TIN SỰ KIỆN

Nam sinh người Mông dựng lán trên núi cao bắt sóng 4G học trực tuyến: Quyết học đại học để giúp quê hương

Lê Mỹ Linh

Lê Mỹ Linh 08/04/2020

Để học online, nam sinh Học viện Hành chính Quốc gia sống tại vùng núi xa xôi địa đầu Tổ quốc phải dựng một chiếc lán nơi núi rừng hiểm trở để bắt được internet.

Xuyên suốt những ngày này, ở khắp mọi miền Tổ quốc, từng ngõ nhỏ, từng con đường ta đều bắt gặp những hình ảnh toàn dân đoàn kết đồng lòng chiến đấu chống dịch Covid-19. Mọi hoạt động kinh tế, xã hội như đều tạm dừng để tập trung cho công tác chống dịch.

Với hoạt động giáo dục, ngay từ những ngày đầu có dịch, Bộ đã nhận thức được vấn đề và cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhưng không dừng việc học. Nhiều phương pháp học tập tích cực được triển khai để học sinh, sinh viên không bị quên kiến thức.

Với các bạn học trò vùng cao, học trực tuyến là điều vô cùng khó khăn vì cơ sở vật chất còn rất hạn hẹp, đường sá, internet, điện nước còn rất thiếu thốn. Để tìm đến con chữ trong thời gian dài nghỉ dịch này là điều rất gian nan ở nơi đây, nhưng không vì thế mà những cô cậu học trò miền núi đầu hàng. Lầu Mí Xá, chàng sinh viên năm 3, Học viện Hành chính Quốc gia, là một trường hợp như thế.

Dựng lán học online, dân bản hỏi: "Làm lán để bán hàng hay nuôi gà?"

Sinh ra ở vùng đất Sủng Trái - Đồng văn - Hà Giang xa xôi, hiểm trở nên Xá cùng các bạn ở đây chịu nhiều thiệt thòi hơn so với nhiều vùng khác. Ấy vậy mà mùa dịch này, chàng trai người Mông cũng phải nghỉ học và học online. Thế nhưng vì địa hình hiểm trở, sóng 4G không tới được nơi cậu ở nên Xá đã nghĩ ra một cách hết sức thú vị.

Xá nhanh chóng có ý tưởng lập một cái lán cách nhà 200 m để bắt được 4G. Cậu bạn đã cùng các bạn khác dùng mái tôn, bạt cũ giăng lên thành cái chòi để tránh mưa gió và yên tâm ngồi học. Xá chia sẻ về "lớp học dã chiến" của mình: "Khu vực em không có sóng điện thoại, không có internet. Tình cờ phát hiện một góc nằm chênh vênh giữa núi nên em dựng lán làm chỗ học".

Ngày đầu sau khi dựng lán, Xá cùng bạn gặp phải sự cố làm cả hai ướt sũng. Mưa to quá làm họ không kịp xoay sở. Ngay đêm đó, Xá cùng bạn phải dựng thêm bạt trong đêm để phòng mưa và dần dần biến cái lán trở thành nơi quen thuộc để học bài.

Cậu bạn hồn nhiên kể: "Đêm đầu tiên dựng lán mưa như trút nước khiến người em ướt hết. Bây giờ lán kiên cố rồi, bố mẹ mới yên tâm cho ở lại học".

Ngày ngày Xá ngủ tại lán để kịp dấy lúc 6h và chuẩn bị vào tiết học online đến gần trưa, cậu về ăn cơm rồi tối lại ra lán học bài. Chẳng ngại mưa gió, thời tiết khắc nghiệt, cậu bé bản Mông không để mất tiết học nào, đều đặn duy trì việc học như dưới thành phố.

Khi Mí Xá đóng cọc, dựng lán, bà con hỏi: "Mày làm gì đấy Xá, làm lán để chơi à, hay bán hàng, nuôi gà?". Xá nói học online thì chẳng ai tin vì trước giờ dân bản cũng chưa biết tới chuyện này.

