Tối 26/1, buổi công diễn vở kịch “Cuộc Gọi Đêm Giao Thừa” đã diễn ra, đánh dấu Liveshow Kịch 2021 chính thức khép lại. Có mặt tại địa điểm tổ chức, các bạn sinh viên Báo chí cùng những người yêu mến nghệ thuật Kịch nói đã được thưởng thức một bữa tiệc ca kịch đầy ấn tượng và nhiều cảm xúc.
Diễn ra từ ngày 18/12, trải qua chặng đường hơn một tháng hoạt động, Liveshow Kịch 2021 - chương trình nghệ thuật vì cộng đồng do Đội Văn nghệ Xung kích tổ chức đã đi tới hồi kết. Đêm Kịch “Cuộc Gọi Đêm Giao Thừa” được tổ chức tại Hội trường C, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã mang lại một không gian văn hóa - văn nghệ đầy màu sắc, để lại nhiều xúc cảm trong lòng các khán giả có mặt.
Dù chưa tới giờ mở cửa nhưng rất đông khán giả đã có mặt trước Hội trường C chờ đợi được vào bên trong.
Mở đầu chương trình, PGS.TS, Quyền Giám đốc Học viện Lưu Văn An và Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Oanh - Trưởng Ban tổ chức (BTC) Liveshow Kịch 2021 đã bày tỏ những cảm nghĩ rất chân thành về chương trình. Các thầy cô đều tin tưởng rằng đêm Kịch chắc chắn sẽ thành công và vô cùng đáng nhớ.
PGS.TS, Quyền Giám đốc Học viện Lưu Văn An phát biểu mở đầu chương trình.
“Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các em không chỉ vào vai những sinh viên chăm chỉ, cần cù mà còn được tạo điều kiện để trở thành ca sĩ, vũ công và thậm chí là cả những diễn viên Kịch nói”, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Oanh chia sẻ với các sinh viên.
Tiếp nối đêm diễn là những tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các thành viên Đội Hát và Đội Vũ đạo - Đội Văn nghệ Xung kích. Những phần trình diễn mang đậm màu sắc Tết khơi gợi sự hào hứng của các khán giả trước khi vở kịch bắt đầu.
Các thành viên Đội Múa mang đến một tiết mục biểu diễn đầy lôi cuốn trên nền nhạc “Năm qua đã làm gì” (Noo Phước Thịnh).
Ngay sau đó, phần được mong chờ nhất của chương trình - vở kịch “Cuộc Gọi Đêm Giao Thừa” - chính thức bắt đầu với sự xuất hiện của hai nhân vật Nhất và Hiếu. Hai người đàn ông bí ẩn này là chủ nhân cửa hàng Nón Sơn Replica, nơi kinh doanh một dịch vụ kỳ lạ: liên lạc giữa người sống với người đã khuất. Cả hai làm công việc này để tìm kiếm cơ hội được đầu thai làm người, nhưng họ mới thực hiện được 997 cuộc gọi và cần thêm 3 cuộc gọi nữa trước giao thừa để hiện thực hóa giấc mơ này.
Màn tung hứng đầy hài hước giữa hai nhân vật Nhất và Hiếu ở phần đầu vở kịch.
Ba vị khách của họ trong đêm 30 Tết lần lượt là Giáng Hương, Trần Hùng và Huy Long Đặng. Mỗi người tìm đến dịch vụ với một mục đích khác nhau: người muốn xin mật khẩu sổ tiết kiệm của bố để làm lại cuộc đời, người muốn thú nhận với mẹ việc mình sắp kết hôn đồng giới, kẻ gây tai nạn bỏ trốn lại mong nhận được sự tha thứ. Nhiều tình huống bất ngờ, thú vị nhưng cũng không kém phần sâu sắc, lắng đọng được đan cài khéo léo, đưa khán giả trải qua đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố.
Cuộc đối thoại căng thẳng giữa Giáng Hương với bố - ông Đường.
Trần Hùng và mẹ - bà Thương - hạnh phúc khi được gặp lại nhau.
Huy Long Đặng do Quốc Huy thủ vai là nhân vật để lại nhiều ấn tượng với câu nói quen thuộc “Chấm hết luôn!”.
Sau khi kết thúc cuộc gọi cuối, do đã hết thời gian, Hiếu nhường lại cơ hội đầu thai của mình cho Nhất. Ở phân đoạn này, rất nhiều khán giả đã rơi nước mắt trước những hành động cao đẹp với Nhất của nhân vật Hiếu - người tưởng chừng chỉ toàn suy nghĩ ngớ ngẩn. Thế nhưng, đoạn kết vở kịch khiến tất cả phải bất ngờ khi tất cả những sự việc đã xảy ra đều chỉ là giấc mơ của Nhất - người vừa tỉnh dậy sau khi hôn mê trong một thời gian dài.
Vở kịch khép lại trong niềm hân hoan của tất cả các diễn viên và khán giả theo dõi.
Mỗi nhân vật trong vở kịch đều mang một màu sắc, một cá tính riêng, nhưng sau cùng tất cả họ đều hướng đến việc trân trọng tình cảm gia đình và những giây phút đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, vở kịch còn đề cập tới nhiều vấn đề nóng trong xã hội hiện đại như mâu thuẫn do bất đồng quan điểm giữa các thế hệ, những định kiến về nghề nghiệp, giới tính hay sự xuống cấp đạo đức trầm trọng. Qua đây, mỗi người có thể tự soi chiếu vào bản thân để điều chỉnh hành vi, trở thành một người tốt đẹp hơn.
