Mỗi ngày đi học về mà thấy hình ảnh này thì chắc ai đó sẽ chạnh lòng lắm! 12 năm học còn chưa một lần nắm tay ai thì chú em này quả là “tuổi trẻ tài cao”.
>> Cặp đôi bạn thân khác giới suốt 12 năm đi học, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến
Tuổi học trò vẫn luôn được ví như những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, ngây ngô và nhiều kỷ niệm khó quên. Bởi lẽ khi ấy những bạn trẻ chẳng phải vướng bận đến những bộn bề cuộc sống, ở lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, mọi điều vẫn rất trong sáng và đầy mộng mơ.
Bước tới trường với biết bao háo hức, mong đợi với những niềm vui khi được học tập, được chơi đùa với bạn bè, được dìu dắt bởi thầy cô. Thế nên không ít những người khi đã trưởng thành lại mong mình được bé lại, được vô tư như những ngày còn đi học vì đôi khi cuộc sống quá mệt mỏi.
Bước vào năm học mới, rộn ràng khắp các trang mạng xã hội là hình ảnh ngày lễ khai giảng, hình ảnh các cô cậu học trò lớn nhỏ tới trường. Nhìn vào những hình ảnh ấy ai mà không thấy bình yên cơ chứ! Với các bạn học sinh cấp 1 - 2 thì có phần tung tăng, hớn hở khi cùng bạn bè đi học hơn các anh chị cấp 3. Và cũng có những hình ảnh vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta phát hờn thế này đây!
Hình ảnh quá đỗi dễ thương của đội bạn học trò nhỏ. (Ảnh: Bảo Lan Thiên)
Câu chuyện của một bạn trẻ mới đây đang nhận được nhiều sự chú ý trên diễn đàn học đường. Đăng bức ảnh đôi bạn học trò nhỏ tung tăng cầm tay nhau đi, bạn trẻ này viết: “Ngày thứ 2 đi học, chiều tan học ra cổng đứng chờ anh đón thì gặp 2 em (chắc học cấp 1,2) này, dễ thương. Review ngày thứ 2 đi học của mọi người đi ạ!”.
Quả là một hình ảnh đáng yêu! Mới ngày thứ 2 đi học đã bắt gặp hình ảnh đôi bạn nắm tay nhau đi học về, chẳng rõ là bạn thân hay đang quý mến nhau nhưng cũng đủ khiến các anh chị lớn phải chạnh lòng nhiều lắm nhé!
Dân tình khen ngợi và buông lời "gato" không ngớt.
Bị bức ảnh lay động đến trái tim, cộng đồng mạng đua nhau bình luận vào hình ảnh này: “Thua 1 đứa con nít”; “Này mới gọi là tình yêu trong sáng này”; “Sắp năm 2 vẫn chưa biết cảm giác đó là gì”; “Ôm cái gì dễ thương théee”...
Tưởng đây là hình ảnh hiếm, khó lắm mới chộp được nhưng hóa ra nhiều người cũng đã bắt gặp. Một số anh chị khóa trên cũng đóng góp thêm những hình ảnh khác của các bạn học sinh nhỏ với giọng đầy hờn dỗi.
"Sắp lên đại học mà thấy tủi". (Ảnh: Đỗ lến)
Một nhà báo đã chớp được khoảnh khắc "gây bão" được ví như "nụ hôn cứu mạng". Bức ảnh sau đó đã đoạt giải Pulitzer năm 1968, trở thành một trong những bức ảnh báo chí nổi tiếng nhất thế giới.
Một tình bạn đích thực và bền vững là những người bạn luôn ở bên nhau trong thời gian đen tối nhất, như tình bạn của chú ngựa vằn con và người bạn tê giác này.
Tình bạn gắn bó dựa trên những đặc điểm bên trong chứ không phải là những phẩm chất bề ngoài. Có lẽ đó là lý do vì sao bò con khuyết tật và chú rùa khổng lồ lại kè kè bên nhau.
Những ai từng đi qua thời học sinh hẳn còn nhớ quy định cấm đi dép lê đến trường "huyền thoại". Mới đây, một màn "thu mua dép" đầu năm học đưa 2k7 "vào khuôn khổ" tại một ngôi trường khiến không ít người nhớ về kỷ niệm này.