Nếu mà dựng lán để làm việc trên bản vốn là chuyện bình thường, nhưng để học qua mạng thì đúng là khó tin. Xá vẫn lạc quan cho rằng mình chẳng khổ chút nào mà lại có không gian yên tĩnh để học.

Cuộc sống ở bản chỉ có mèn mén và rau cải, xót lắm!

Kể về cuộc sống của bà con quê hương mình, Xá nói về những trăn trở với miền quê hương. Hàng ngày, người dân cứ quanh đi quẩn lại ăn lá mèn mén (ngô xay nhỏ, gói lại như xôi) và rau cải, thậm chí nhiều nhà còn không có mèn mén để ăn. Xá nói: "Bữa cơm ở đây không có thịt gà, thịt bò, thịt lợn như ở thành phố. Thấy bà con như vậy, em xót lắm nhưng ai cũng ăn được cả!".

Trẻ em nơi đây cũng cơ cực lắm, mùa giá rét chẳng có quần áo để mặc, thế mà chúng vẫn vô tư tung tăng ngoài đường. Xá bảo: "Nhiều lúc bà con trêu đùa nhau. tiền mua muối với mì chính còn không có. Tuy đó chỉ là lời nói đùa nhưng họ khổ thật đấy ạ!".

Bà con nơi đây suốt ngày quanh quẩn với ruộng nương, lợn bò, canh cánh nỗi lo ăn gì uống gì cho qua ngày chứ không nghĩ tới những điều lớn lao cho con cái đi học. Cuộc sống của mọi người cũng diễn ra theo một trật tự được thiết lập sẵn: Lớn lên, lấy vợ gả chồng, sinh con đẻ cái... Điều này khiến chàng nam sinh được tiếp xúc với thành phố cảm thấy xót xa và phần nào muốn làm điều gì đó cho quê hương.

Không nghe bố mẹ ở nhà lấy vợ, quyết học đại học để mong giúp đỡ quê hương

Giống nhiều đứa trẻ khác lớn lên từ vùng đất cao nguyên Đồng Văn nghèo khó, Lầu Mí Xá trải qua tuổi thơ thiếu thốn và rất ham học. Ngay từ lớp 7, Xá đã bắt đầu cuộc sống học xa nhà tại trường dân tộc nội trú huyện Đồng Văn. Đến khi lên cấp 3, em đã cố gắng để đỗ vào trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang.

Lầu Mí Xá hiểu rõ rằng, chỉ có con đường học tập thật tốt mới có thể giúp cậu đóng góp cho quê hương. 12 năm đèn sách có nhiều năm xa nhà, cậu bạn rất khao khát được vào đại học. Nhưng gia đình Xá lại nghĩ khác, bố mẹ chỉ muốn cậu học hết phổ thông rồi lấy vợ, sinh con như bao trai làng khác.

Nhưng chàng trai sinh năm 1999 nhất quyết không chịu sống cuộc sống như mọi người nên đã đăng ký thi đại học. Bố mẹ Xá khá buông nhưng cậu thì tin vào lựa chọn đúng đắn của mình. Xá tâm sự: "Em không muốn khổ như các bạn khác, không công ăn việc làm thì cũng không có tiền để nuôi vợ cũng như trang trải cuộc sống!".

Thế là chàng trai trẻ đã quyết định thi vào ngành Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia để bắt đầu thực hiện mong ước đó. Xá kể về công việc mơ ước của mình: "Em muốn trở thành cán bộ xã, huyện ở quê trong tương lai, được mọi người yêu mến. Và em không muốn mình và bà con tiếp tục có một cuộc sống khó khăn như vậy nữa". Hoàn thành 3 năm đại học, chỉ còn 1 năm nữa là Xá có thể chạm tay vào ước mơ của mình với bản làng.

Chứng kiến cuộc sống của Hà Nội tấp nập người xe, khác hẳn với hình ảnh bình dị của quê mình, những ngày đầu xuống thành phố, Xá bị choáng ngợp với khung cảnh nơi đây. Nhưng vì sự vội vã và nhịp sống nhanh ấy mà Xá bảo: "Em không thích thành phố cho lắm! Em ấn tượng với những công trình cao tầng, đại lộ rộng lớn nhưng với riêng em, đẹp nhất vẫn là quê hương Đồng Văn.

