Khám phá một Nepal nhiều màu sắc qua bài dự thi đầy ấn tượng của anh chàng du học sinh cực điển trai và đa tài đến từ Hà Nội tại “Checkin-holic”.
“Checkin-holic” là cuộc thi dành riêng cho giới trẻ có thể thỏa sức chia sẻ những câu chuyện hành trình và trải nghiệm du lịch của bản thân tại những địa điểm trong và ngoài nước. Hiện tại, cuộc thi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và theo dõi của khán giả cũng như các thí sinh tham gia.
Chủ nhân của bài viết “Nepal- lạc bước giữa thiên nhiên hùng vĩ” đang đứng top 2 tại cuộc thi “Checkin-holic” chính là chàng du học sinh cực phẩm từng “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội Phan Quốc Dũng. Ngay từ khi vào Đại học, anh chàng đã mong muốn được ra nước ngoài để giao lưu, học tập và có thêm nhiều trải nghiệm ở những vùng đất mới bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Điều đó đã thôi thúc anh chàng tìm kiếm, đăng ký và tham dự các cuộc thi cùng những chương trình trao đổi ngắn hạn tại Nga, Indonesia hay Campuchia. Và đó cũng lúc hành trình đi du học tại 5 quốc gia bắt đầu.
Chân dung chàng du học sinh cực phẩm
Sau nhiều lần giành các học bổng ngắn hạn danh giá ở nhiều quốc gia trên thế giới như Học bổng toàn phần của Chương trình rùa Châu Á; Học bổng toàn phần của Khoa Lâm nghiệp,…Quốc Dũng đã chinh phục thành công học bổng du học toàn phần ERASMUS MUNDUS bậc học Thạc sỹ, ngành Quản lý Rừng nhiệt đới bền vững tại 2 quốc gia Đức và Đan Mạch- một trong những học bổng danh giá do Liên minh Châu Âu tài trợ. Hiện tại anh chàng đang học tập kỳ học thứ 2 ở Đức và sẽ lên đường sang Đan Mạch để tiếp tục cho năm học tiếp theo vào tháng 9 tới.
Đẹp trai, đa tài là vậy nhưng anh chàng cũng rất đam mê du lịch
Khi nhắc đến đam mê du lịch, anh chàng chia sẻ: “Bản thân mình là một người trẻ nên mình luôn mong muốn có thể khám phá và trải nghiệm, đồng thời qua những chuyến đi cũng một phần nào đó thử thách bản thân hơn. Đặc biệt, việc có những khoảng thời gian xả hơi là một điều khá cần thiết để cân bằng cuộc sống và mang lại những nguồn cảm hứng mới cho công việc học tập của mình”. Ngoài ra, là một du học sinh đang theo học ngành liên quan đến lâm nghiệp, môi trường nên chàng soái ca này cũng có một tình yêu bất diệt với thiên nhiên xung quanh, nhất là với rừng núi hùng vĩ.
Với niềm đam mê bất diệt đó, anh chàng đã bắt đầu một chuyến hành trình khám phá thế giới đầy thú vị
Tính đến thời điểm hiện tại, anh chàng đã khám phá được 17 quốc gia với 17 nền văn hóa, con người và đặc biệt là thiên nhiên khác nhau. Đối với Quốc Dũng, mỗi chuyến đi là một hành trình dài đầy ắp những trải nghiệm, vui có, buồn có nhưng tất cả đều giúp cho anh chàng trưởng thành hơn. Đây cũng chính là lí do mà dù việc học tập ở Đức khá bận rộn nhưng anh chàng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý và tranh thủ những đợt nghỉ lễ để có thể lên đường khám phá Châu Âu. Thậm chí anh còn cảm thấy vui vì nhờ vào việc là một du học sinh có VISA Schengen nên có thể đi lại tự do ở hầu hết các nước trong khối.
Là du học sinh bận rộn nhưng anh chàng vẫn không quên “nhiệm vụ” du lịch để thỏa mãn đam mê của mình
Mới đây, anh chàng đã chia sẻ trong cuộc thi “Checkin-holic” về chuyến hành trình và những trải nghiệm thú vị mà bản thân có được tại đất nước Nepal. Là một nước nằm giữa 2 nền văn hóa lớn là Trung Quốc và Ấn Độ nhưng Nepal lại mang những nét đặc trưng và thu hút rất riêng biệt. Sở hữu thiên nhiên hùng vĩ, những ngôi đền linh thiêng cùng nhiều lễ hội đầy màu sắc, Nepal hiện lên như một vùng đất hứa khiến anh chàng bị thu hút nhanh chóng.