Thu đến, năm học mới đã cận kề là lúc khắp nơi tân sinh viên bắt đầu "di cư" từ nhà ra phố với lỉnh kỉnh đầy đồ đạc bố mẹ chuẩn bị cho. Và hãy xem tân sinh viên năm nay thế nào nhé!
Tự gọi sự kiện đặc biệt của lớp là “cú chơi lớn”, các bạn học sinh lớp 12A4, trường THPT Thanh Ba (Phú Thọ) biến buổi lễ chia tay cấp 3 thành "lễ bàn giao xe" cho thầy chủ nhiệm.
Thời đi học có rất nhiều môn đòi hỏi đôi chút năng khiếu, đặc biệt là khả năng vẽ. Một trong những môn học đó là môn Công nghệ, một trong những nỗi ám ảnh của học trò vẽ kém.
Lớp có cặp đôi yêu nhau thường khiến những người xung quanh "gato" tới bực bội. Nhưng riêng lớp học này lại coi đó như niềm vui chung đáng để khoe với thiên hạ.
Cậu bạn chia sẻ hình vẽ "siêu kute" làm kiểu hình nộm thay thế khi bạn cùng bàn nghỉ học khiến dân tình được phen rủ rê bạn bè vô cùng sôi động. Và nhiều người phát hiện cậu bạn khá điển trai.
Không thể không buông lời khen khi chiêm ngưỡng loạt hình vẽ môn Sinh học trên cuốn vở đã có 35 năm tuổi thời lớp 8 của mẹ bạn học sinh này.
Đại học Nguyễn Trãi vừa công bố điểm chuẩn năm 2022 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ.
Học đườngBông Bông | 16/09/2022Chỉ 10 tháng ôn luyện môn Văn, nam sinh đạt 10 điểm Văn, mang danh hiệu thủ khoa C03 (Văn, Toán, Sử) toàn quốc.
Học đườngBông Bông | 27/07/2022Các bài đăng trên Lớp Người Ta không chỉ cung cấp thông tin đơn thuần mà còn có nhiều ảnh chế, video giải trí cực hấp dẫn nhằm tạo nên những tiếng cười cho người xem.
Học đườngHAFA | 27/12/2021Tối 26/1, buổi công diễn vở kịch “Cuộc Gọi Đêm Giao Thừa” đã diễn ra, đánh dấu Liveshow Kịch 2021 chính thức khép lại. Có mặt tại địa điểm tổ chức, các bạn sinh viên Báo chí cùng những người yêu mến nghệ thuật Kịch nói đã được thưởng thức một bữa tiệc ca kịch đầy ấn tượng và nhiều cảm xúc.
Học đườngHAFA | 27/01/2021Tiếp nối thành công từ chương trình NEU Internship Day 2019, ngày 3/10 vừa qua, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã long trọng tổ chức chương trình “Ngày hội thực tập sinh - NEU Internship Day 2020”.
Học đườngHAFA | 05/10/2020Thời đi học có rất nhiều môn đòi hỏi đôi chút năng khiếu, đặc biệt là khả năng vẽ. Một trong những môn học đó là môn Công nghệ, một trong những nỗi ám ảnh của học trò vẽ kém.
Học đườngHAFA | 24/09/2020Lớp có cặp đôi yêu nhau thường khiến những người xung quanh "gato" tới bực bội. Nhưng riêng lớp học này lại coi đó như niềm vui chung đáng để khoe với thiên hạ.
Học đườngHAFA | 23/09/2020Cậu bạn chia sẻ hình vẽ "siêu kute" làm kiểu hình nộm thay thế khi bạn cùng bàn nghỉ học khiến dân tình được phen rủ rê bạn bè vô cùng sôi động. Và nhiều người phát hiện cậu bạn khá điển trai.
Học đườngHAFA | 22/09/2020Trước khi bước lên phía trước để thi Về đích, Quốc Anh cúi xuống rồi bước ra với chiếc quần xắn cao để lộ đôi tất màu xanh. “Đây là đôi tất của cha em!”, câu nói của nam sinh khiến nhiều người rưng rưng.
Học đườngHAFA | 21/09/2020Không thể không buông lời khen khi chiêm ngưỡng loạt hình vẽ môn Sinh học trên cuốn vở đã có 35 năm tuổi thời lớp 8 của mẹ bạn học sinh này.
Học đườngHAFA | 21/09/2020