Nhận xét nhanh : Một lần nữa khẳng định "Tây Nguyên không chỉ có Đà Lạt".
Phương tiện : xe giường nằm + xe máy. Biển số: Ace dân 47, 48, 49 bơi vào nhé!
Hồ TÀ ĐÙNG : được mệnh danh là “ Vịnh Hạ Long ” của Tây Nguyên, với khoảng 40 ốc đảo lớn nhỏ. Phải công nhận là đẹp mê mệt.
Đời được mấy khi thưởng cảnh đẹp như này đâu nhỉ?
Không biết có duyên với Tây Nguyên hay không.. Mà trong gần 1 năm, quẩy hết 5 tỉnh Tây Nguyên rồi. Đồng – Lắk – Kon – Ku – Nông ( gọi vậy cho dễ nhớ haha)
Và bài này review về một số cảnh đặc biệt của tỉnh ĐẮK NÔNG.
Lịch trình cụ thể :
Tối thứ 6, từ bến xe miền Đông, bắt xe đi thị xã Gia Nghĩa. Khoảng hơn 5 tiếng là đến nơi. Tìm nhà nghỉ ven hồ Thiên Nga, tx Gia Nghĩa để nghỉ lưng vài tiếng. 7h dậy, vệ sinh cá nhân, rồi tiến hành tìm chỗ thuê xe máy. Do lên plan từ trước, nên chỉ việc gọi và đến xem con xe nào ngon thì “ cưới ” thôi. Liên hệ : Chú Vương Hà Hải - 0989.230.877 Giá 70k/ chiếc / 24 tiếng. Địa chỉ : Gần lẩu dê Thủy Cương. Số 143 đường Hùng Vương.
Tadung Topview Homestay – Hay còn gọi là “ Nhà Chú Đông ”.Ăn sáng ở Gia Nghĩa và xuất phát đến homestay – xuôi theo QL28, hướng đi Di Linh, đoạn đường này khoảng 48km. Homestay thuộc xã Đắk Som, huyện Đắk Glong. Định vị trên google maps “ Tadung Topview Homestay “ là ra thôi. Đừng lo bị lạc. Đúng chất đầy nắng và gió. Nhiều đoạn đèo dốc cao, quanh co khá đẹp.
Vừa chạy xe vào cửa homestay, bước vài bước để ra ngắm view hồ. Đứng hình thực sự. Cảnh đẹp hơn tranh. Phải book phòng và đặt cọc trước 1 tuần ( không phải lo chuyện mất tiền cọc đâu ). Đường ô tô vào được. Homestay chỉ có 5 phòng : phòng đôi 700k / đêm. Nếu ở 3 người, thì phụ thu thêm 100k. Phòng rất tiện nghi, toilet khá sang và sạch.
Sắp xong cái phòng DORM cho 10 - 12 người thì phải, nghe bảo giá 2tr5 / đêm. Ngoài ra, cũng có LỀU cho trường hợp hết phòng, hoặc thích trải nghiệm cái lạnh khi sương xuống. Có điều là sử dụng toilet chung. Giá 300k / lều / 2 người. Thông tin thêm : Homestay cách Sài Gòn : 260km. Cách Đà Lạt : 150km ( Qua QL20 -> QL28 )
Thuộc xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Trên QL28, đường từ Gia Nghĩa <-> Homestay. Dừng lại tận hưởng, ngắm cảnh, chụp ảnh, lắng nghe tiếng chim hót giữa núi rừng Tây Nguyên
Ngắm view từ homestay như tiên cảnh rồi. Chắc chắn sẽ muốn “ hạ phàm ” để coi cận cảnh hồ Tà Đùng chứa chan cỡ nào.Từ Homestay ra lại QL28, rẽ phải ( hướng về Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ). Đi khoảng 10km. Qua cầu Đắk Plao là tới. Có chỗ giữ xe, uống nước giải khát. Nhà chờ này cũng có bán cơm lam, gà đồi nướng rất ngon, giá ok lắm, nên thử.