Em muốn có thể hoàn thành chương trình đại học và trở về nơi em sinh ra. Mọi thứ diễn ra thật yên bình, luôn đầy ắp tiếng cười của dân bản dù cuộc sống có chật vật, gian khổ đến mấy. Những ngày học đại học, em cũng tranh thủ thời gian làm xe ôm công nghệ để tự trang trải cuộc sống nhưng em luôn tin rằng mình có thể đến trường là đã may mắn hơn nhiều bạn khác".

Mọi điều kiện sống chỉ là thử thách bản lĩnh con người có dám bước qua những giới hạn hay không và Xá đang khẳng định được mình là chàng trai có ý chí. Từ bản làng xa xôi, cậu bạn tới thành phố tìm tri thức. Từ nơi internet chập chờn, Xá nỗ lực để học online. Chàng trai trẻ ấy chính là đại diện cho những tấm gương hiếu học, không ngại khó, ngại khổ để chạm tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Theo Kenh14.vn


* Nội dung liên quan:

>> Chàng trai H'Mông đầu tiên theo học Đại học Fulbright chia sẻ xúc động khi nhận giải WeChoice Awards 2019

>> Vượt lên hoàn cảnh mồ côi cha mẹ, nữ sinh dân tộc Lự xuất sắc đỗ đại học và khát khao phát triển du lịch quê nhà

>> Một lớp của trường dân tộc nội trú đậu đại học 100%, 11 người đậu Bách khoa


TIN LIÊN QUAN

Cô gái mắc hội chứng Down tốt nghiệp đại học danh tiếng và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống

Tốt nghiệp đại học là một thành tựu to lớn, với những người khuyết tật có vẻ ngoài tầm với. Giữa những thử thách không nhỏ đó, một cô gái mắc hội chứng Down tốt nghiệp đại học danh tiếng đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta.

Cô gái "không cằm" trở thành người mẫu thời trang: Hành trình truyền cảm hứng bằng sự nỗ lực và khát khao

Cô gái "không cằm" trở thành người mẫu thời trang: Hành trình truyền cảm hứng bằng sự nỗ lực và khát khao

Vượt qua những sự công kích của nhiều người xung quanh, cô gái "không cằm" trở thành người mẫu thời trang và truyền cảm hứng cho bao người bằng sự nỗ lực và khát khao của mình.

Cô gái truyền cảm hứng với hành trình từ trong tù đi thẳng vào... Đại học Harvard

Cô gái truyền cảm hứng với hành trình từ trong tù đi thẳng vào... Đại học Harvard

Cô gái trẻ này dù sinh ra trong tù và bị mẹ bỏ rơi vẫn vượt qua mọi thử thách để đạt được điều đáng kinh ngạc. Hãy cùng theo dõi câu chuyện cô gái truyền cảm hứng với hành trình từ trong tù đi thẳng vào... Đại học Harvard.

Chinh phục cùng lúc 4 bằng thạc sĩ tại châu Âu, nam sinh Đà Nẵng thừa nhận: Học quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe!

Chinh phục cùng lúc 4 bằng thạc sĩ tại châu Âu, nam sinh Đà Nẵng thừa nhận: Học quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe!

Ngô Lê Huy Hiền từng học 20 tiếng một ngày để có thể xuất sắc hoàn thành 4 chương trình thạc sĩ cùng lúc tại Anh, Pháp và Thụy Điển.

Chị em đua nhau đòi thi vào ĐH Mở Hà Nội khi thấy nam sinh của trường điển trai như tài tử Thái Lan

Chị em đua nhau đòi thi vào ĐH Mở Hà Nội khi thấy nam sinh của trường điển trai như tài tử Thái Lan

Cứ thấy trai đẹp ở đâu là hội chị em lại "rần rần xin info", như chàng nam sinh điển trai, tài năng này, hẳn là một trong những "cực phẩm đắt giá" của ĐH Mở Hà Nội.