Cuộc hành trình khám phá mảnh đất Nepal tự do và hấp dẫn
Thiên nhiên hùng vĩ của Nepal chính là một trong những lí do khiến anh chàng quyết định khám phá vùng đất này
“Nhắc đến Nepal, người ta sẽ nghĩ tới Everest, nghĩ tới những cung đường trekking hiểm trở quanh co trên những ngọn núi được bao phủ bởi những lớp tuyết dày cả chục mét. Nhưng có lẽ ẩn dưới lớp tuyết trắng xóa đó, những màu sắc thú vị khác của đất nước này còn chưa được nhiều du khách Việt Nam biết tới.” Đó là những gì mà Quốc Dũng đã chia sẻ trong bài dự thi của mình và quả đúng là vậy mà Nepal mới được mệnh danh là “Shangri-la”, dịch ra là thiên đường trên núi.
Nepal với vẻ đẹp hùng vĩ của những ngọn núi cao.
Ở độ cao 1000m là thành phố lớn nhất cũng chính là trung tâm văn hóa, hành chính, kinh tế chính của Nepal. Nơi đây còn sở hữu nhiều ngôi chùa nổi tiếng về tôn giáo như là Swayambhunath Temple và Monkey Temple. Nhờ vẻ đẹp cổ kính, linh thiêng của mình, hai ngôi chùa này được rất nhiều du khách đến thăm quan, chụp ảnh hay thậm chí là cả quay phim. Nếu là fan ruột của vũ trụ điện ảnh Marvel, chắc chắn bạn sẽ nhận ra “Kamar Taj”- ngôi chùa mà Dr.Strange từng ẩn tích để học pháp thuật chính là Monkey Temple. Nổi bật nhất tại ngôi đền là Đại Bảo Tháp Swayambhunat - Di Sản Văn Hóa Thế giới và là một trong 3 tòa bảo tháp cổ xưa, linh thiêng bí ẩn bậc nhất trên thế giới. Đây là điểm hành hương, du lịch quan trọng của các Phật tử nói riêng và du khách trên toàn thế giới nói chung.
Những ngôi đền nơi đây đều là những địa điểm du lịch nổi tiếng của Nepal
Điểm đến tiếp theo của chuyến hành trình là một trong những thành phố đẹp nhất của Nepal được mệnh danh là viên ngọc quý của đất nước này- thành phố Pokhara. Ngay khi đến đây, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước Phewa- hồ nước lớn thứ 2 ở Nepal và là biểu tượng của Pokhara. Vào những ngày trong xanh, hình ảnh dãy núi Annapurnas phản chiếu trên mặt hồ và ngọn Machhapuchhare nhọn hoắt hướng lên như muốn chọc thủng bầu trời. Tiếp đến là Ngôi chùa Thế giới Hòa bình (World Peace Pagoda) nằm trên ngọn đồi đối diện hồ. Nơi nổi bật với mái vòm to với 4 bức tượng phất nhìn về 4 hướng. Tại ngôi chùa này, bạn cũng sẽ tìm thấy một view ngắm trọn vẹn thành phố Pokhara nhỏ xinh nép mình bên hồ nước trong vắt.
Nếu đã đến Nepal thì đừng bỏ lỡ những ngôi chùa nổi tiếng này
Sở hữu 8/10 đỉnh núi cao nhất thế giới gồm cả Everest nên khi nhắc đến Nepal, người ta sẽ nghĩ ngay đến những cung đường trekking hiểm trở mà không kém phần thú vị. Và tất nhiên, chàng soái ca Quốc Dũng cũng không bỏ lỡ cơ hội khám phá 1 trong những cung trekking tuyệt nhất của Nepal- Annapurna. Anh chàng chia sẻ: “Nếu Everest là một cái đích quá khó thì cung đường Annapurna lại dễ thở hơn nhiều với những ngọn núi thấp hơn nhưng không vì thế mà kém phần “quyến rũ”.”
Cung đường trekking hiểm trở lại là một trải nghiệm thú vị đối với anh chàng.
Điểm cuối cùng trong chuyến hành trình khám phá Nepal sau 1 tuần rong chơi của anh chàng Quốc Dũng là đền Muktinath. 3700m- một độ cao không tưởng nhưng với chàng soái ca này thì đó lại là chuyến hành trình ẩn chứa nhiều kỉ niệm nhất, không chỉ bởi cảnh sắc hùng vĩ nơi đây mà còn có cả chút ý nghĩa tâm linh nữa. Bởi lẽ, đối với những người Ấn giáo và Phật tử, ngôi đền này là nơi linh thiêng nhất và luôn được coi nơi giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử.
