Thường những thứ gì xảy đến lần đầu tiên cũng mang lại cho ta những cảm xúc chân thành, mạnh mẽ nhất và tình yêu cũng không ngoại lệ. Tình yêu đầu đời hay tình yêu tuổi học trò tuy ngây thơ, khờ dại nhưng luôn rất thuần khiết, tươi mới.
Năm 17 tuổi, cái tuổi biết lớn biết khôn, biết thế nào là trưởng thành sẽ bắt đầu có những trải nghiệm lần đầu tiên về nhiều thứ trong cuộc đời. Nhưng điều có lẽ khiến nhiều ta nhớ nhất vẫn là cảm giác lần đầu biết nhớ, biết thương, biết tương tư về ai đó. Tình yêu của tuổi học trò đầy ngây ngô, trong sáng và sẽ là tình yêu khiến chúng ta nhớ mãi đến sau này dù người ấy không phải là người xuất hiện cuối cùng trước mắt.
Bộ ảnh trong trẻo về tình yêu học trò đáng yêu ấy đã được nhiếp ảnh gia Thắng Phạm đến từ Hà Nội ghi lại bằng một album đầy tính nghệ thuật. Trọn bộ ảnh đã được anh chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được lượt tương tác cực khủng từ cư dân mạng.
Những bức ảnh được tung ra trong thời điểm các học sinh đang chuẩn bị khép lại năm học. Đặc biệt, những học sinh cuối cấp mùa hè này có nhiều khác biệt vì sau khoảng thời gian nghỉ dài vì dịch bệnh thì trở lại trường lớp vào dịp hè, rồi ngay sau đó các bạn không còn ngồi dưới mái trường cấp 3 nữa. Ai cũng sẽ tìm đến những chân trời mới và có thể sẽ phải nói lời tạm biệt với những người bạn đã từng gắn bó với mình suốt 3 năm cấp 3.
Tác giả Thắng Phạm chia sẻ: "Mình muốn thực hiện bộ ảnh này để tái hiện lại những khoảnh khắc vui vẻ, hồn nhiên, chân thực khi còn đang đi học của một đôi bạn yêu nhau. Yêu nhau với tình cảm chân thành và không tính toán!".
>> Cặp đôi bạn thân khác giới suốt 12 năm đi học, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến
Theo tác giả, bộ ảnh được thực hiện trong một buổi chiều mưa khá ảm đạm, nhưng không vì thế mà tinh thần ban đầu của bộ ảnh bị mất đi. Cặp đôi nhân vật chính trong bộ ảnh đều là những học sinh cấp 3 nên cả hai đã mang đúng con người của mình với sự hồn nhiên của tuổi học trò để cho ra những khoảnh khắc ấn tượng nhất.
Dưới cơn mưa chiều của Hà thành, đôi bạn đã không ngần ngại chịu ướt và sẵn sàng hết mình với từng "thước phim". Không xem thời tiết là trở ngại, dường như cơn mưa này đã khiến cả hai có thêm tâm trạng để diễn xuất một cách tốt nhất.
Sau khi đăng tải, bộ ảnh lập tức "gây bão" và nhận được lời tán dương từ cộng đồng những người yêu nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh gia Thắng Phạm tâm sự thêm: "Mình cũng không nghĩ tới là được nhiều sự yêu thích, ủng hộ và chia sẻ của các bạn như vậy. Nói chung tâm trạng cũng rất vui và sung sướng, Mình gửi lời cảm ơn tới những người đã yêu thích bộ ảnh, điều này giúp mình có thêm động lực để thực hiện những bộ ảnh khác ngày càng chất lượng hơn!".
Quả thật, tuổi thanh xuân luôn hữu hạn nhưng những gì nó để lại là vô hạn. Chúng ta đã trải qua những năm tháng yêu nhau nồng nhiệt và trong sáng như thế và đó sẽ là những khoảnh khắc khiến mình muốn nhớ về nhất sau này. Tình yêu mà mình đã gặp năm 17 tuổi chưa chắc sẽ đi cùng bạn đến trọn đời, nhưng chắc chắn đó sẽ là người mà bạn dành tình cảm trọn vẹn nhất để gửi trao!
Theo Kenh14.vn
Thời đi học có rất nhiều môn đòi hỏi đôi chút năng khiếu, đặc biệt là khả năng vẽ. Một trong những môn học đó là môn Công nghệ, một trong những nỗi ám ảnh của học trò vẽ kém.
Lớp có cặp đôi yêu nhau thường khiến những người xung quanh "gato" tới bực bội. Nhưng riêng lớp học này lại coi đó như niềm vui chung đáng để khoe với thiên hạ.
