Sau nhiều năm vất vả, mới đây, cô gái mồ côi Nguyễn Thị Thường đã nhận được giấy báo trúng tuyển trường Đại học Fulbright Việt Nam cùng suất hỗ trợ 2,2 tỷ đồng.
>> Nghị lực phi thường của nam sinh mồ côi đạt 25,5 điểm vẫn thi lại vì ước mơ đỗ trường quân sự
Trong thời gian này, các sĩ tử vừa kết thúc kì thi tốt nghiệp THPT và hồi hộp chờ đợi kết quả xét tuyển vào đại học. Thế nhưng có một cô gái đã lên đường chuẩn bị nhập học và chính thức trở thành tân sinh viên. Đó là Nguyễn Thị Thường, cô bạn trúng tuyển Đại học Fulbright Việt Nam với phần hỗ trợ tài chính lên tới 2,2 tỷ đồng.
Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, cô gái sinh ra trong gia đình có nhiều người bị bệnh về thần kinh nên ông ngoại của nữ sinh này đã đặt cho cô cái tên là Thường với hy vọng cô sẽ có cuộc sống bình thường, khỏe mạnh. Thường lớn lên mà không biết cha là ai, gia đình của cô chỉ có bóng dáng của những người phụ nữ, đó là Thường cùng 3 người mẹ.
Nguyễn Thị Thường và 2 trong số 3 người mẹ. (Ảnh: Hà Thanh)
Trong 3 người Thường gọi là mẹ thì mẹ ruột và mẹ Thái đều có bệnh. Mẹ ruột cô không tỉnh táo nên thường đi lang thang khắp làng cho tới tối mịt, bệnh của mẹ Thái thi thoảng mới bộc phát nên bà làm thuê cho các gia đình trong làng. Ở căn nhà có 4 người phụ nữ này, chỉ có mẹ Linh là người khỏe mạnh và cũng là người gánh vác việc nuôi cả gia đình.
Thường lớn lên trong tình yêu của 3 người mẹ và cảm nhận được tất cả những yêu thương mà họ dành cho mình. Cũng vì thế, cô không bao giờ hỏi tới cha. Nhưng sau một lần bị bạn bè trêu chọc về chuyện không có bố, Thường đã cảm thấy nỗi buồn của mình lớn hơn, thậm chí cô đã trằn trọc suốt mấy đêm liền.
Cũng từ đó, Thường nhận ra cuộc sống gia đình sẽ vẫn mãi nghèo và bấp bênh, trắc trở nếu không có sự thay đổi. Vậy nên Thường quyết tâm gạt nỗi buồn ra sau để tiến bước.
Cô nhận ra chỉ có con đường học tập là cách duy nhất thoát ra khỏi cảnh nghèo và không bị người khác coi thường. Cũng vì thế, Thường đã cố gắng hết sức để vươn lên, để báo đáp lại công ơn của các mẹ.
Miệt mài đèn sách với quyết tâm thoát khỏi khó khăn, trong suốt những ngày tháng học phổ thông, Thường đã giành được nhiều giải thưởng khác nhau. Cô đạt giải Olympic toán cấp huyện từ lớp 6 tới lớp 9, đạt giải Nhì môn Ngữ Văn cấp thành phố năm lớp 9. Lên cấp 3, Thường tiếp tục đạt giải Nhất môn Ngữ Văn cấp trường vào lớp 10, lớp 11 và giải Nhì môn Ngữ Văn cấp cụm năm lớp 11.
Những cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của Thường đã được đền đáp khi mới đây, cô đã cầm trong tay giấy báo trúng tuyển của Đại học Fulbright Việt Nam. Đáng mừng hơn nữa, nhà trường đã quyết định hỗ trợ 100% tài chính cho Thường trong suốt 4 năm học trị giá 2,2 tỷ đồng.
Sinh viên ĐH Fulbright Việt Nam. (Ảnh: Ctu.edu.vn)
Ngày nhận tin trúng tuyển, Thường đã vỡ òa trong cảm xúc, cô đọc đi đọc lại giấy báo tới độ thuộc làu làu. Cô đã quyết tâm sẽ nỗ lực hơn nữa để chứng minh cho tất cả mọi người thấy mình hoàn toàn xứng đáng với những gì được nhận.
Vậy là Nguyễn Thị Thường đã đạt được ước mơ của mình, đồng thời cũng làm được những gì mà các mẹ luôn hi vọng ở cô, trở thành con người khỏe mạnh, sống tốt và có thể tạo ra giá trị đóng góp cho cộng đồng. Hy vọng Thường sẽ đạt được mọi ước mơ trong tương lai.
Theo Yan.vn
Cô gái trẻ này dù sinh ra trong tù và bị mẹ bỏ rơi vẫn vượt qua mọi thử thách để đạt được điều đáng kinh ngạc. Hãy cùng theo dõi câu chuyện cô gái truyền cảm hứng với hành trình từ trong tù đi thẳng vào... Đại học Harvard.