Ngôi đền linh thiêng Muktinath chính là địa điểm cuối cùng kết thúc chuyến hành trình chinh phục Nepal của Quốc Dũng
Hành trình 15 ngày đầy hấp dẫn và thú vị tại Nepal sẽ được thêm vào bộ sưu tập những điểm đã từng chinh phục và khám phá của anh chàng soái ca đa tài Phan Quốc Dũng. Bật mí với “Checkin-holic”, soái ca cực phẩm hào hứng chia sẻ: “Kỳ nghỉ hè sắp tới, mình dự định sẽ giành một phần thời gian để tiếp tục thăm quan, khám phá trải nghiệm một số địa điểm thú vị và đặc biệt, trong số đó là một điểm khá “hot” nhưng cũng vô cùng mạo hiểm. Chính là “Lưỡi Quỷ- Trolltunga ở Na Uy”.
Chuyến hành trình của chàng trai cực phẩm đến từ Hà Nội này đã đem đến nhiều nguồn cảm hứng mới cho những bạn trẻ có đam mê xê dịch. Vậy nên, nếu bạn là một trong số đó thì hãy tham gia cùng chúng tôi để chia sẻ những câu chuyện hành trình đầy thú vị của mình đến với mọi người.
Quảng cáo trên website We25 để 20 triệu độc giả Check-in biết đến thương hiệu của bạn. Liên hệ hotline: 01696268848
Với tôi, Đà Lạt không là “điểm đến” mà là “tình yêu”. Mà người ta bảo rằng sống là để yêu thương mà đúng không. Tôi trao trọn Đà Lạt một tâm hồn bay bỗng cho thiên nhiên, một trái tim nồng cháy cho con người vùng đất này.
vote 26 Dương Thanh Hoàng | 27/06/2019Sau lần du lịch nước ngoài đầu tiên năm 19 tuổi, mình phát hiện ra niềm yêu thích du lịch và những điều du lịch mang lại, nhất là khả năng giúp cải thiện tâm trạng.
vote 38 Bảo Bảo | 26/06/2019Sau chuyến đi Thái Lan vào năm ngoái (2018) mình đã quen một cô bạn rất dễ thương, chúng mình đã “hẹn hò” nhau sẽ gặp lại trong chuyến du lịch Việt Nam của cô bạn đó và tất nhiên tour guide sẽ không ai khác, chính là mình.
vote 18 Trần Vân Anh | 26/06/2019Chuyến đi lần này nhóm mình có 5 người, gồm 4 cô gái và 1 chàng trai, cuộc đi chơi hầu như không có sự chuẩn bị trước nhiều, tụi mình cứ đi và đi thôi.
vote 19 Nguyễn Hồng Phượng Tú | 26/06/2019Đà Lạt đã để lại trong lòng người một vương vấn sau một chuyến đi. Một ký ức hiển hiện cổ xưa với thời tiết mát mẻ dễ chịu, trời xanh ngắt hòa quyện cùng với cỏ cây, hoa và núi, như vẽ lên một bức tranh không thể nào cưỡng lại được và dường như mình đã đắm chìm và quên mất đó là khung cảnh của Đà Lạt.
vote 31 Malia Tr | 25/06/2019Người ta gọi đó là chốn thiên đường bồng bềnh trong mây trắng, nơi khiến kẻ khách như lạc trong những giấc mơ đầy ảo mộng chốn xa xôi. Để rồi trong những ngọt lành của thiên nhiên tươi đẹp, trong tiếng nỉ non đầy mời gọi của đại ngàn, người ta chợt bước vào một thế giới thần tiên trong đời thực, hòa cùng gió núi mây trời, và trải nghiệm những điều thi vị ở Tam Đảo mộng mơ.
vote 141 Lương Thu Quyên | 25/06/2019Let's talk about our relationship with Bali.
vote 225 Dâu Tây | 25/06/2019Bà Rịa Vũng Tàu luôn là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ngày của các cư dân từ các đô thị lân cận, nhất là TP.HCM. Nhờ cung đường quốc lộ 55 mới nâng cấp thông thoáng, việc “đổi gió” rời thành phố biển Vũng Tàu tìm đến các cảnh quan sinh thái thú vị khác trở nên dễ dàng & thuận tiện hơn.
vote 17 Robb Hood | 25/06/2019Chuyến đi này mình sẽ dẫn các bạn khám phá Đà Nẵng, Cầu Vàng và làng Pháp Bà Nà Hills nha!