Mải làm photographer, nam sinh ĐH Mở Hà Nội vẫn chinh phục trái tim hội chị em bằng góc nghiêng xuất thần

Mải làm photographer, nam sinh ĐH Mở Hà Nội vẫn chinh phục trái tim hội chị em bằng góc nghiêng xuất thần

Trai đẹp thường được chụp lén, nhưng trai đẹp chuyên chụp ảnh mà vẫn bị chụp lén thì dân tình chỉ còn biết trách tạo hóa đã để người ta đứng sai chỗ rồi!

Nam sinh bày trò "thó" bút của lũ bạn trong lớp nhưng lại gây bão vì quá điển trai

Nam sinh bày trò "thó" bút của lũ bạn trong lớp nhưng lại gây bão vì quá điển trai

Đầu năm học mới, nam sinh đã thể hiện sự năng động, nghịch ngợm vốn có của mình thông qua màn "thó bút" cực kỳ hài hước. Tuy nhiên, dân tình lại chỉ để ý đến nhan sắc anh chàng.

Ra trường rồi vẫn về dự lễ khai giảng, nam sinh 2k1 gây xôn xao sân trường bởi vẻ đẹp trai "siêu cấp"

Ra trường rồi vẫn về dự lễ khai giảng, nam sinh 2k1 gây xôn xao sân trường bởi vẻ đẹp trai "siêu cấp"

Mùa tựu trường năm nay diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt khi dịch Covid-19 còn chưa dứt. Nhưng buỗi lễ chỉ khoảng 45 phút ấy lại thu hút một anh chàng điển trai đã ra trường.

Phát hiện "hot boy cầm cờ" thế hệ mới điển trai lãng tử, hội chị em tức tốc lùng sục "info"

Phát hiện "hot boy cầm cờ" thế hệ mới điển trai lãng tử, hội chị em tức tốc lùng sục "info"

Hình ảnh nam sinh điển trai trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Điều đặc biệt là cậu bạn cũng cầm cờ như ai!

Gặp gỡ đôi bạn thân hơn 10 năm cõng nhau đi học, cùng học giỏi và đỗ đạt: "Có những tình cảm không cần nói"

Gặp gỡ đôi bạn thân hơn 10 năm cõng nhau đi học, cùng học giỏi và đỗ đạt: "Có những tình cảm không cần nói"

10 năm trời cõng nhau tới trường, Minh Hiếu - Tất Minh cuối cùng đã cùng trở thành học sinh giỏi tỉnh và cùng thi tốt nghiệp trên 28 điểm, trở thành những dấu ấn đẹp giữa đời thường.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Đại học Nguyễn Trãi công bố điểm chuẩn năm 2022

Đại học Nguyễn Trãi công bố điểm chuẩn năm 2022

Đại học Nguyễn Trãi vừa công bố điểm chuẩn năm 2022 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ.

Học đườngBông Bông | 16/09/2022
Nam sinh duy nhất được 10 điểm Văn tốt nghiệp THPT: Bí kíp là lướt TikTok xem các Hoa hậu nói triết lý

Nam sinh duy nhất được 10 điểm Văn tốt nghiệp THPT: Bí kíp là lướt TikTok xem các Hoa hậu nói triết lý

Chỉ 10 tháng ôn luyện môn Văn, nam sinh đạt 10 điểm Văn, mang danh hiệu thủ khoa C03 (Văn, Toán, Sử) toàn quốc.

Học đườngBông Bông | 27/07/2022
Fanpage Lớp Người Ta - "Chiếc động troll" cho hội "nhất quỷ nhì ma"

Fanpage Lớp Người Ta - "Chiếc động troll" cho hội "nhất quỷ nhì ma"

Các bài đăng trên Lớp Người Ta không chỉ cung cấp thông tin đơn thuần mà còn có nhiều ảnh chế, video giải trí cực hấp dẫn nhằm tạo nên những tiếng cười cho người xem.

