Tôi chỉ nghĩ ăn một bữa rồi từ chối khéo. Cuối cùng, một câu nói cũng chẳng dám thốt ra vì sợ mất lòng và vì... quá ngao ngán.
>> Trước 30 tuổi mất ngủ vì cô đơn, ngoài 30 tuổi thâu đêm lo tiền bạc
Tôi là Linh, năm nay 29 tuổi. Thú thật bản thân tôi thấy mình vẫn còn trẻ, chưa cần quá lo lắng chuyện tình yêu và gia đình. Xung quanh tôi cũng có vài người muốn tìm hiểu, nhưng vì yêu thích cuộc sống độc thân nên đến giờ, tôi vẫn lẻ bóng. Mặc dù vậy, bố mẹ tôi vẫn luôn lo sợ con gái mình không lấy được chồng, đặc biệt là mẹ tôi.
Con gái bước sang tuổi 29 cũng là lúc mẹ tìm đủ mọi cách để kết nối tôi với những người đàn ông khác. Hễ quen người nào có con trai chưa vợ là bà tìm cách mai mối, tác hợp. Tôi vốn không tin vào việc mai mối nên lần nào cũng từ chối khéo.
Cho đến lần này, mẹ khen người đàn ông kia hết lời. Rằng anh ta là giám đốc một công ty, không có thời gian để tìm người yêu dù bản thân đã 33 tuổi... Điều đặc biệt là mức thu nhập khủng của anh ta, một tháng lên tới cả trăm triệu.
Lúc đầu tôi không định đến bữa ăn ấy, nhưng vì mẹ liên tục nói ra vào, tôi đành miễn cưỡng gặp người đàn ông mà mẹ giới thiệu. Vì chẳng hào hứng với cuộc gặp này nên tôi cũng không xem ảnh đối phương trước.
Tôi không ngờ người đàn ông đợi mình lại chính là sếp của mình. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, tôi dự định dùng bữa xong sẽ từ chối khéo. Tôi không ngờ người đàn ông đợi mình lại chính là sếp ở công ty. Nhận ra sếp, tôi ngượng chín mặt. Còn anh thì có vẻ như đã biết đối tượng mà mình sẽ gặp nên chẳng mấy bất ngờ.
>> Tôi không thể ngờ mình gặp lại bạn gái cũ trong một... cuộc họp căng thẳng
>> Sếp và nhân viên đừng nên trở thành bạn thân, đó sẽ là mối quan hệ đè nặng lên công việc
Thú thật là ở công ty, tôi không có nhiều thiện cảm với sếp. Nói đúng hơn thì tính cách của anh khiến người khác khó có cảm tình. Trong công việc, anh khắt khe và không được lòng nhân viên. Đã vậy, mỗi lần có sự cố, anh lại đổ lỗi cho người khác, bản thân là lãnh đạo nhưng không bao giờ nhận trách nhiệm về mình.
Trong mắt Linh, sếp không phải người đàn ông tốt. (Ảnh minh họa: Jang Mi)
Điều khiến tôi khó xử là sau bữa ăn, sếp bắt đầu muốn hai bên có mối quan hệ ngoài công việc. Biết tính sếp mình không phải là người đàn ông tốt nên tôi chưa dám từ chối vội. Thành ra mấy hôm nay, ngày nào tôi đi làm cũng trong tâm trạng không thoải mái.
Tôi khó xử quá mọi người ạ! Bản thân muốn từ chối sếp nhưng chưa biết phải nói như thế nào. Chưa kể nếu nói không khéo, chắc chắn tôi sẽ bị gây khó dễ ở công ty. Có ai đi trước nhiều kinh nghiệm có thể cho tôi lời khuyên để giải quyết chuyện này được không ạ?
Theo Afamily.vn
Nếu bạn muốn giữ khoảng cách và tránh tọc mạch, dưới đây là 4 chủ đề không nên thảo luận cùng các cách "bẻ lái" bằng những câu hỏi thay thế.
Khám phá về các tuýp người nơi công sở giúp bạn có thể áp dụng các mẹo nhỏ để tăng năng suất, loại bỏ những thói quen gây ảnh hưởng xấu đến công việc.
Mối quan hệ giữa các đồng nghiệp là tối cần thiết trong công việc, nhưng vẫn có một vài kiểu người mà bạn nên tránh xa.
Cầm tấm thiệp hồng người yêu cũ gửi mấy hôm trước, tôi ngồi thẫn thờ, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Còn chưa kịp quên người ta vậy mà họ đã đi cưới vợ...
