cuối tháng 8 đầu tháng 9, là hương vị đặc biệt một năm chỉ có một lần.
Ăn uốngTô Lan | 04/09/2020Không chỉ chè đậu đỏ, còn rất nhiều món ăn đậu đỏ khác để bạn lựa chọn trong ngày Thất Tịch đó.
Ăn uốngKim Chi | 25/08/2020Chưa đến Trung thu nhưng không ít người đã rục rịch chuẩn bị lò nướng bánh, trong đó có Hòa Minzy - cô nàng đam mê bếp núc.
Ăn uốngSharon | 22/08/2020Ai đã từng lỡ ăn một lần xôi cốm, bánh cốm đều khó mà quên được cái hương vị đồng nội thanh thanh và bùi béo của lúa non thêm vị dừa vị đỗ thơm ngọt.
Ăn uốngSharon | 20/08/2020Không có kinh nghiệm mà muốn tự tay làm bánh, đúng là thảm họa đến từ hội phá bếp.
Ăn uốngSharon | 14/08/2020Nếu điểm nhanh, có thể thấy trứng muối khi kết hợp với các món cần nấu chín (chiên, hấp, nướng...) sẽ tạo thành nhiều phiên bản mới lạ, độc đáo.
Ăn uốngSharon | 13/08/2020Cách nấu cơm này chưa biết là có ngon hay không nhưng chỉ nhìn thôi đã thấy không muốn ăn rồi!
Ăn uốngSharon | 13/08/2020