vote 51 Mai Ngọc | 25/06/2019Lấy cảm hứng từ câu chữ thời Đông Dương để lại - "Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem" - “cho người này niềm an vui, cho người kia sự mát mẻ” mà thành tên DALAT, Phong và Uyên đã trải nghiệm Đà Lạt theo một cách riêng để cảm nhận được sự thư nhàn và bình an thật sự của thành phố này qua 9 địa điểm sau nhé.
vote 18 Đồng Thanh Phong | 25/06/2019Những đứa trẻ ở đây có lẽ thiếu thốn quá nhiều thứ, nhưng ông trời chẳng lấy của ai tất cả, cũng chẳng ai có tất cả. Ông trời không cho những đứa trẻ này nhiều thức ăn để ăn nhưng lại cho chúng đôi mắt sáng trong đến ngây người, lại cho chúng nụ cười hồn nhiên đến lạ.
vote 27 Phạm Ngọc Tuấn | 25/06/2019Qua những chuyến đi của mình, mỗi một vùng đất mới lại để lại nhiều ấn tượng và kỉ niệm cho bản thân.
vote 22 Nguyễn Bảo Toàn | 25/06/2019Chia sẻ cho các bạn về chuyến đi trọn gói 2 ngày 1 đêm của mình ở Lan Rừng Resort Phước Hải - Vũng Tàu chỉ với 2.550.000 cho 2 người thôi! Các bạn đang đắn đo suy nghĩ hè này mình nên đi đâu thì save hoặc share vào chuyến du lịch sắp tới dành cho bản thân mình với bạn bè, người yêu hoặc gia đình nhé!
vote 16 Lại Nguyễn Thuỳ Dung | 25/06/2019Người ta thường hay nói "Đà Lạt là thành phố mộng mơ", nhưng mình thấy mộng mơ là do trong chính cái nhìn của mỗi người đó chứ. Mình đến với Đà Lạt vào thời điểm cuộc sống đang áp lực và chênh vênh nhất, khi vừa bước xuống sân bay bỗng trời đổ cơn mưa to tầm tã, sau đó trời quang mây tạnh, mình hít một hơi thật sau tận hưởng bầu không khí trong lành của “Mảnh đất mộng mơ”, cơn mưa đó dường như gột rửa hết mọi buồn phiền của bản thân suốt thời gian qua. Mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về mảnh đất của những kẻ mộng mơ.
vote 16 Phạm Diệu Linh | 25/06/2019Đà Lạt: Một mình nhưng không phải lần đầu (lần đầu đi một mình là lên SaPa sau khi vừa tốt nghiệp đại học)
vote 39 Gạo Rang Cháy | 25/06/2019Đã có lũ bạn thân là phải bếch chúng nó đi chơi ngay và luôn. Đừng nghĩ ngợi gì cả cứ thế xách vali đi thôi. Nắng thì cùng phơi nắng, mưa thì cùng dầm mưa, bão thì cùng vượt bão.
vote 35 Trang Nguyễn | 25/06/2019Chuyện kể rằng, các vị anh hùng hảo hán quyết định rửa tay gác kiếm để cùng nhau du sơn ngoạn thủy bỏ mặc thế gian. 7 con người chen chúc lên lịch cho chuyến đi 7 ngày 6 đêm từ Bình Hưng xuyên qua Đà Lạt tuy hơi chật vật nhưng cuối cùng cũng thành công. Sau đây là vài dòng review chuyến đi cho quý vị. Mình chỉ kể đến những chỗ điểm nhấn trong chuyến đi của tụi mình thôi nha, không là vài dòng này thành cả ngàn dòng luôn í.
vote 33 Lê Ngọc Tuyền | 24/06/2019Chúng tôi, mỗi người 1 ước mơ, mỗi người 1 hoài bão và con đường của riêng mình, nhưng chúng tôi có chung niềm đam mê là xê dịch, cứ thế chúng tôi thân nhau từ khi nào, đó là những người bạn thân của tôi.
vote 21 Rốt Timô | 24/06/2019Chuyến đi của mình hơi ít chỉ có 3 ngày 2 đêm nên vợ chồng mình quyết định chỉ khám phá nguyên Quy Nhơn. Còn nếu bạn có thời gian hơn thì nên đi Phú Yên-Tuy Hoà nữa nhé!!!
vote 17 Nguyễn Thu Hà | 24/06/2019Ai Cập – đất nước của những kim tự tháp nổi tiếng thế giới, kì quan duy nhất của thế giới cổ đại còn tồn tại đến tận ngày nay, luôn là điểm đến hấp dẫn của rất nhiều những con người ham mê “dịch chuyển”. Mình may mắn đã có một chuyến đi đến đất nước của những điều huyền bí với chi phí “trong mơ”.
vote 18 Quý Tài Lê | 24/06/2019