Tổng giám đốc họp nhân viên là chuyện xưa nay hiếm có. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đi bên cạnh ông ấy, tôi há hốc mồm vì không thể tin nổi vào mắt mình.
Chúng ta chẳng thể làm vừa lòng tất cả mọi người, càng không thể tránh được tình cảnh bị ai đó trong công sở ghen ghét, đố kỵ. Nhưng đáng sợ nhất là bị sếp ghét bỏ.
Không ít người sếp đã trở thành bạn bè với một vài nhân viên trong nhóm của mình. Tuy nhiên, đây vẫn cứ là một điều tối kỵ trong các mối quan hệ nơi công sở.
Câu chốt cuối của chàng trai khiến cô gái cứng họng còn dân tình thì vô cùng hả hê. Đáng nhẽ người yêu làm sếp thì phải giữ gìn hình ảnh, ai lại như cô gái này...
Một nhân viên đã bị sa thải sau khi trả lời tin nhắn từ người quản lý bằng biểu tượng cảm xúc trên ứng dụng chat. Liệu bạn đã từng dùng biểu tượng cảm xúc trả lời tin nhắn với cấp trên?
Nazaré từng là một thị trấn đánh cá nhỏ và yên bình, được bao bọc bởi tiếng hót của hải âu và sương mù buổi sáng dày đặc. Giờ đây nó đem đến trải nghiệm hạnh phúc và đáng sợ nhất trên Trái Đất nên ngày càng tập nập người.
Hồ sơThuận Thiên | 28/03/2024Phụ nữ 100 năm trước và bây giờ khác nhau ra sao? Nếu bạn tò mò về vấn đề này, hãy xem 15 bức ảnh chụp phụ nữ từ 100 năm trước ghép cạnh ảnh chụp phụ nữ ngày nay.
Hồ sơThuận Thiên | 21/03/2024Câu chuyện về em bé có vết bớt hiếm gặp trên mặt sau đây chứng minh tình mẫu tử mãnh liệt và nhắc nhở rằng mọi đứa trẻ đều xứng đáng được nhận sự tử tế và tôn trọng, bất kể những phẩm chất độc đáo của chúng.
Hồ sơThuận Thiên | 20/03/2024Hãy tưởng tượng bạn được sinh ra với làn da vừa với một đứa trẻ 5 tuổi dù chỉ là một bé sơ sinh. Đó là tình trạng của một em bé mắc chứng rối loạn hiếm gặp đã thách thức các bác sĩ suốt 20 năm.
Hồ sơThuận Thiên | 19/03/2024Báo cáo dài 63 trang từ Văn phòng Giải quyết Bất thường trên Toàn miền của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ khẳng định họ không thể xác minh bất kỳ trường hợp nhìn thấy người ngoài hành tinh nào, lý do là "không có dữ liệu".
Hồ sơThuận Thiên | 18/03/2024Ocean là một chú chó sói màu xanh phi thường đã trở thành hiện tượng MXH với hơn 404.000 người theo dõi trên Instagram. Tuy nhiên, cô gái nuôi con sói xanh đặc biệt này lưu ý nó không phù hợp với tất cả mọi người.
Hồ sơThuận Thiên | 13/03/2024Con người ở các thế kỷ trước bị thời trang kiểm soát nhiều hơn chúng ta ngày nay, thể hiện qua 9 xu hướng thời trang và làm đẹp nguy hiểm từng được mọi người theo đuổi trong thời kỳ dài.
Hồ sơThuận Thiên | 13/03/2024Trong lịch sử khoa học, một số cái tên tỏa sáng rực rỡ và có những cái tên khác vẫn chìm trong bóng tối. Một nhân vật ít người biết đến như vậy là Mileva Marić, người vợ thiên tài của Albert Einstein.
Hồ sơThuận Thiên | 12/03/2024Một lần nữa người phụ nữ thấp nhất thế giới và người đàn ông cao nhất thế giới hội ngộ. Như những lần trước, sự chênh lệch chiều cao giữa họ vẫn khiến mọi người sửng sốt.
Hồ sơThuận Thiên | 11/03/2024Nếu phải nuôi 44 đứa con với tư cách là một bà mẹ đơn thân, bạn sẽ đương đầu như thế nào để có cơm ăn, áo mặc, giáo dục và yêu thương? Người phụ nữ sinh nhiều con nhất thế giới đã đương đầu với tất cả những điều này.
Hồ sơThuận Thiên | 08/03/2024