Nhiều bạn chọn cách cắm trại qua đêm trên 1 ốc đảo ( gọi là Đào Hoa đảo ) nhưng team mình chỉ tham quan 1 vòng nhỏ, khoảng 1 tiếng thôi. Phương tiện : thuyền máy. Giá : 70 - 100k / người. Tùy số lượng người.
Lời khuyên : Cố gắng sắp xếp đi từ sáng -> trước 3h chiều. Vì trời vẫn còn nắng, nước hồ sẽ đẹp hơn. Chứ nhây đến tối thì đường về rất tối, không có đèn đường. Chạy xe mà trước sau một màu đen là phê lắm đó
Đây là cũng là 1 nơi “ không được bỏ qua “ của Đắk Nông, trên đường từ Gia Nghĩa <-> Homestay hồ Tà Đùng, cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 10km và cách homestay 37km. Plan của mình định sẽ ghé sống ảo ở thác này, trên đường từ homestay về Gia Nghĩa nhưng do trời mưa to nên về luôn. Ngọn thác rất đẹp và hùng vĩ, rất linh thiêng với người đồng bào ở đây.
- Gợi ý thêm ( trong ngoặc là khoảng cách từ thị xã Gia Nghĩa )
Cách thị xã khoảng hơn 10km, đến xã Quảng Khê. Ngắm những hình ảnh quen thuộc của người đồng bào.
Cách Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk khoảng 60km. Không khí trong lành, mát mẻ. Cảnh sắc thanh bình.
Ăn gì ở Đắk Nông?!
Mua gì về làm quà?!
CHỐT LẠI CHI PHÍ CHUYẾN ĐI RẤT RẺ.
Đi : 21h, tối thứ 6.
Về : 14h, chiều chủ nhật ( về đến SG khoảng 20h tối )
Bữa ai đòi lưng trần.
Okie. Có luôn nha
Hồ bơi thích hợp dành cho những người không biết bơi, nhưng thích làm màu ( như mình)
Cầu vồng sau mưa.
Mây trời lồng lộn.
Nhìn sau lưng, không thấy mặt, kiểu gì cũng đẹp trai
Giải bơi lội dành cho hội những người không biết bơi, nhưng thích làm màu
Hồ TÀ ĐÙNG : được mệnh danh là “ Vịnh Hạ Long ” của Tây Nguyên, với khoảng 40 ốc đảo lớn nhỏ. Phải công nhận là đẹp mê mệt.
Tắt những cuộc gọi tắt cả email
Đến nột nơi chẳng ai biết là nơi nào.
Vén màng mây
Cuộc thi sống ảo xin được phép bắt đầu
Vừa chạy xe vào cửa homestay, bước vài bước để ra ngắm view hồ => Đứng hình thực sự. Cảnh đẹp hơn tranh.
Breakfast như này còn gì để chê không?
Đèo QL28 : từ Gia Nghĩa <-> Di Linh.
Đúng chất đầy nắng và gió.
Nhiều đoạn đèo dốc cao, quanh co khá đẹp.
Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3.
Thuộc xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.
Trên QL28, đường từ Gia Nghĩa <-> Homestay.
Dừng lại tận hưởng, ngắm cảnh, chụp ảnh, lắng nghe tiếng chim hót giữa núi rừng Tây Nguyên
Cầu Đắk Plao.
Qua cầu. rẽ phải là đến bến thuyền ra hồ Tà Đùng.
Thả trôi trên hồ Tà Đùng.
Hoàng hôn dần buông.
Đèo QL28 : từ Gia Nghĩa <-> Di Linh.
Đúng chất đầy nắng và gió.
Nhiều đoạn đèo dốc cao, quanh co khá đẹp.
Bên núi, bên đồi.
Cảnh cứ như cảnh ấy.
Hồ Thiên Nga - trung tâm thị xã Gia Nghĩa.
Ngay bến xe cũ, đón xe về Sài Gòn.