Những năm trước đây, cứ tới mùa thi đại học là khắp các bến xe, cổng trường tại các thành phố lớn lại nườm nượp thí sinh và phụ huynh cùng hành lý lỉnh kỉnh.
>> Chàng trai làm ống hút tre kiếm gần 10 tỷ đồng/tháng nhưng vẫn thi đại học 12 năm liền
Với thế hệ 8x và 9x đời đầu, hoàn thành xong 3 năm học cấp 3 sẽ có 2 cuộc thi quan trọng nhất chính là thi tốt nghiệp THPT và thi đại học. Thế nhưng từ 2015 trở đi, 2 kỳ thi này đã gộp thành một với tên gọi là kỳ thi THPT quốc gia (năm nay là tốt nghiệp THPT). Nhiều kỷ niệm, dấu ấn với những nỗi cực nhọc, vui buồn của kỳ thi này theo năm tháng đã dần vơi đi.
Với mỗi thế hệ học trò, kỳ thi đại học lại có nhiều điểm khác biệt lớn. Suy cho cùng thì các sĩ tử thời nay “sướng” hơn trước nhiều lắm!
Thời đó, các lò luyện thi đại học, đặc biệt là của những thầy cô nổi tiếng, lúc nào cũng hoạt động hết công suất. Những lò hot này thậm chí phải tăng ca, luôn kín lịch sĩ tử đăng ký đến ôn. Các lò luyện thi nóng nhất là thời điểm sau khi kết thúc năm học, khi sĩ tử ở các miền quê đổ về.
Ngay từ cái tên gọi "lò" đã nói lên sức nóng của các trung tâm luyện thi thời ấy. Có lẽ "lò" xuất phát từ sức nóng của những căn phòng học. Có những phòng chứa hàng trăm sĩ tử ngồi chen chúc nghe giảng trong tiết trời vô cùng oi bức nhưng không có điều hòa.
Anh H.T.Anh (Nghệ An), cựu học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu và cũng là một sĩ tử đã từng nổi danh với 3 điểm 10 cả 3 môn thi đại học Toán, Lý, Hóa những năm 2000 chia sẻ trên Yan.vn cho biết, anh rùng mình khi nghĩ về cảnh một căn phòng chỉ vỏn vẹn vài mét vuông nhưng chứa đến cả trăm người. Theo anh, "quạt không tới nơi, chứ đâu có sướng như bây giờ, ôn thi nhiều nơi còn điều hòa mát lạnh", thế nhưng ai nấy vẫn phải gồng mình vẫn phải chấp nhận tham gia những lớp ôn luyện đó để không bị hổng kiến thức.
Cận cảnh các lò luyện thi xưa. (Ảnh: Yan.vn)
"Thời buổi bây giờ, đơn giản như việc hỏi bài cũng rất dễ, chỉ cần nhấc máy lên gọi điện hoặc nhắn tin bằng các ứng dụng công nghệ. Đâu có khổ như thời 8x, 9x đời đầu, nhà bạn học giỏi mà ở xa quá lại phải đạp xe lóc cóc tranh thủ hỏi bài sớm vì sợ về nhà muộn.", chị Phương Liên (Hà Nội) tâm sự với Yan.vn.
Một thời chưa xa, các sĩ tử khi thi đại học sẽ thi tại các điểm thi theo sự sắp xếp của các trường đại học đăng ký nguyện vọng. Khắp các vùng miền, học trò cùng cha mẹ, gia đình đến các thành phố lớn, vừa xa xôi, vừa đắt đỏ lại chật chội. Cha mẹ phải dành dụm tiền tiết kiệm từ rất lâu, cùng con lên thành phố lớn đi thi, vất vả tìm chỗ trọ... Nhiều gia đình thi xong nếu đỗ cũng chưa biết làm thế nào có tiền đi học.
