Những đứa trẻ ở đây có lẽ thiếu thốn quá nhiều thứ, nhưng ông trời chẳng lấy của ai tất cả, cũng chẳng ai có tất cả. Ông trời không cho những đứa trẻ này nhiều thức ăn để ăn nhưng lại cho chúng đôi mắt sáng trong đến ngây người, lại cho chúng nụ cười hồn nhiên đến lạ.
Vừa mới bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học được vài ngày. Mình bắt đầu chuyến đi bụi đầu đời của bản thân. Bắt đầu chuyến đi với khá nhiều nỗi lo sợ, vì công việc còn ngổn ngang, phương tiện được mình lựa chọn là chiếc xe máy và chỉ có 2 người tham gia chuyến đi ( là mình và một thằng em ở chung kí túc xá trong thời sinh viên). Nhưng mình cũng chỉ dám nghĩ "tuổi trẻ mà, được phép sai mà" thế là 2 anh lên xe và đi chứ cũng chẳng tính toán gì nhiều.
Toàn bộ chuyến đi của mình và những nơi mình ở Đà Nẵng - Huế - Quảng Trị - Ninh Bình - Hà Giang - Lào Cai - Lai Châu - Yên Bái - Đà Nẵng.
Tổng chi phí cho 14 ngày lang của mình là 10tr/ 2 người.
Kết thúc chuyến đi một cách hoàn hảo. Học được rất nhiều thứ, thấy được rất nhiều điều mới lạ, yêu đời hơn và hơn thế nữa.
Đến tận hôm nay đã ngồi ở nhà uống ly cà phê yêu thích. Tôi đã có thể nói đây là chuyến đi tuyệt vời của tuổi trẻ và quyết định của chuyến đi cũng là một quyết định tuyệt vời.
Cảm ơn chuyến đi, cảm ơn tuổi trẻ