Một giấy báo nhập học được cất giữ từ năm 1991 khiến không chỉ thế hệ 7x, 8x mà thế hệ trẻ hiện tại cũng không khỏi xúc động khi xem.
Trường Đại học Quy Nhơn lấy mức điểm sàn kỷ lục 28,5 ở sáu ngành sư phạm Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022.
Chỉ xuất hiện vài giây trên sóng VTV, nữ sinh đã khiến dân mạng xốn xang.
Việc cộng điểm ưu tiên khu vực cho các thí sinh đang là vấn đề gây tranh cãi. Trong khi các chuyên gia tuyển sinh muốn bỏ thì giáo viên phổ thông lại muốn điều chỉnh.
Nhận thấy việc làm của mình là sai và đã đưa sự việc đi quá xa, cô gái này đã lên tiếng nhận trách nhiệm, xin lỗi, mong được mọi người tha thứ.
Bứt phá vươn lên dẫn đầu với ô chữ hàng ngang là "Y tế", nữ sinh Ninh Bình - Nguyễn Thị Thu Hằng đã giữ vững vị trí cho đến khi về đích để trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020.
10 năm trời cõng nhau tới trường, Minh Hiếu - Tất Minh cuối cùng đã cùng trở thành học sinh giỏi tỉnh và cùng thi tốt nghiệp trên 28 điểm, trở thành những dấu ấn đẹp giữa đời thường.
Vừa nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng lại hiện đại hơn, thi đại học giờ đây chung với thi tốt nghiệp, cảm giác rất khác với những thế hệ thi đại học nhiều năm về trước.
Không học vẽ bài bản nhưng cô bạn này đã có những tác phẩm bằng chì cực kỳ ấn tượng với hình vẽ loạt idol đang hot hiện nay trên bìa vở đẹp không kém ảnh chụp.
Đại học Nguyễn Trãi vừa công bố điểm chuẩn năm 2022 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ.
Học đườngBông Bông | 16/09/2022Chỉ 10 tháng ôn luyện môn Văn, nam sinh đạt 10 điểm Văn, mang danh hiệu thủ khoa C03 (Văn, Toán, Sử) toàn quốc.
Học đườngBông Bông | 27/07/2022Các bài đăng trên Lớp Người Ta không chỉ cung cấp thông tin đơn thuần mà còn có nhiều ảnh chế, video giải trí cực hấp dẫn nhằm tạo nên những tiếng cười cho người xem.
Học đườngHAFA | 27/12/2021Tối 26/1, buổi công diễn vở kịch “Cuộc Gọi Đêm Giao Thừa” đã diễn ra, đánh dấu Liveshow Kịch 2021 chính thức khép lại. Có mặt tại địa điểm tổ chức, các bạn sinh viên Báo chí cùng những người yêu mến nghệ thuật Kịch nói đã được thưởng thức một bữa tiệc ca kịch đầy ấn tượng và nhiều cảm xúc.
Học đườngHAFA | 27/01/2021Tiếp nối thành công từ chương trình NEU Internship Day 2019, ngày 3/10 vừa qua, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã long trọng tổ chức chương trình “Ngày hội thực tập sinh - NEU Internship Day 2020”.
Học đườngHAFA | 05/10/2020Thời đi học có rất nhiều môn đòi hỏi đôi chút năng khiếu, đặc biệt là khả năng vẽ. Một trong những môn học đó là môn Công nghệ, một trong những nỗi ám ảnh của học trò vẽ kém.
Học đườngHAFA | 24/09/2020Lớp có cặp đôi yêu nhau thường khiến những người xung quanh "gato" tới bực bội. Nhưng riêng lớp học này lại coi đó như niềm vui chung đáng để khoe với thiên hạ.
Học đườngHAFA | 23/09/2020Cậu bạn chia sẻ hình vẽ "siêu kute" làm kiểu hình nộm thay thế khi bạn cùng bàn nghỉ học khiến dân tình được phen rủ rê bạn bè vô cùng sôi động. Và nhiều người phát hiện cậu bạn khá điển trai.
Học đườngHAFA | 22/09/2020Trước khi bước lên phía trước để thi Về đích, Quốc Anh cúi xuống rồi bước ra với chiếc quần xắn cao để lộ đôi tất màu xanh. “Đây là đôi tất của cha em!”, câu nói của nam sinh khiến nhiều người rưng rưng.
Học đườngHAFA | 21/09/2020Không thể không buông lời khen khi chiêm ngưỡng loạt hình vẽ môn Sinh học trên cuốn vở đã có 35 năm tuổi thời lớp 8 của mẹ bạn học sinh này.
Học đườngHAFA | 21/09/2020