Học đườngThuận Thiên | 27/12/2021
"Cuộc gọi đêm giao thừa": Vở kịch của những cảm xúc đặc biệt

"Cuộc gọi đêm giao thừa": Vở kịch của những cảm xúc đặc biệt

Tối 26/1, buổi công diễn vở kịch “Cuộc Gọi Đêm Giao Thừa” đã diễn ra, đánh dấu Liveshow Kịch 2021 chính thức khép lại. Có mặt tại địa điểm tổ chức, các bạn sinh viên Báo chí cùng những người yêu mến nghệ thuật Kịch nói đã được thưởng thức một bữa tiệc ca kịch đầy ấn tượng và nhiều cảm xúc.

Học đườngThuận Thiên | 27/01/2021
Ngày hội thực tập sinh - NEU Internship Day 2020: Hành trang thực tập cho sinh viên thời kỳ hậu Covid-19

Ngày hội thực tập sinh - NEU Internship Day 2020: Hành trang thực tập cho sinh viên thời kỳ hậu Covid-19

Tiếp nối thành công từ chương trình NEU Internship Day 2019, ngày 3/10 vừa qua, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã long trọng tổ chức chương trình “Ngày hội thực tập sinh - NEU Internship Day 2020”.

Học đườngThuận Thiên | 05/10/2020
Học trò than "nỗi ám ảnh" môn Công nghệ lớp 11: Cộng đồng chia rẽ, người kêu dễ, kẻ bảo khó

Học trò than "nỗi ám ảnh" môn Công nghệ lớp 11: Cộng đồng chia rẽ, người kêu dễ, kẻ bảo khó

Thời đi học có rất nhiều môn đòi hỏi đôi chút năng khiếu, đặc biệt là khả năng vẽ. Một trong những môn học đó là môn Công nghệ, một trong những nỗi ám ảnh của học trò vẽ kém.

Học đườngThuận Thiên | 24/09/2020
Lớp "người ta" khoe niềm vui chung khi có cặp đôi yêu nhau, dân tình đua nhau soi "info" các bạn nữ

Lớp "người ta" khoe niềm vui chung khi có cặp đôi yêu nhau, dân tình đua nhau soi "info" các bạn nữ

Lớp có cặp đôi yêu nhau thường khiến những người xung quanh "gato" tới bực bội. Nhưng riêng lớp học này lại coi đó như niềm vui chung đáng để khoe với thiên hạ.

Học đườngThuận Thiên | 23/09/2020
Bạn cùng bàn nghỉ học, nam sinh làm hình vẽ "siêu kute" thế chỗ, dân tình đua nhau tag bạn và phát hiện trai đẹp

Bạn cùng bàn nghỉ học, nam sinh làm hình vẽ "siêu kute" thế chỗ, dân tình đua nhau tag bạn và phát hiện trai đẹp

Cậu bạn chia sẻ hình vẽ "siêu kute" làm kiểu hình nộm thay thế khi bạn cùng bàn nghỉ học khiến dân tình được phen rủ rê bạn bè vô cùng sôi động. Và nhiều người phát hiện cậu bạn khá điển trai.

Học đườngThuận Thiên | 22/09/2020
Dấu ấn chung kết Olympia của chàng trai Tây Nguyên với đôi tất màu xanh giản dị của cha

Dấu ấn chung kết Olympia của chàng trai Tây Nguyên với đôi tất màu xanh giản dị của cha

Trước khi bước lên phía trước để thi Về đích, Quốc Anh cúi xuống rồi bước ra với chiếc quần xắn cao để lộ đôi tất màu xanh. “Đây là đôi tất của cha em!”, câu nói của nam sinh khiến nhiều người rưng rưng.

Học đườngThuận Thiên | 21/09/2020
Khoe hình vẽ môn Sinh học 35 năm trước của mẹ, học sinh gây trầm trồ cực độ: Mẹ giờ làm bác sĩ hay họa sĩ?

Khoe hình vẽ môn Sinh học 35 năm trước của mẹ, học sinh gây trầm trồ cực độ: Mẹ giờ làm bác sĩ hay họa sĩ?

Không thể không buông lời khen khi chiêm ngưỡng loạt hình vẽ môn Sinh học trên cuốn vở đã có 35 năm tuổi thời lớp 8 của mẹ bạn học sinh này.

Học đườngThuận Thiên | 21/09/2020