Thay mặt các thành viên Đội Kịch, Đội trưởng Trần Minh Tiến phát biểu đầy xúc cảm sau đêm diễn: “Trải qua 11 năm hoạt động, mỗi thành viên của Đội Kịch đều cảm thấy cần có trách nhiệm phát triển đội, cũng như mang Kịch nói đến gần hơn với tất cả mọi người, vì Kịch nói là một bộ môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam”. Đó cũng chính là một trong những mục tiêu mà Liveshow Kịch 2021 hướng tới.
Các thành viên Đội Kịch xúc động khi hoàn thành chương trình.
Dù chương trình đã kết thúc, nhưng với những khán giả yêu mến Liveshow Kịch, đêm diễn vừa qua chắc chắn sẽ còn để lại nhiều dư vị khó quên. Hãy cùng theo dõi và chờ đón sự trở lại của chương trình trong thời gian tới./.
>> Đề thi năng khiếu báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Việt Nam vẫn đang trong mùa lễ hội xuân với không ít những lễ hội vô cùng sôi động. Cũng tương tự, 12 lễ hội nổi tiếng độc đáo và sôi động trên khắp thế giới sẽ mang đến cho bạn nhiều góc nhìn thú vị.
Checkin-holic mùa 2 đã hoãn vòng 2 một năm do đại dịch Covid-19. Trở lại mạnh mẽ với mục tiêu chung của toàn xã hội là thích ứng an toàn với Covid-19, vòng 2 của cuộc thi mang chủ đề: "Bình an ngay đây".
Tiếp nối thành công của Checkin-holic mùa 1, Checkin-holic mùa 2 hứa hẹn sẽ cực kỳ thú vị với 2 vòng thi là cuộc thi ảnh online và trải nghiệm thực tế. Cứ đi thi đi vì cuộc thi này dành cho chính bạn đó!
3 năm học THPT nhanh như chớp mắt, mới ngày nào lớp 10 chập chững vào trường, chơi mãi không hết tiết học, nay đã đến mùa chia tay mái trường của các bạn rồi. Teen Chu Văn An trong ngày tri ân ngôi trường trăm tuổi dường như lột xác hoàn toàn.
Cuộc thi Press Beauty 2020 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chính thức khép lại với giây phút đăng quang đáng nhớ của nữ sinh xinh đẹp sinh năm 2001 Nguyễn Khánh Linh.
Cuộc thi "Press Beauty 2020 - Tài sắc nữ sinh Báo chí năm 2020" đã đi đến gần cuối chặng đường và Top 10 gương mặt tranh tài trong đêm chung kết đã lộ diện.
Năm 2020, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tuyển 1.950 chỉ tiêu với 39 chuyên ngành. Đặc biệt, năm nay trường sẽ tổ chức thi tuyển với chỉ 3 tổ hợp.
Nhiều sinh viên ví giảng viên Nguyễn Thị Thu của Học viện Báo chí như một “nữ thần”. Cô giáo trẻ này sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng và một một giọng nói truyền cảm.
"Tết Nguyên đán là gì?", "Tết bắt nguồn từ đâu?", "Tại sao lại có Tết?"... là những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng trả lời chính xác được.
Đại học Nguyễn Trãi vừa công bố điểm chuẩn năm 2022 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ.
Học đườngBông Bông | 16/09/2022Chỉ 10 tháng ôn luyện môn Văn, nam sinh đạt 10 điểm Văn, mang danh hiệu thủ khoa C03 (Văn, Toán, Sử) toàn quốc.
Học đườngBông Bông | 27/07/2022Các bài đăng trên Lớp Người Ta không chỉ cung cấp thông tin đơn thuần mà còn có nhiều ảnh chế, video giải trí cực hấp dẫn nhằm tạo nên những tiếng cười cho người xem.
Học đườngHAFA | 27/12/2021Tiếp nối thành công từ chương trình NEU Internship Day 2019, ngày 3/10 vừa qua, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã long trọng tổ chức chương trình “Ngày hội thực tập sinh - NEU Internship Day 2020”.
Học đườngHAFA | 05/10/2020Thời đi học có rất nhiều môn đòi hỏi đôi chút năng khiếu, đặc biệt là khả năng vẽ. Một trong những môn học đó là môn Công nghệ, một trong những nỗi ám ảnh của học trò vẽ kém.
Học đườngHAFA | 24/09/2020Lớp có cặp đôi yêu nhau thường khiến những người xung quanh "gato" tới bực bội. Nhưng riêng lớp học này lại coi đó như niềm vui chung đáng để khoe với thiên hạ.
Học đườngHAFA | 23/09/2020Cậu bạn chia sẻ hình vẽ "siêu kute" làm kiểu hình nộm thay thế khi bạn cùng bàn nghỉ học khiến dân tình được phen rủ rê bạn bè vô cùng sôi động. Và nhiều người phát hiện cậu bạn khá điển trai.
Học đườngHAFA | 22/09/2020Trước khi bước lên phía trước để thi Về đích, Quốc Anh cúi xuống rồi bước ra với chiếc quần xắn cao để lộ đôi tất màu xanh. “Đây là đôi tất của cha em!”, câu nói của nam sinh khiến nhiều người rưng rưng.
Học đườngHAFA | 21/09/2020Không thể không buông lời khen khi chiêm ngưỡng loạt hình vẽ môn Sinh học trên cuốn vở đã có 35 năm tuổi thời lớp 8 của mẹ bạn học sinh này.
Học đườngHAFA | 21/09/2020