“Tay xách nách mang”, đồ đạc lỉnh kỉnh, quần áo, sách vở, gạo, mắm, muối..., các bạn trẻ cứ tròn mắt nhìn ngắm một cuộc sống nhộn nhịp khác lạ với đầy sự bỡ ngỡ. Ngày ấy, đi thi đại học là cả một gánh nặng với các gia đình tại nông thôn, cả một khối tài sản không nhỏ đi theo.
Đưa con đi thi rồi môn thi nào, bất kể nắng mưa người nhà cũng đều thấp thỏm ở ngoài điểm thi để con ra hỏi xem có làm được bài không. Chia sẻ với báo Thanh Niên, bạn Nguyễn Thu Triều kể lại: “Hôm đi thi Văn, mình ra sớm nhất trong hội bạn! Ba mình ngỡ ngàng vì nghĩ rằng mình bị sao nên ra sớm. Hôm đấy ngày đầu thi rất suôn sẻ cả 2 môn Toán, Văn. Cũng là lần đầu trong đời ba mình dắt tui đi uống trà sữa. Giờ nhớ lại vẫn xúc động”.
Chị Nguyễn Thị Hạnh Chi thì chia sẻ, lần đầu chị đi thi đại học, ba đã gác tất cả công việc để đưa chị từ tỉnh vào TP.HCM dự thi. “Tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh vừa bước ra khỏi cổng điểm thi, thấy ba đứng đó đợi sẵn, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng vì nắng gắt. Vừa nhìn thấy tôi, ba đã hỏi làm được không con, tôi trả lời là con làm được. Nhưng năm đó tôi rớt đại học vì chưa đầu tư nhiều cho kỳ thi. Năm sau, tôi thi lại đại học, thật may tôi đã không phụ lòng ba thêm lần nữa.”, chị Chi bồi hồi kể lại với báo Thanh Niên.
Sĩ tử chờ vào thi trong kỳ thi đại học xưa. (Ảnh: VTC news)
Phụ huynh trực chờ ngoài trường thi. (Ảnh: Vietnamnet.vn)
Các con áp lực, căng thẳng chuyện thi cử thì cha mẹ ở ngoài đợi con cũng thấp thỏm, sốt sắng gấp mấy lần. Thương con nên cha mẹ luôn là chỗ dựa, điểm tựa vững chắc vậy đó, mọi vất vả cứ để cha mẹ gánh hết nhé!
Đó là những ký ức chưa xa về một thời đi thi đại học vô cùng vất vả. Thế mới thấy, sau vài năm giảm áp lực bằng kỳ thi chung, cả phụ huynh và thí sinh bây giờ đã dễ thở hơn, vừa không phải đi đâu xa để ôn tập, vừa không phải đem hành lý cồng kềnh để đi thi. Trong cái thời đại dịch Covid-19 bùng phát, sĩ tử còn được sử dụng nhiều công cụ trực tuyến hỗ trợ vấn đề thủ tục dự thi và có thể những kỳ thi sau còn đơn giản hơn nữa ở khâu này./.
>> Tâm sự xúc động của người cha có con thi đại học được 21 điểm: Hạnh phúc vì con... bình thường
Những sản phẩm truyền hình ghi dấu trong lòng khản giả đã được tái hiện qua những bức vẽ. Tuy nhiên, có vẻ đây là những bức phác họa nên các nhân vật chưa thật giống bên ngoài.
Vừa nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng lại hiện đại hơn, thi đại học giờ đây chung với thi tốt nghiệp, cảm giác rất khác với những thế hệ thi đại học nhiều năm về trước.
Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, người ta đã nói nhiều về những điểm 10 và thủ khoa. Nhưng đâu phải ai cũng có thể đạt điểm cao, chắc không ít bạn đang tính đến các trường "tốp giữa" và "tốp dưới".
Trải qua không ít lần cải cách giáo dục, cùng với sự phát triển của xã hội, chuyện thi đại học qua bao thế hệ học trò đã có nhiều sự khác biệt. Vậy thời nào thi dễ hơn?
Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020, hàng loạt trường đại học đã công bố điểm sàn cho đầu vào của đợt tuyển sinh năm học 2020 - 2021.
Tin nhắn có nội dung "Điểm thi của bạn rất thấp, đừng chờ đổi nguyện vọng, đến ngay ĐH Gia Định 185 Hoàng Văn Thụ, TP HCM để nhập học sớm" được gửi đến hàng loạt thí sinh.
Dàn tân sinh viên được tuyển thẳng khóa đầu tiên tại VinUni sở hữu profile siêu khủng cùng khoản học bổng hàng tỷ đồng nhanh chóng chiếm trọn "spotlight".
"Nếu có trượt nguyện vọng 1 thì đừng buồn nhé các em, vì các em chưa phải là người buồn nhất đâu!", bài đăng trên một diễn đàn kèm câu chuyện nam sinh 29,25 điểm vẫn trượt ĐH.
Chuyên gia về hạnh phúc Meik Wiking cho biết, các sự kiện kết hợp nhiều yếu tố kích thích giác quan sẽ tạo ra những ký ức chi tiết có tác động mạnh khi nhớ lại.
Tiếp nối thành công từ chương trình NEU Internship Day 2019, ngày 3/10 vừa qua, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã long trọng tổ chức chương trình “Ngày hội thực tập sinh - NEU Internship Day 2020”.
Học đườngHAFA | 05/10/2020Thời đi học có rất nhiều môn đòi hỏi đôi chút năng khiếu, đặc biệt là khả năng vẽ. Một trong những môn học đó là môn Công nghệ, một trong những nỗi ám ảnh của học trò vẽ kém.
Học đườngHAFA | 24/09/2020Lớp có cặp đôi yêu nhau thường khiến những người xung quanh "gato" tới bực bội. Nhưng riêng lớp học này lại coi đó như niềm vui chung đáng để khoe với thiên hạ.
Học đườngHAFA | 23/09/2020Cậu bạn chia sẻ hình vẽ "siêu kute" làm kiểu hình nộm thay thế khi bạn cùng bàn nghỉ học khiến dân tình được phen rủ rê bạn bè vô cùng sôi động. Và nhiều người phát hiện cậu bạn khá điển trai.
Học đườngHAFA | 22/09/2020Trước khi bước lên phía trước để thi Về đích, Quốc Anh cúi xuống rồi bước ra với chiếc quần xắn cao để lộ đôi tất màu xanh. “Đây là đôi tất của cha em!”, câu nói của nam sinh khiến nhiều người rưng rưng.
Học đườngHAFA | 21/09/2020Không thể không buông lời khen khi chiêm ngưỡng loạt hình vẽ môn Sinh học trên cuốn vở đã có 35 năm tuổi thời lớp 8 của mẹ bạn học sinh này.
Học đườngHAFA | 21/09/2020Nữ sinh duy nhất tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 đã bước lên bục vinh quang. Rất nhiều lời chúc mừng đã được dân mạng gửi tới "cô gái vàng" đến từ Ninh Bình.
Học đườngLê Mỹ Linh | 20/09/2020Không thể tưởng tượng được những chiếc nhẫn tai thỏ đáng yêu này lại được làm từ dây đeo khẩu trang. Học trò sáng tạo, khéo léo "hết phần thiên hạ" rồi!
Học đườngLê Mỹ Linh | 20/09/2020Một trong những sơ đồ lớp ngầu nhất từ trước đến nay vừa được đăng tải và thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng vì độ "hiếm có khó tìm" của nó.
Học đườngKhali | 20/09/2020Bứt phá vươn lên dẫn đầu với ô chữ hàng ngang là "Y tế", nữ sinh Ninh Bình - Nguyễn Thị Thu Hằng đã giữ vững vị trí cho đến khi về đích để trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020.
Học đườngHAFA | 20/09/2020