Sau đợt nghỉ Tết, một nữ sinh khi lên thành phố học tập đã ôm theo 50 cái bánh gai, 15 cái bánh bột lọc, 2 cái bánh chưng, 10 cân khế ngọt, 100 quả trứng gà...
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã chính thức khép lại, thời điểm này phần lớn người lao động, sinh viên, học sinh đã trở lại các thành phố lớn để tiếp tục học tập và làm việc, bắt nhịp với cuộc sống thường nhật. Nhiều người hay tếu táo với nhau rằng, hễ bắt gặp những chuyến xe, những chiếc va li là lại liên tưởng mọi người đang “mang cả quê hương lên thành phố”.
Mới đây, trên một diễn đàn, tài khoản có tên Hằng Trương đã nhanh chóng khoe hành trang từ nhà lên thành phố với "khối gia tài khổng lồ" được mẹ chuẩn bị cho. Thậm chí vì có quá nhiều đồ mẹ cất công chuẩn bị nên cô nàng còn bỏ lại tất cả quần áo ở quê, chỉ mang theo những vật dụng cá nhân cần thiết lên thành phố.
Cô nàng mang “tất tần tật” đặc sản quê hương lên thành phố. (Ảnh: Hằng Trương)
Nguyên văn lời cô gái chia sẻ như sau: “Hành trang của tớ sau 9 ngày về quê và trở lại miền Nam. Quê tớ ở Nghệ An nha. Tớ để hết quần áo lại, vì đem vào cũng có mặc tới đâu. 50 cái bánh gai, 15 cái bánh bột lọc Thanh Hoá (chị gái tớ lấy chồng Thanh Hoá), 2 cái bánh chưng, 10 cân khế ngọt, 100 trứng gà mẹ tớ nuôi, cá thu, gà luộc… Tổng cộng 2 cái valy kia là 41kg7, trứng tớ xách tay”.
Những hình ảnh này khi chia sẻ lên MXH đã nhanh chóng trở thành tâm điểm sự chú ý và nhận về sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Mọi người tỏ ra vô cùng thích thú với “đặc sản” khác nhau ở từng vùng miền. Cùng với đó, nhiều người cũng tranh thủ chia sẻ những món quà quê, những va li, những chiếc thùng đựng cả "quê hương" được bố mẹ chuẩn bị sau chuyến về quê ăn Tết vừa rồi.
(Ảnh: Hồng Thu)
(Ảnh: Minh)
(Ảnh: Hoài Phương)
Có bao nhiêu bố mẹ bỏ thùng cho con cái mang đi hết.
Nếu không phải là quà bánh thì là rau củ sạch.
Bánh chưng, bánh tét, kẹo, bánh là những thứ quà được các cô cậu sinh viên mang theo nhiều nhất.
Theo Saostar.vn
* Nội dung liên quan:
>> Tình hình đi học sau nghỉ Tết: Học lại cách cầm bút, vượt qua thử thách nhận lì xì của thầy cô
>> Học trò trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán: "Mày còn nhớ đường đi học không?"
>> Gần 40 trường đại học, học viện cho sinh viên nghỉ Tết dài hơn để phòng chống dịch Corona
Tiếp nối thành công từ chương trình NEU Internship Day 2019, ngày 3/10 vừa qua, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã long trọng tổ chức chương trình “Ngày hội thực tập sinh - NEU Internship Day 2020”.
Suốt tuần qua, điệp khúc "Con mệt lắm! Con hoang mang lắm mẹ à" được nhiều bạn trẻ nhắc đến và trở thành hot trend. Và nó được ví như tâm trạng sinh viên năm nhất.
Đôi khi đi học mà có một ngăn bàn thế này là ấm no lắm rồi, khối người mong ước đấy! Ngày ngày đến trường cũng chỉ cần có lũ bạn “chia ngọt sẻ bùi” thế này mới thú.
Khác với các bạn ở Hà Nội, các bạn tân sinh viên ở tỉnh lẻ đi học ở thủ đô phải xa nhà với nhiều điều lạ lẫm. Vậy họ cần phải chuẩn bị cho mình những gì?