Chiêm ngưỡng bộ ảnh, dân tình đua nhau khen ngợi góc chụp khá nghệ thuật của tác giả cùng khả năng chỉnh màu đậm chất điện ảnh tuy có phần u tối, lạnh lẽo.
Cậu bạn chia sẻ hình vẽ "siêu kute" làm kiểu hình nộm thay thế khi bạn cùng bàn nghỉ học khiến dân tình được phen rủ rê bạn bè vô cùng sôi động. Và nhiều người phát hiện cậu bạn khá điển trai.
Không thể không buông lời khen khi chiêm ngưỡng loạt hình vẽ môn Sinh học trên cuốn vở đã có 35 năm tuổi thời lớp 8 của mẹ bạn học sinh này.
Không thể tưởng tượng được những chiếc nhẫn tai thỏ đáng yêu này lại được làm từ dây đeo khẩu trang. Học trò sáng tạo, khéo léo "hết phần thiên hạ" rồi!
Ai mà ngờ chỉ với một chiếc gương lại có ngay những bức ảnh "xịn sò" đến thế này. Có lẽ một hot trend mới lại ra đời trong giới học rồi đấy!
Tình bạn thời cắp sách đến trường đôi mộc mạc, đơn giản thôi nhưng vẫn là nguồn năng lượng khiến các bạn học sinh luôn tươi vui và cảm thấy yêu đời, ham học hơn mỗi ngày.
Tuổi học trò luôn là tuổi đẹp nhất và cũng có rất nhiều dịp đáng nhớ khi ta cắp sách đến trường. Một trong những kỷ niệm khó quên đó là khi Trung thu trùng vào thời điểm đầu năm học.
Hot trend đưa thú bông đi học đã để lại những màn thể hiện ấn tượng những ngày qua. Chưa dừng lại, mỗi ngày dân tình lại thêm trầm trồ với những pha "sáng tạo bá đạo" của học trò.
Tiếp nối thành công từ chương trình NEU Internship Day 2019, ngày 3/10 vừa qua, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã long trọng tổ chức chương trình “Ngày hội thực tập sinh - NEU Internship Day 2020”.
Học đườngHAFA | 05/10/2020Thời đi học có rất nhiều môn đòi hỏi đôi chút năng khiếu, đặc biệt là khả năng vẽ. Một trong những môn học đó là môn Công nghệ, một trong những nỗi ám ảnh của học trò vẽ kém.
Học đườngHAFA | 24/09/2020Lớp có cặp đôi yêu nhau thường khiến những người xung quanh "gato" tới bực bội. Nhưng riêng lớp học này lại coi đó như niềm vui chung đáng để khoe với thiên hạ.
Học đườngHAFA | 23/09/2020Cậu bạn chia sẻ hình vẽ "siêu kute" làm kiểu hình nộm thay thế khi bạn cùng bàn nghỉ học khiến dân tình được phen rủ rê bạn bè vô cùng sôi động. Và nhiều người phát hiện cậu bạn khá điển trai.
Học đườngHAFA | 22/09/2020Trước khi bước lên phía trước để thi Về đích, Quốc Anh cúi xuống rồi bước ra với chiếc quần xắn cao để lộ đôi tất màu xanh. “Đây là đôi tất của cha em!”, câu nói của nam sinh khiến nhiều người rưng rưng.
Học đườngHAFA | 21/09/2020Không thể không buông lời khen khi chiêm ngưỡng loạt hình vẽ môn Sinh học trên cuốn vở đã có 35 năm tuổi thời lớp 8 của mẹ bạn học sinh này.
Học đườngHAFA | 21/09/2020Nữ sinh duy nhất tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 đã bước lên bục vinh quang. Rất nhiều lời chúc mừng đã được dân mạng gửi tới "cô gái vàng" đến từ Ninh Bình.
Học đườngLê Mỹ Linh | 20/09/2020Không thể tưởng tượng được những chiếc nhẫn tai thỏ đáng yêu này lại được làm từ dây đeo khẩu trang. Học trò sáng tạo, khéo léo "hết phần thiên hạ" rồi!
Học đườngLê Mỹ Linh | 20/09/2020Một trong những sơ đồ lớp ngầu nhất từ trước đến nay vừa được đăng tải và thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng vì độ "hiếm có khó tìm" của nó.
Học đườngKhali | 20/09/2020Bứt phá vươn lên dẫn đầu với ô chữ hàng ngang là "Y tế", nữ sinh Ninh Bình - Nguyễn Thị Thu Hằng đã giữ vững vị trí cho đến khi về đích để trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020.
Học đườngHAFA | 20/09/2020