Những hình ảnh về cơ sở thứ 13 của ĐH Kinh tế TP HCM tại huyện Bình Chánh hiện đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các bạn sinh viên.
Hình ảnh đầy yêu thương ấy khiến ai nấy đều cảm thấy nghẹn ngào, bồi hồi về những ngày đầu trở thành tân sinh viên xa nhà, đối mặt với cuộc sống hoàn toàn mới đầy biến động.
Với thời gian đào tạo trong 6 năm, ước tính tổng chi phí để theo học ngành Y khoa tại ĐH Quốc tế Hồng Bàng sẽ là hơn 1,1 tỷ đồng cho chương trình tiếng Anh.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tính đến thời điểm hiện tại, các địa phương trên cả nước vẫn chưa cho học sinh quay trở lại học tập tại trường lớp.
Dù tình hình dịch Covid-19 khó khăn nhưng nhiều bạn sinh viên đã tình nguyện nhường suất hỗ trợ của mình cho những người có hoàn cảnh túng thiếu hơn.
Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 mà có tới khoảng 2.000 sinh viên tại Đà Nẵng hiện nay đang phải ở ký túc xá, ăn mì tôm mỗi ngày.
Tối 26/1, buổi công diễn vở kịch “Cuộc Gọi Đêm Giao Thừa” đã diễn ra, đánh dấu Liveshow Kịch 2021 chính thức khép lại. Có mặt tại địa điểm tổ chức, các bạn sinh viên Báo chí cùng những người yêu mến nghệ thuật Kịch nói đã được thưởng thức một bữa tiệc ca kịch đầy ấn tượng và nhiều cảm xúc.
Học đườngHAFA | 27/01/2021Tiếp nối thành công từ chương trình NEU Internship Day 2019, ngày 3/10 vừa qua, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã long trọng tổ chức chương trình “Ngày hội thực tập sinh - NEU Internship Day 2020”.
Học đườngHAFA | 05/10/2020Thời đi học có rất nhiều môn đòi hỏi đôi chút năng khiếu, đặc biệt là khả năng vẽ. Một trong những môn học đó là môn Công nghệ, một trong những nỗi ám ảnh của học trò vẽ kém.
Học đườngHAFA | 24/09/2020Lớp có cặp đôi yêu nhau thường khiến những người xung quanh "gato" tới bực bội. Nhưng riêng lớp học này lại coi đó như niềm vui chung đáng để khoe với thiên hạ.
Học đườngHAFA | 23/09/2020Cậu bạn chia sẻ hình vẽ "siêu kute" làm kiểu hình nộm thay thế khi bạn cùng bàn nghỉ học khiến dân tình được phen rủ rê bạn bè vô cùng sôi động. Và nhiều người phát hiện cậu bạn khá điển trai.
Học đườngHAFA | 22/09/2020Trước khi bước lên phía trước để thi Về đích, Quốc Anh cúi xuống rồi bước ra với chiếc quần xắn cao để lộ đôi tất màu xanh. “Đây là đôi tất của cha em!”, câu nói của nam sinh khiến nhiều người rưng rưng.
Học đườngHAFA | 21/09/2020Không thể không buông lời khen khi chiêm ngưỡng loạt hình vẽ môn Sinh học trên cuốn vở đã có 35 năm tuổi thời lớp 8 của mẹ bạn học sinh này.
Học đườngHAFA | 21/09/2020Nữ sinh duy nhất tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 đã bước lên bục vinh quang. Rất nhiều lời chúc mừng đã được dân mạng gửi tới "cô gái vàng" đến từ Ninh Bình.
Học đườngLê Mỹ Linh | 20/09/2020Không thể tưởng tượng được những chiếc nhẫn tai thỏ đáng yêu này lại được làm từ dây đeo khẩu trang. Học trò sáng tạo, khéo léo "hết phần thiên hạ" rồi!
Học đườngLê Mỹ Linh | 20/09/2020Một trong những sơ đồ lớp ngầu nhất từ trước đến nay vừa được đăng tải và thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng vì độ "hiếm có khó tìm" của nó.
Học đườngKhali | 20/09/2020